Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Danh tiếng ảo của các “ngôi sao mạng”

Tạp Chí Giáo Dục

Hai “ngôi sao mạng” Wanbi Tuấn Anh và Đông Nhi đang biểu diễn trên sân khấu. Ảnh: S.M

Các “ngôi sao mạng” như Bảo Thy, Wanbi Tuấn Anh, Noo Phước Thịnh, Thùy Chi, Đông Nhi, Khánh Phương, Khổng Tú Quỳnh, Akira Phan… đều có một điểm chung là xuất thân từ cộng đồng mạng rồi bước thẳng vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Sự thành công quá nhanh của họ khiến đông đảo các bạn tuổi teen ảo tưởng, coi nhẹ việc học hành, sẵn sàng lao vào những cuộc chơi âm nhạc nhiều may rủi của thế giới ảo để tìm kiếm sự nổi tiếng nhanh. Nhưng thực tế không như mong đợi…
Trở thành “ngôi sao mạng”, quá dễ???
Trước đây, một bạn trẻ muốn trở thành ca sĩ ít nhất phải “lận lưng” một số kiến thức về âm nhạc, một giọng hát “nghe được”, sau đó thực hiện CD, VCD để tiếp thị giọng hát và hình ảnh của mình đến khán giả. Nhưng nay thì mọi chuyện đã khác, với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, nhiều giá trị ảo ra đời. Âm nhạc cũng không đứng ngoài lề. Thực tế có khá nhiều ca khúc và ca sĩ được biết đến chỉ từ những bài hát mà họ thu “tại gia” rồi được phát tán không chính thống trên internet. Lợi thế của một ca sĩ mạng là độ phủ sóng rộng, nhanh chóng nhận được phản hồi của giới trẻ bởi các link bài hát, clip sau khi được chú ý sẽ lan truyền với tốc độ chóng mặt, có thể đạt đến hàng triệu lượt người xem, nghe và chia sẻ trong một thời gian ngắn. Và họ “bỗng dưng” trở thành “ngôi sao mạng” như trường hợp của Thùy Chi – sinh viên Khoa Piano, Nhạc viện Hà Nội. Bắt đầu từ ca khúc Giấc mơ trưa đến Gió bay trên đồi, Tình yêu tôi hát, Sân trường ước mơ… Thùy Chi trở thành cái tên được tuổi teen nhắc đến nhiều nhất trên các diễn đàn, website âm nhạc. Hay “hiện tượng” Bảo Thy cũng hi hữu không kém. Với một loạt ca khúc trong games audition, sau đó Bảo Thy kết hợp với Vương Khang, Quang Vinh qua những ca khúc “đình đám” trên mạng như Ngôi nhà hoa hồng, Sắc màu tuổi thơ, Công chúa bong bóng… đã giúp cô khẳng định được tên tuổi của mình. Cũng với những cách làm như thế, Wanbi Tuấn Anh, Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Akira Phan… nhanh chóng trở thành “ngôi sao mạng”. Từ đó, mỗi ngày có hàng ngàn bạn trẻ đang chia sẻ giọng hát của mình trên cộng đồng mạng để tìm kiếm cơ hội nổi tiếng. Nhiều trang web âm nhạc chuyên nghiệp cũng như các cuộc thi dành cho tuổi teen cũng “vào cuộc” như K4Teen – Không thử sao biết, Be U-nik Lướt sóng cùng âm nhạc, Nhacso Radio Station… Tuy nhiên, nhiều bạn trẻ không biết được rằng, sự thành công của các “ngôi sao mạng” thật ra chỉ mới là bề nổi, và cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Theo lời một nhạc sĩ có tên tuổi thì: nếu xét năng lực thực sự của các “ngôi sao mạng” ấy thì sẽ có câu trả lời, tất cả đều là danh tiếng ảo…
Đừng quá ảo tưởng?
Có lẽ chưa bao giờ chúng ta thấy có nhiều bạn tuổi teen mơ ước trở thành ca sĩ như hiện nay. Do sức mạnh của đồng tiền, cũng như ánh hào quang của sự nổi tiếng mà các ca sĩ có được nên nhiều bạn trẻ đã không lượng sức mình. Nhất là khi trào lưu thu âm “tại gia” phát triển đến chóng mặt càng khiến cho họ cảm thấy việc trở thành một ca sĩ không có gì quá khó khăn. Nhưng, mọi việc đều có mặt trái và mặt phải. Nếu tiếp cận nhanh và chỉ nghĩ đến những cái trước mắt thì “tuổi thọ” sẽ không được lâu dài… Thành công trên mạng không có nghĩa sẽ thành công khi hát trên sân khấu. Một thực tế thấy rõ là nhiều “ngôi sao mạng” có giọng hát hay, truyền cảm, hầu hết đều nhờ vào sự “phù phép” của công nghệ phòng thu, nên khi ra sân khấu thật, để tránh bị phát hiện giọng hát “một trời một vực” so với trên mạng, các “ngôi sao” này chỉ còn cách… hát nhép. Hiếm lắm mới có một Thùy Chi dám “khoe” giọng hát thật của mình trong chương trình Bài hát Việt. Với giọng hát tinh khiết cực kỳ teen, Thùy Chi đã nhận được giải thưởng “Ca sĩ được yêu thích nhất do khán giả bình chọn” của Bài hát Việt 2009. Bên cạnh đó, nhiều “ngôi sao mạng”rất kém bản lĩnh khi cầm micro đứng trên sân khấu thật, phong cách biểu diễn “đơ như cây cơ” khiến khán giả thất vọng. Thời gian qua, nhiều “ngôi sao mạng” không có bài “hit”,  loay hoay tìm hướng đi mới nhưng không được như ý muốn nên bị “rớt hạng” như Akira Phan, Wanbi Tuấn Anh, Khổng Tú Quỳnh… Thế giới mạng đang mở ra nhiều cánh cửa cũng như nhiều cơ hội hơn cho các bạn trẻ. Nhưng, không có con đường nào chỉ trải toàn hoa hồng, để có thể thành công trên thế giới ảo hay thế giới thực, mỗi ca sĩ đều cần lao động nghệ thuật nghiêm túc và cầu tiến.
LÊ QUANG THANH TÂM
“Dẫu bạn có năng khiếu trời cho, dẫu bạn có là thiên tài thì sẽ chẳng sáng được nếu không được gọt giũa, trui rèn. Âm nhạc cũng vậy. Hiện nay, do sự phát triển rầm rộ của internet, công nghệ lăng xê nên có nhiều ca sĩ mạng không cần trui rèn vẫn trở thành “sao”… nhưng theo tôi, đó chỉ là những “sao ảo” mà thôi…” – Nhạc sĩ Quốc An cho biết như thế!
 

Bình luận (0)