|
Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thị Thu Hà (thứ hai từ phải qua) cùng các thành viên trong đoàn dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ TP |
Nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27-7-1947/27-7-2013), sáng 27-7, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đã tới dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng và Nhà nước có Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm; nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt; các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng… đã đến dâng hương tại Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Sau khi dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
* Tại TP.HCM, tối 26-7, Thành đoàn TP.HCM đã tổ chức cho hàng ngàn đoàn viên thanh niên tham dự Lễ thắp nến tri ân cho 21.358 ngôi mộ liệt sĩ tại 7 nghĩa trang liệt sĩ gồm: Nghĩa trang liệt sĩ TP, Linh Chiểu (Thủ Đức), An Nhơn Tây (huyện Củ Chi), Rừng Sác (Cần Giờ), Tân Xuân (huyện Hóc Môn), huyện Nhà Bè và Bình Chánh. Đây là chương trình nằm trong đợt hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27-7).
Tại Nghĩa trang liệt sĩ TP, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, các bậc lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, đại diện gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, có công với cách mạng đã tới dự và cùng các bạn trẻ dâng hương, thắp nến tại các khu mộ, nơi yên nghỉ của các liệt sĩ đã hi sinh thân mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong không khí thiêng liêng và đầy ý nghĩa, các bạn trẻ đã bày tỏ tình cảm chân thành và lòng biết ơn sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ. Tuổi trẻ TP cũng tự hứa sẽ nhắc nhở mình tiếp tục tiếp nối những truyền thống quý báu của các anh hùng liệt sĩ, đem tinh thần xung kích, dám hy sinh, sự can đảm, lòng nhiệt huyết vào công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam và TP mang tên Bác Hồ kính yêu ngày càng phát triển, giàu mạnh và phồn vinh.
VGP/Ngọc Anh


Bình luận (0)