Tòa soạnThư đi – tin lại

Đáng trách những người “hôi của”

Tạp Chí Giáo Dục

Trưa 6-11 vừa qua, trên Quốc lộ 1A (đoạn giữa cầu vượt An Sương và cầu vượt Quang Trung, quận 12 – TP.HCM), một chiếc xe tải lưu thông hướng từ Thủ Đức về An Sương với tốc độ rất nhanh. Khi đến địa điểm trên, chiếc xe chao đảo, làm rớt hàng trăm chai bia xuống đường. Nhiều người chứng kiến vụ việc đã chạy đến tranh nhau lượm những chai bia chưa bể, mặc tài xế ra sức can ngăn. Tôi không nói đến chuyện tài xế chở hàng nguy hiểm mà còn phóng nhanh, vượt ẩu, vì điều này sẽ có CSGT xử lý, điều tôi muốn nói là nên chụp ảnh tất cả những người “hôi của” đưa lên các phương tiện truyền thông đại chúng, kèm theo lời bình “đây là người đã hôi của” cho mọi người biết. Người ta gặp tai nạn, bị giật đồ thay vì đến để cứu giúp thì một số người lại tìm cách cướp và “hôi của” thật không thể chấp nhận được.
Trí Đại (TP.HCM)

Bình luận (0)