Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Danh bất chính, ngôn bất thuận

Tạp Chí Giáo Dục

Vở Trở về miền nhớ – Ảnh: Đỗ Hạnh

Trước đây, các cuộc thi ảnh thường lùm xùm về chuyện ban giám khảo (BGK). Nào là khi cuộc thi còn chưa diễn ra, những người muốn có giải đã “vận động hành lang” bằng việc mời các thành viên BGK xem ảnh trước.

Rồi chuyện những thành viên BGK chấm giải cho… chính họ, hoặc xa hơn một chút là cho con em, người quen của mình. Lý lẽ biện hộ của BGK là chúng tôi công tâm lắm, đến tác phẩm của tôi là tôi… đi ra ngoài, không được bỏ phiếu (nhưng chả lẽ họ không nể tôi?). Tuy nhiên, những chuyện tiêu cực như thế sau này đã được giới nhiếp ảnh rút kinh nghiệm khắc phục.

Và bây giờ, lạ thay, giới sân khấu lại giẫm lên “vết xe đổ” ấy. Trước khi Hội diễn Sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc 2009 khai màn, dư luận đã lùm xùm vụ vài thành viên trong ban tổ chức, ban chỉ đạo được các đơn vị mời đi… xem vở diễn trước. Đằng nào đến hội diễn thì vở diễn chẳng diễn ra, nếu người tổ chức chuyên nghiệp một chút thì biết tế nhị chối từ để tránh điều tiếng không hay.

Vậy mà chuyện đó vẫn diễn ra, đến nỗi giờ này màn nhung hội diễn đã khép lại mà dư luận trong giới vẫn còn bất phục, chưa ngớt xì xào có hay không việc “chạy” giải. Đình đám nhất là chuyện Hội đồng giám khảo do đạo diễn Doãn Hoàng Giang làm chủ tịch đã trao huy chương vàng cho vở Trở lại miền nhớ (Đoàn văn công Đồng Tháp) do chính ông làm đạo diễn, dù vẫn còn đó nhiều ý kiến bàn cãi quanh sự xứng đáng đoạt vàng của vở diễn này!

Khi hỏi đạo diễn Doãn Hoàng Giang có thể khắc phục trường hợp thành viên BGK có tác phẩm dự thi để tránh tiêu cực hay không, vị đạo diễn rất mê bóng đá này “chuyền bóng” rất đẹp cho Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch, rằng việc chọn BGK là việc của bộ, các thành viên không đi xin. Ông còn nói rằng không thể khắc phục chuyện thành viên BGK có tác phẩm dự thi, chỉ có thể hạn chế số lượng vở diễn tham gia mà thôi (!).

Hội diễn đã qua đi, trước nỗi ấm ức của nhiều người, BGK vẫn nhất mực phân trần rằng họ rất công tâm, nhưng liệu mấy ai tin?

Q.Thi (Theo TNO)

Bình luận (0)