Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Đảng viên trẻ “vừa hồng, vừa chuyên”

Tạp Chí Giáo Dục

Bác sĩ trẻ Lê Minh Quân
Từ một cán bộ Đoàn năng động, ưu tú, luôn đi đầu trong mọi hoạt động Đoàn hội, bác sĩ trẻ Lê Minh Quân (Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM) vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng và ngày càng trưởng thành hơn trong công việc trước sự ngưỡng mộ của nhiều bạn trẻ.
Bác sĩ Lê Minh Quân được xem là “cựu trào” của danh hiệu tuyên dương “Sinh viên 3 tốt” vì anh đã liên tục đạt danh hiệu này cấp thành phố từ năm 2005 đến năm 2008. Để giữ vững được danh hiệu này, Quân đã không ngừng học tập và rèn luyện: Điểm trung bình hàng năm 8,5, bằng C Anh văn – A tiếng Nhật, giải nhất cuộc thi Các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh khu vực phía Nam, đoàn viên – chiến sĩ xuất sắc Mùa hè xanh nhiều năm liền, là một trong 10 gương mặt thanh niên “Sống đẹp” cấp thành phố 2006, Gương mặt trẻ tiêu biểu của thành phố 2007, Sao tháng giêng 2008… Tham gia công tác Đoàn – Hội từ thời học phổ thông, vào ĐH, suốt 5 năm, với vai trò Phó bí thư Đoàn khoa, Quân đã “thổi” nhiều ngọn lửa nhiệt tình vào tâm hồn của các bạn sinh viên và giúp cho khoa đạt được nhiều thành tích cao trong các phong trào của trường phát động. Anh tâm sự: “Mỗi người có một lý tưởng sống riêng, tôi quan niệm sống là phải có ích cho xã hội, biết cống hiến trong khả năng của mình”.
Được đứng chân vào hàng ngũ của Đảng, đó là một minh chứng xác đáng nhất cho những cố gắng và việc làm của Quân: “Các anh chị Đặng Thùy Trâm, Trần Văn Ơn… đã xả thân mình vì độc lập tự do của đất nước, tôi là thế hệ kế thừa phải sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh của các anh chị. Tôi nhớ trong cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm, khi được kết nạp vào Đảng, dòng đầu tiên của ngày hôm đó chị viết: “Cái cảm giác rõ nét nhất của ngày hôm nay là: Phải phấn đấu để sống xứng đáng với cái tên “một người Cộng sản”. Chính những ngọn lửa đó đã truyền sức mạnh để thế hệ trẻ như chúng tôi được thắp sáng, thôi thúc nhân lên nhằm vươn tới, cống hiến nhiều hơn nữa sức trẻ của mình cho đất nước!”.
Hiện, trong vai trò là một bác sĩ đa khoa, Quân tiếp tục “truyền lửa” nhiệt tình lại cho lớp thế hệ bác sĩ đàn em tiếp theo. Hỏi Quân sắp xếp thời gian như thế nào để vừa hoàn thành xuất sắc công việc, vừa công tác Đoàn tốt, anh cười: “Sức trẻ mà, làm gì chẳng được, quan trọng là bản thân mình”.
Nhận xét về cựu đoàn viên và đảng viên trẻ này, anh Nguyễn Mạnh Cường – Bí thư Thành đoàn TP.HCM cho biết: “Đây là một thanh niên học giỏi, năng động, có lý tưởng… Bạn xứng đáng là đại diện cho lớp thanh niên “vừa hồng, vừa chuyên” trên nhiều mặt. Chính khát khao được học hỏi, hoàn thiện mình đã giúp các bạn vượt qua trở ngại để rồi càng đi xa hơn, vững vàng hơn”.
Bài, ảnh: N.Phúc 

Bình luận (0)