Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“Đánh vật” với… con đường đau khổ!

Tạp Chí Giáo Dục

Đon đưng Bưng Ông Thoàn (qun 9) xung cp trm trng

Đi trên con đường Bưng Ông Thoàn, đoạn phía bên kia của Khu Công nghệ cao từ Cầu Kinh kéo dài cho tới điểm giao cắt với đường Liên Phường, có chiều dài chừng 2km, thuộc địa bàn phường Phú Hữu, quận 9, tôi đã vô cùng ngán ngẩm bởi thực trạng mặt đường quá xấu. Thực trạng con đường này nhiều người ví “chẳng khác nào ruộng cày”… khi xuất hiện dày đặc các “ổ trâu, ổ voi” to tướng, sâu hoắm, với nước đọng, rồi bùn đất nhão nhoẹt, bẩn thỉu, nhìn thật hãi hùng! Dừng chân tại một quán nước ở số 101 của con đường, khi được hỏi, chị chủ quán thở dài: “Tôi đã ở đây cả chục năm rồi, và cũng là ngần ấy thời gian phải chịu cảnh hàng ngày đi lại chẳng khác nào “đánh vật” với sự đau khổ! Ban ngày còn đỡ, còn có thể luồn lách để tránh không bị té ngã tại những hủng hố sâu hoắm; chứ vào buổi tối thiếu ánh đèn mà lưu thông thì những người dù đã thông thạo với con đường cũng vẫn bị té ngã lấm lem, trầy xước cả mặt mày… Với tôi đây là con đường xuống cấp nhất trong số các con đường ở địa bàn quận 9, thế nhưng không hiểu sao đến giờ vẫn chưa được tu sửa?”.

Anh Tuấn, nhà ở trong khu dân cư sát bên đường kể rằng: “Cả gia đình tôi cũng như các gia đình hàng xóm quá khổ sở khi phải qua lại trên con đường này hàng ngày. Mùa nắng còn “sướng” chút khi chỉ phải chịu bụi, dẫu vẫn luôn phải căng mắt để tránh hủng hố, đất đá lớn lởm chởm…, nhưng vào mấy tháng mùa mưa thì thôi rồi, nỗi khổ cùng cực không gì có thể tả nổi, khi bùn đất ngập ngụa xe gắn máy, trên thân thể thì nước bẩn, bùn cuộn bắn lên đầy áo quần, đầu tóc. Nếu không may lúc đi qua vũng nước lớn, lỡ gặp các xe ô tô chạy lướt nhanh thì chỉ còn nước là “tắm bùn, nước bẩn” từ chân lên tới tận đầu!”.

Chị Lê Thị Huyền (quê Thanh Hóa, làm công nhân ở Công ty TNHH Daihan Vina, trong Khu Công nghệ cao) bảo rằng: “Ngày mới vào làm em thuê trọ bên khu dân cư tại gần đường Liên Phường. Bên đó phòng rẻ, chỉ 700 ngàn đồng/phòng/tháng, nhưng do hàng ngày phải đi lại trên con đường này quá xuống cấp, khổ sở vất vả, không thuận tiện, thiếu an toàn…, nên từ gần 1 năm nay em đã cùng bạn chuyển tới làng Tăng Phú ở phường Tăng Nhơn Phú A để trọ. Bên này phòng trọ đắt tới 1,5 triệu đồng/tháng, nhưng được cái đi làm đường sá sạch sẽ ngon lành…”.

Đây cũng là tình trạng chung của nhiều công nhân đang làm việc ở Khu Công nghệ cao khi đến đây thuê nhà trọ. Rất mong chính quyền phường địa phương cùng ban ngành các cấp có kế hoạch đồng thời nhanh chóng tiến hành nâng cấp cải tạo đoạn đường trên con đường Bưng Ông Thoàn nêu trên, để người dân không còn phải khổ sở…

Đng Đc

 

Bình luận (0)