|
Mỗi người phải biết được giá trị của hạnh phúc để đừng biến “tổ ấm” của mình thành “tổ lạnh” (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: T.LÊ
|
Có đến 1.001 nguyên nhân dẫn đến các cặp vợ chồng từ son trẻ đến trung niên đánh rơi hạnh phúc của mình. Trong đó, vấn đề về tài chính và đối mặt với sự thật phũ phàng được xem là khá nhiều.
Phá tan “lâu đài hạnh phúc”
Mặc dù đã bước sang tuổi 53, chuẩn bị lên chức bà nội, bà ngoại nhưng chị V. ở TP.Vũng Tàu vẫn quyết định viết đơn ly hôn. Lý do thì rất nhiều nhưng chủ yếu là chị bị chồng không tin tưởng trong quản lý tài chính gia đình. Chồng chị là một bác sĩ một bệnh viện lớn, hàng tháng bao nhiêu tiền lương, tiền thưởng đến thu nhập từ dịch vụ làm thêm ngoài giờ hành chính… anh đều nắm hết, không bao giờ đưa cho chị. Thậm chí hàng ngày anh còn “xuất tiền” cho cô em gái của mình đi chợ, nấu nướng, giặt giũ, chở con anh đi học… Ngoài ra, anh còn nghi ngờ vợ mình lăng nhăng cặp bồ với người yêu cũ. Bức xúc dồn nén lâu ngày tới mức không thể hòa hợp được nữa, đầu năm 2010, chị V. quyết định chọn giải pháp ly hôn. Ly hôn xong, cả hai đứa con theo chị, nhưng chỉ vài tháng sau T. (21 tuổi) lâm vào con đường nghiện hút, còn N. (18 tuổi) bỏ nhà đi bụi. “Biết lựa chọn ly hôn là con đường cuối cùng, chứ phương án này có hay ho gì đâu, giờ thì tương lai sự nghiệp, bao nhiêu công sức vợ chồng gầy dựng đều đã tan thành mây khói” – chị V. nghẹn ngào cho biết!
Còn cảnh chia ly của vợ chồng anh Kim ở thị xã Bà Rịa lại khác. Vợ anh Kim càng níu kéo bao nhiêu thì anh Kim lại nằng nặc đòi ra tòa bấy nhiêu. Mặc dù hai vợ chồng đã bước sang tuổi U53, lẽ ra họ đàng hoàng trên con đường công danh sự nghiệp, đặc biệt là chuyện con cái, thế nhưng anh lại cờ bạc, lăng nhăng, còn chị thì lén lút ngoại tình với người tình cũ. Ngày ra tòa cả hai vợ chồng liên tục nói xấu nhau. Anh Kim thì liên tục khẳng định, cô ấy “đoảng”, hay “buôn dưa lê”, trả đũa chồng bằng việc “ăn nem”… Còn chị thì luôn miệng nói xấu chồng, nào là anh ấy lăng nhăng, không trung thực tài chính, nghiện rượu, hay đánh vợ… Kết quả là khi “ngôi nhà hạnh phúc” tan vỡ chưa đầy 3 tháng, hai đứa con ngoan của họ cũng bỏ học…
Đối mặt với sự thật phũ phàng
Đây là tình trạng chung của những cặp vợ chồng trẻ. Tính cách của người chồng (hay của người vợ), hồi nào khi chỉ mới là người tình của nhau, sao không thấy có những điều bất cập như khi đã sống chung với nhau. Sau khi đã kết hôn thành chồng vợ, rồi làm cha, làm mẹ, nhiều tính xấu đến lúc đó mới biết. Anh M.Quang và chị M.Hằng (Q.Thủ Đức – TP.HCM) đã có ba năm tìm hiểu nhau trước khi kết hôn. Nhưng chỉ sau một năm thành vợ thành chồng, có một cô con gái 6 tháng tuổi, chị M.Hằng lại đệ đơn ra tòa. Chị kể trong nước mắt về những hành vi của chồng mà trong thời gian tìm hiểu, anh không hề bộc lộ: “Cứ mỗi lần anh đi nhậu say xỉn về là anh tìm cớ ghen bóng, ghen gió để đánh tôi, sau đó bắt tôi “quan hệ”, mặc cho con gái cứ khóc thét lên. Nhiều lần, tôi bị ngất khi anh đang bạo hành. Tôi đã thông cảm, hết lời to nhỏ những khi anh không có men rượu. Anh ậm ừ rồi lại chứng nào tật nấy, không hề có sự thay đổi mà còn có chiều hướng gia tăng…”. Anh Nguyễn Đăng (Q.7 – TP.HCM) tâm sự: “Tôi làm công nhân, gia đình ở Bến Tre rất nghèo. Vì là con cả nên tôi phải gánh vác kinh tế gia đình, phụ giúp cha mẹ dưới quê. Cha mẹ tôi đều có bệnh, không làm việc nặng được và còn ba em nhỏ. Đứa em kế mới lên TP.HCM làm việc. Anh em tôi nương vào nhau, góp tay lo cho cha mẹ và hai em nhỏ ăn học. Tôi có người yêu cũng làm công nhân, cô ấy rất hiểu, thông cảm, chia sẻ với hoàn cảnh của tôi. Trải qua nhiều khó khăn, chúng tôi tiến đến hôn nhân.Nhưng lấy nhau rồi, cô ấy ngày càng tỏ ra quá hà tiện và ích kỷ. Trong chi tiêu, cô ấy chắt bóp đến mức tôi không thể chịu đựng nổi. Có khi tôi muốn có bữa cơm cải thiện một chút, đưa tiền thêm để đi chợ thì cô ấy bớt lại, vẫn cho ăn kham khổ. Cô ấy luôn tìm cách gây sự với đứa em kế tôi. Mỗi lần tôi gửi tiền về quê cho ba mẹ là y như rằng cô ấy cáu gắt, giận dỗi bỏ ăn. Tôi thật sự thất vọng và chán ngán với cách sống ấy nên quyết định chia tay càng sớm càng tốt, kẻo sau này có con càng nguy hơn…”.
