Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Dang tay níu bạn

Tạp Chí Giáo Dục

Nhận quyết định hồi gia sau 50 tháng học tập, lao động tại một trường giáo dục – đào tạo và giải quyết việc làm, suốt đêm Huỳnh Châu Hùng (Q.8, TP.HCM) trằn trọc. Chẳng biết người ta sẽ nhìn mình thế nào, mình có thể bắt đầu lại mọi thứ?
Một chuyến đi về các khu công nghiệp giúp các bạn tìm hiểu nghề nghiệp để tự chọn hướng đi cho mình trong tương lai – Ảnh: K.Anh
Những băn khoăn ấy của Hùng đã dần được giải đáp sau những lần đến với các buổi sinh hoạt tại CLB Sức Sống Mới của phường. Các CLB Sức Sống Mới (do Hội LHTN TP.HCM phát động) ra đời ở các phường đang trở thành điểm hẹn và làm dịu những tâm hồn mặc cảm vì lỗi lầm của bao bạn trẻ, giúp họ hòa nhập cộng đồng.
Hướng tới ngày mới
Giúp bạn chọn đường đi
Hội LHTN không chỉ trợ vốn mà còn tổ chức những chuyến tham quan tìm hiểu về nhu cầu tuyển dụng tại các doanh nghiệp ở cụm công nghiệp Nhị Xuân (Hóc Môn) để các bạn có đủ thông tin khi quyết định hướng đi mới.

“Lần đầu tiên tham gia sinh hoạt cũng bỡ ngỡ và mắc cỡ lắm, không tự tin chút nào. Nhưng rồi thấy ai cũng thân thiện”, Hùng tâm sự. Anh bắt đầu thấy nhẹ nhàng hơn với những lần sinh hoạt sau. Mỗi khi phường có hoạt động, anh gác lại công việc để cùng tham gia chung với mọi người. Những buổi ra quân dọn dẹp vệ sinh khu phố, những chuyến về nguồn cùng các bạn trẻ trong phường giúp anh lấy lại lòng tin vì “mình không bị bỏ rơi như từng nghĩ”.

Với các bạn sau cai nghiện trên địa bàn P.14 (Q.4) có lẽ không thể quên lần đầu tiên khi được các bạn bên Hội LHTN phường “rủ rê” ra họp mặt. “Bữa ấy, ai cũng ngồi im re không nói tiếng nào. Dường như ai cũng có phần dè dặt, thậm chí thấy lo lo”- anh Linh, một người “trở về”, kể lại. Vậy mà sau bữa đó ai cũng biết tên nhau, lại còn hẹn hò lần sau ra sinh hoạt nữa. “Tụi mình đưa ra chủ đề về việc làm, vay vốn, học nghề để mọi người cùng trao đổi. Biết hoàn cảnh từng người, Hội đã tín chấp cho các bạn vay vốn làm ăn hoặc giới thiệu việc làm” – bạn Lê Hồng Ngọc, phó chủ tịch Hội LHTN phường, cho biết.
Biết anh Linh có nghề làm giày truyền thống của gia đình nhưng đang thiếu vốn, Hội LHTN phường đã tín chấp để anh vay 10 triệu đồng. Trả hết số vốn lần đầu, anh lại tiếp tục được vay thêm 20 triệu đồng nữa.
Cùng các bạn sau cai lo chuyện cơm áo gạo tiền đã ổn, CLB “Niềm tin ngày mới” của các bạn sau cai P.14, Q.4 thường xuyên sinh hoạt mỗi tháng một chủ đề về sức khỏe, tình yêu, lối sống, hoạch định tương lai… “Nếu chuyên đề nào cần chuyên môn thì tụi mình nhờ các tham vấn viên của trung tâm tham vấn cộng đồng hỗ trợ” – Ngọc cho biết. Những buổi sinh hoạt vui vẻ ấy đã trở thành sức hút lan đến các bạn sau cai còn dè dặt. Thành viên CLB ngày càng đông hơn.
Còn lúng túng tìm hướng đi
Phủ rộng khắp
Hiện có 77 CLB Sức Sống Mới ở 23 quận huyện tại TP.HCM (trừ Cần Giờ) đã ra mắt và đi vào hoạt động. Trong đó, tất cả các phường của các quận 1, 5, 7 đều có mô hình này hoạt động. Trung bình mỗi CLB có khoảng 20 thành viên, nhưng cũng có nơi đến vài chục, thậm chí tại CLB phường Bình Hưng Hòa A (Q.Bình Tân) hiện có đến 75 bạn trẻ hồi gia đang tham gia sinh hoạt.

Tuy vậy, những CLB hoạt động đều đặn, tạo được sự tin tưởng ủng hộ của các bạn tái hòa nhập cộng đồng xem ra chưa nhiều. Một bạn trẻ xin không nêu tên là thành viên trong CLB tại một quận vùng ven cho biết tính từ ngày trở về đến nay đã hơn một năm, nhưng cũng chỉ được gọi ra sinh hoạt CLB được hai lần. Trong khi đó, mấy tháng qua không hề được mời gặp mặt hay tham gia bất cứ hoạt động nào, trừ những lần đi thử nước tiểu theo lệnh của công an phường!

Bên cạnh đó, nội dung sinh hoạt cũng còn khá đơn điệu. “Có buổi mang tiếng đi sinh hoạt Sức Sống Mới nhưng thật ra chỉ đến ăn bánh, uống nước, tụm năm tụm ba nói chuyện hết giờ rồi về”, một bạn trẻ hồi gia cho biết. Ngay buổi sinh hoạt được đầu tư khá nhiều mới đây của một quận vùng ven TP cũng không hề có bất cứ chuyên đề hay tư vấn gì dành cho các bạn như “quảng cáo” ban đầu. Thay vào đó, các bạn được mời tham gia vài trò chơi, nhận phiếu ăn uống miễn phí, hát karaoke và xem một số tiết mục văn nghệ, tấu hài rồi về.
Bạn H. (Q.8) thổ lộ: “Tôi biết việc hình thành CLB là muốn tạo chỗ cho anh em từng lầm lạc như chúng tôi chia sẻ và giúp nhau tiến bộ. Tuy nhiên, tôi chưa thấy có bất cứ sự chia sẻ nào giữa các thành viên và sinh hoạt còn khá hình thức”.
Dù là nơi có nhiều bạn trẻ sau cai hồi gia như quận 4, 8 nhưng bên cạnh những CLB sinh hoạt tốt vẫn còn những CLB hầu như chỉ có… cái tên! Thậm chí có phụ trách CLB thú thật nhiều khi không tìm ra chủ đề sinh hoạt. Mới đây, tại buổi họp báo về đại hội, chủ tịch Hội LHTN TP.HCM Bùi Tá Hoàng Vũ cho biết sẽ rà soát, điều chỉnh lại các nội dung sinh hoạt cũng như phương thức hoạt động của mô hình này, làm sao để hoạt động của CLB sát thực tế và đạt nhiều hiệu quả hơn.
Q.LINH – K.ANH (TTO)

Bình luận (0)