Hội nhậpThế giới 24h

Đánh bom đẫm máu ở Jakarta

Tạp Chí Giáo Dục

* Ít nhất 9 người chết và hơn 50 người bị thương

Thủ đô Indonesia sáng hôm qua bị chấn động bởi hai vụ nổ liên tiếp tại hai khách sạn sang trọng làm ít nhất 9 người chết và hàng chục người bị thương, trong đó có nhiều người nước ngoài.

Báo Jakarta Post cho biết vụ nổ đầu tiên xảy ra lúc 7 giờ 47 phút sáng tại nhà hàng nằm ở tầng hầm khách sạn JW Marriott. Cửa kính ở tầng ba vỡ toang, cho phép cảnh sát kết luận thuốc nổ được dùng trong vụ tấn công có sức công phá lớn. Ông Alex Asmasubrata đang chạy bộ ở gần khách sạn kể đã nhìn thấy 4 tử thi trong khách sạn.

 
Bom phá hủy một khu vực ở khách sạn Ritz-Carlton – Ảnh: AFP

Hai phút sau đó, một tiếng nổ lớn hơn hất tung mái vòm khách sạn Ritz-Carlton cách Marriott không xa. Cô Myra Junor làm việc gần đó cho biết cửa sổ các tầng thấp của khách sạn Ritz-Carlton vỡ tung. Còn cô Intan, một nhân chứng, nói với kênh truyền hình TV One: “Tôi đang ăn sáng trên tầng 16 và nghe tiếng nổ thì chạy xuống tầng trệt. Quả là hỗn loạn. Nhiều khách nước ngoài bê bết máu, 3 – 5 người trong số họ bị thương rất nặng”. Các nạn nhân lập tức được đưa đến 4 bệnh viện gần nhất. Cảnh sát và các lực lượng cứu hộ có mặt, phong tỏa hiện trường, rà soát và tìm thấy một quả bom chưa nổ được giấu ở tầng trệt khách sạn Marriott.

Sau đó hơn hai giờ, một xe chở khách nhỏ đã bị nổ tung gần một trung tâm mua sắm ở khu Muara Angke, phía bắc thủ đô Jakarta. Thông tin ban đầu nói rằng đó là một xe bị cài bom và có 2 người chết trong vụ này. Tuy nhiên, sau đó cảnh sát khẳng định xe nổ do hư bình ắc-quy và chỉ có 1 người thiệt mạng.

 

Các vụ tấn công liên quan đến JI ở Indonesia:

– Ngày 12.10.2002: Nhiều quả bom nổ ở đảo Bali làm chết 202 người, trong đó có 88 người Úc; 3 phần tử JI tham gia vụ này bị tử hình hồi tháng 11.2008.

– Ngày 24.12.2002: Nhiều vụ nổ xảy ra ở một số nhà thờ tại Jakarta làm chết 17 người, khoảng 100 người bị thương.

– Ngày 5.8.2003: Một quả bom nổ bên ngoài khách sạn JW Marriott, làm chết 12 người, bị thương 150 người.

– Ngày 9.9.2004: Một quả bom nổ gần Đại sứ quán Úc tại trung tâm Jakarta, làm chết 10 người Indonesia, hơn 100 người bị thương.

– Ngày 2.10.2005: Ba vụ đánh bom tự sát ở Bali làm 20 người chết, 100 người bị thương.

 

Nghi phạm Jemaah Islamiyah

Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono đã xuất hiện trên truyền hình, gọi hành động đánh bom là khủng bố: “Hành động này do một nhóm khủng bố gây ra, dù vẫn còn quá sớm để nói là do cùng một nhóm trước đây”. Ý ông Yudhoyono là nhóm Jemaah Islamiyah (JI), được cho là chủ mưu nhiều vụ đánh bom ở Indonesia gần đây. Ông Yudhoyono, người vừa tái đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống hôm 8.7, nói thêm: “Những ai thực hiện hay đứng sau vụ này sẽ bị bắt và xử lý nghiêm minh theo luật pháp”. Tại cuộc họp báo sau đó, ông gọi hành động này là “ác ôn và phi nhân tính”, rồi ông đi thăm bệnh viện nơi đang điều trị phần lớn nạn nhân bị thương.