Phải biết trân trọng giá trị hạnh phúc
Lâu nay người ta vẫn thường nói gia đình là tế bào của xã hội. Một xã hội văn minh, phát triển phải hàm chứa phần lớn những gia đình nề nếp, hạnh phúc. Còn để xem xét một gia đình nề nếp, hạnh phúc, bao giờ người ta cũng bắt đầu từ hai thành viên cơ bản của gia đình là vợ, chồng. Bởi vậy, không phải ngẫu nhiên khi nghiên cứu gia đình về góc độ khoa học xã hội, người ta thường nhìn trước hết ở khía cạnh hôn nhân. Theo NGƯT Lê Minh Nga – Trung tâm Tư vấn tình yêu – hôn nhân – gia đình TP.HCM: “Trước khi tiến tới quyết định xây dựng hạnh phúc gia đình, mỗi người cần phải có sự tìm hiểu kỹ “đối tượng” của mình cũng như phải học tập để biết tầm quan trọng của cuộc sống gia đình, về vai trò của người vợ – người chồng, trách nhiệm, bổn phận của từng người… Khi đối mặt với sự thật phũ phàng, các ông bố, bà mẹ cần phải bình tĩnh, biết lựa chọn và biết tha thứ, chờ đợi nhau. Có như vậy thì dù khó khăn đến đâu cũng có thể giải quyết được vì ly hôn không phải là biện pháp tốt nhất để giải quyết mâu thuẫn gia đình”. Trong xã hội hiện nay, có không ít các cặp vợ chồng yêu nhau vì tình và bỏ nhau vì tiền. Vì vậy, khi đang có những gì trong tầm tay, phải biết trân trọng và giữ lấy nó. Mỗi người phải biết được giá trị của hạnh phúc để đừng biến “tổ ấm” của mình thành “tổ lạnh”.
DIỆU HẰNG – MINH LÊ
|
Những mâu thuẫn dẫn đến đánh rơi hạnh phúc
Mâu thuẫn về tính tình: Lý do đưa ra là không hợp nhau, không hiểu nhau, sở thích không phù hợp, không có sự nhường nhịn, chiều chuộng, tha thứ cho nhau… Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến các vụ bạo hành (cả thể xác lẫn tinh thần) trong gia đình.
Mâu thuẫn do khác biệt về trình độ: Trình độ văn hóa, chính trị, xã hội. Do nhận thức khác nhau, nhất là mất bình đẳng về giới: Coi phụ nữ (vợ) là của riêng mình.
Mâu thuẫn về nghề nghiệp: Công việc giờ giấc đi làm của mỗi người khác nhau, thiếu sự quan tâm, cảm thông, chăm sóc và chia sẻ cùng nhau.
Mâu thuẫn về tài chính: Do thu nhập chênh lệch hoặc một bên phụ thuộc vào bên kia nên xảy ra tình trạng coi thường, tiền đong, gạo phát, thiếu đi sự tôn trọng lẫn nhau.
Mâu thuẫn với gia đình bên chồng hoặc vợ: Giữa mẹ chồng nàng dâu, anh chị em họ hàng.
Mâu thuẫn do người chồng bê tha: Bồ bịch, rượu chè, vũ phu, thiếu trách nhiệm với gia đình.
NGƯT Lê Minh Nga
(Trung tâm Tư vấn tình yêu – hôn nhân – gia đình TP.HCM)
|


Bình luận (0)