Sinh hoạt trong năm theo định kỳ nhưng trước ngưỡng cửa mùa hè, các hoạt động văn hóa nghệ thuật dành cho trẻ thơ đều được khởi động để phục vụ cho lứa tuổi thiếu niên nhi đồng vào dịp 1-6 và hè năm 2017.
![]() |
| Một tiết mục của Nhà hát múa rối nước Rồng Vàng TP.HCM |
Các sân khấu rối nước, xiếc thuộc Nhà hát nghệ thuật Phương Nam và Nhà hát múa rối nước Rồng Vàng TP.HCM đã bắt đầu trở lại giống như vừa được “đánh thức” sau một kỳ “ngủ đông” lặng lẽ.
Thay áo mới cho sân khấu
Dù là ngày đầu tuần và mới 5 giờ chiều mà đã có từng nhóm khán giả già trẻ vào Cung Văn hóa Lao động TP.HCM trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1 ghé vào phòng vé của Nhà hát múa rối nước Rồng Vàng TP.HCM để mua vé xem biểu diễn. Bên cạnh những cháu thiếu nhi đi cùng người lớn là những du khách đến từ các quốc gia khác trên thế giới. Ra đời cách đây đúng 10 thế kỷ, múa rối nước mang đậm bản sắc dân tộc Việt – một quốc gia có nền văn minh lúa nước ở Đông Nam Á. Từng đi lưu diễn khắp nơi, môn nghệ thuật này đã chinh phục được hàng triệu khán giả các nước trên thế giới vì sự độc đáo “có một không hai” của nó. Theo thời gian, múa rối nước trở thành cầu nối văn hóa giữa Việt Nam với các nước bạn bè năm châu và được coi như một đặc sản tinh thần quý hiếm mà không nơi nào có được. Vì thế, đến du lịch Việt Nam, du khách chỉ ao ước được một lần xem múa rối nước ngay tại cái nôi đã sinh ra nó. Đối với trẻ con, múa rối nước được coi như một sân khấu kỳ ảo ẩn chứa bên trong sự hấp dẫn và lôi cuốn kỳ lạ. Đến xem múa rối nước, khán giả còn được thưởng thức các làn điệu chèo, hát trống quân, hát quan họ nổi tiếng của vùng đồng bằng sông Hồng được cha ông ta lưu giữ hàng ngàn năm qua.
Trong một tháng nay, ông Châu Hùng Lâm – phụ trách nghệ thuật của Nhà hát múa rối nước Rồng Vàng thường xuyên có mặt tại Cung Văn hóa Lao động TP.HCM. Điều đó không có gì lạ vì đây là thời gian Nhà hát múa rối nước Rồng Vàng đang lên kế hoạch cụ thể để có những chương trình biểu diễn phục vụ hè 2017. Tuy “ăn nhờ ở đậu” trong Cung Văn hóa Lao động TP.HCM nhưng toàn bộ công trình của nhà hát như vừa được thay áo mới bởi những tấm bích chương sặc sỡ và đẹp nhằm quảng bá cho các suất diễn sắp tới. Các con rối cũ đang được nhân viên thay thế bằng một dàn “diễn viên” gỗ trẻ đẹp và tươi tắn hơn.