Phóng viên Thanh Niên đã tham vấn Phó giáo sư Kumar K. Ramakrishna, Giám đốc Trung tâm An ninh quốc gia thuộc trường Nghiên cứu quốc tế S.Rajaratnam của Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) về vụ tấn công này. Ông Kumar, là chuyên gia về Indonesia, nói rằng còn quá sớm để khẳng định thủ phạm, “nhưng chúng ta không thể bỏ qua nhóm khủng bố JI. Hãy nhìn các vụ nổ, giống hệt cách thức của JI”. Bàn về thời điểm diễn ra các vụ tấn công, chưa đầy 2 tuần sau khi Tổng thống Yudhoyono tái đắc cử, ông Kumar cho rằng không có mối liên hệ đáng kể giữa hai việc này. “Tấn công khủng bố diễn ra khá thường xuyên ở Indonesia. Phải nói rằng chính phủ của ông Yudhoyono đã phá được nhiều âm mưu khủng bố kể từ vụ ở Bali năm 2002. Không may, an ninh đã không ngăn chặn được các vụ nổ hôm nay”, ông Kumar nói. Ông cũng cho rằng, hành động tấn công các khách sạn Marriott và Ritz-Carlton, là những chuỗi khách sạn của Mỹ, càng cho người ta căn cứ để nói thủ phạm là JI, nhóm có quan hệ mật thiết với al-Qaeda.

Nạn nhân

Cho đến cuối ngày hôm qua, cảnh sát khẳng định đã có ít nhất 9 người chết và hơn 50 người bị thương, trong đó có nhiều người nước ngoài. Bộ Ngoại giao Hà Lan cho biết có 3 công dân của họ bị thương. New Zealand khẳng định 1 công dân thiệt mạng. Úc cũng cho biết 1 công dân nam của họ bị thương nhẹ.

 

 Một nạn nhân được đưa tới bệnh viện
Một nạn nhân được đưa tới bệnh viện – Ảnh: Reuters

Báo Wall Street Journal cho hay có nhiều doanh nhân tiếng tăm trong số các nạn nhân khi họ đang tham dự một diễn đàn kinh doanh phía trên tầng hầm khách sạn Marriott. Ông Timothy Mackay (người Thụy Sĩ), Giám đốc điều hành Công ty xi măng Holcim Indonesia, đã thiệt mạng. Nhà sáng lập Công ty tư vấn CastleAsia, đơn vị tổ chức diễn đàn – ông James Castle (người Mỹ) bị thương. Ông Castle từng có mặt tại JW Marriott khi khách sạn này bị tấn công năm 2003 khiến 12 người chết, nhưng lần đó ông may mắn không bị hề hấn gì. Một người khác là ông Noke Kiroyan, cựu Giám đốc Công ty khoáng sản Úc Rio Tinto – chi nhánh Indonesia, cũng bị thương.

Đầu giờ chiều qua, văn phòng Báo Thanh Niên tại Singapore đã liên lạc với Đại sứ quán Việt Nam tại Jakarta. Tham tán công sứ Hà Hồng Hải nói rằng không có thông tin cho thấy có nạn nhân người Việt trong vụ này. Ông cũng cho biết thêm, Đại sứ quán Việt Nam nằm cách hiện trường vụ tấn công chừng 15 phút lái xe nên không bị ảnh hưởng gì. Các nhân viên sứ quán cũng quen với thực trạng bất ổn ở Jakarta nên luôn trong tình thế đề phòng cao độ.

Trong khi đó, nhiều đại sứ quán nước ngoài nằm gần các khách sạn bị tấn công đã đóng cửa và dự kiến chỉ mở lại vào thứ ba tới (21.7). Bộ Ngoại giao Singapore hôm qua lên án mạnh mẽ các vụ tấn công này. Thị trường chứng khoán Jakarta và giá trị đồng rupiah của Indonesia hôm qua giảm mạnh.

Theo TNO

 

Bình luận (0)