Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Đạo diễn “Điệp vụ Báo hồng” qua đời

Tạp Chí Giáo Dục

Đạo diễn tên tuổi Blake Edwards, người đã làm nên serie hấp dẫn "Pink Panther" (Tạm dịch: Điệp vụ Báo hồng) đã qua đời đêm 15-12 vừa qua tại Santa Monica sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh viêm phổi, hưởng thọ 88 tuổi.

 Tin buồn đã được hãng phim của vị đạo diễn từng vinh dự nhận giải Oscar (2004) xác nhận hôm 16-12.

Đạo diễn Blake Edwards sinh ngày 26-7-1922 tại Tulsa (Oklahoma, Mỹ). Cha dượng của ông là đạo diễn sân khấu Jack Edwards, do đó ngay từ nhỏ, ông đã được tiếp xúc với môi trường phim ảnh, được đến trường cùng những người bạn là con của các ngôi sao Hollywood nổi tiếng và tố chất làm nghệ thuật của ông cũng từ đó mà ngày một trưởng thành.

Trong hơn nửa thế kỷ cống hiến cho nghệ thuật thứ bảy, Blake Edwards cũng là người từng làm việc với rất nhiều huyền thoại màn bạc thế kỷ 20 như Audrey Hepburn, Cary Grant, Tony Curtis và Jack Lemmon.

 Một phần trong series "Pink Panther" – bộ phim gắn liền với tên tuổi Blake Edwards

Khởi nghiệp với vai trò là một diễn viên, sau một thời gian ngắn, Edwards bước ra đằng sau ống kính và bắt đầu sự nghiệp đạo diễn kiêm sản xuất phim của mình. Mặc dù đã để lại cho đời rất nhiều tác phẩm, tuy nhiên Edwards được biết đến nhiều nhất qua chuỗi phim trinh thám hài hước "Pink Panther", với nội dung xoay quanh nhân vật viên thanh tra vụng về Clouseau, người luôn theo đuổi những vụ trộm nữ trang khét tiếng, trong đó có vụ truy tìm viên kim cương mang tên "Báo hồng". Phần đầu tiên của loạt phim này được ra mắt khán giả vào năm 1963.

Hà My (Theo TPO)

Bình luận (0)