Lung linh thế giới tuổi thơ
| Hướng tới kỷ niệm 10 năm thành lập, Nhà hát múa rối nước Rồng Vàng TP.HCM đang có nhiều chương trình hấp dẫn để phục vụ khán giả. Quan trọng hơn là có được một sân chơi bổ ích cho các cháu thiếu nhi vào Ngày Quốc tế Thiếu nhi và trải dài trong 3 tháng hè. Trong xu thế hội nhập thế giới, nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc cũng cần được lưu giữ và giao truyền lại cho thế hệ mai sau trong đó có các bộ môn nghệ thuật quý hiếm như múa rối nước và các vở kịch xiếc cổ tích, thần thoại. |
Các nghệ nhân múa rối nước cũng chăm chút hơn trong việc “tút tỉa” “người nghệ sĩ” trên sân khấu nước. Dàn nhạc công biểu diễn nhạc cụ dân tộc trước giờ rối ra mắt cũng đang “lên dây cót” về chuyên môn và tinh thần phục vụ. Với 2 suất diễn trong một ngày vào lúc 17 giờ và 18 giờ 30 phút, phòng bán vé tuy không đông nhưng lúc nào cũng có người dắt trẻ vào mua. Vào bên trong nhà hát, sân khấu thủy đình càng lộng lẫy như được “đổi sắc thay da” và thật sự cuốn hút bởi cờ phướn bay phấp phới, trống nhạc ngân nga. Ông Châu Hùng Lâm cho biết, ngoài các tiết mục quen thuộc như: bật cờ hội, múa sư tử, múa tứ linh, múa phượng… các suất diễn còn tăng cường các trò hấp dẫn phù hợp với trẻ nhỏ như: Em bé chăn trâu thổi sáo, Tễu giáo trò, Nhi đồng hí thủy, Truyền thuyết Lê Lợi trả gươm…
Trong khi đó tại Công viên Gia Định, Q.Gò Vấp, Nhà hát nghệ thuật Phương Nam cũng đang gấp rút hoàn tất các tiết mục mới. Trong khi hai diễn viên trẻ Phương Đông và Trịnh Thắng trong vai nàng Bạch Tuyết và Hoàng tử miệt mài cố gắng luyện tập những tiết mục biểu diễn trên độ cao 5 mét bằng dải lụa thì ở dưới sân khấu tròn, 2 nghệ sĩ trẻ Tấn Thành và Kiên Quang đang thử sức với tiết mục mới về cơ bắp được tập luyện gần nửa năm nay. Tuy chưa đạt đến trình độ điêu luyện như 2 anh em Quốc Cơ, Quốc Nghiệp nhưng tiết mục “Sức mạnh đôi tay” của cặp diễn viên Quang – Thành đã có những pha diễn đẹp mắt và chuẩn mực. Để có được một không gian lộng lẫy và ấn tượng cho vở kịch xiếc, các nhân viên trong bộ phận thiết kế đã tăng ca gấp rút hoàn thành các lâu đài, cung vàng điện ngọc bằng xốp thay cho các cảnh trí cũ kỹ trước đây. Nghệ sĩ Quốc Công cho biết, để tiết mục thêm hấp dẫn và phù hợp với kịch bản đoàn xiếc đã “tậu” về một chú ngựa giá mấy chục triệu đồng. Dù vất vả công chăm nhưng được phục vụ hết mình cho thiếu nhi nghệ sĩ nào cũng thấy hào hứng và phấn khởi. Ngoài dàn nghệ sĩ lớn tuổi, vở kịch xiếc còn có sự tham gia của một diễn viên nhỏ tuổi trong vai Bạch Tuyết lúc bé. Là con gái của cặp nghệ sĩ Đỗ Hoàng – Thùy Linh, dù lần đầu tiên lên sân khấu nhưng bé Minh Hằng (3 tuổi) diễn rất tự nhiên như có “máu” của con nhà nòi. Có lẽ đây là nhân vật được các khán giả nhí thích thú và mến mộ nhất trong chương trình hè 2017. Ông Nguyễn Phi Sơn – Giám đốc đoàn xiếc Bầu Trời Xanh cho biết, dưới sự chỉ đạo của Nhà hát nghệ thuật Phương Nam trong thời gian này đoàn xiếc Bầu Trời Xanh và đoàn Mặt Trời Đỏ phối hợp với nhau nhằm tăng cường lực lượng, bồi dưỡng đội ngũ dàn diễn viên trẻ và nâng cao chất lượng kịch mục phục vụ tốt hơn cho các cháu thiếu nhi.
Bài, ảnh: Nguyễn Hoàng Anh


Bình luận (0)