Sau thành công với hai bộ phim hành động võ thuật Bão và Hẻm cụt, đạo diễn Mai Dũng tiếp tục được Hãng phim Hoàng Anh Tú giao cho “cầm trịch” bộ phim tâm lý tình cảm “Thương lắm đò ơi!”
Diễn viên Kim Ngọc |
Bộ phim “Thương lắm đò ơi!” dài 40 tập ( Biên kịch, biên tập: Gia Bảo, Thu Thắm, Trung Vọng, Kim Chi; đạo diễn Mai Dũng) do Hãng phim Hoàng Anh Túvà Công ty TNHH Truyền hình cáp SCTVhợp tác sản xuất sẽ chính thức bấm máy vào ngày 16-10-2012 với sự tham gia của các diễn viên Thiên Bảo, Kim Ngọc, Huỳnh Anh Tuấn, Cao Mỹ Kim, Nguyễn Hoàng, Thạch Kim Long, Hữu Thạch, Phương Dung, Đinh Hiếu, Tấn Bo, Minh Ngọc, Phương Bình, Quách Hữu Lộc…
ê kíp đoàn làm phim |
Câu chuyện tình miền sông nước
“Với 40 tập phim, Thương lắm đò ơi! hứa hẹn sẽ gửi đến khán giả tất cả những câu chuyện giàu cung bậc cảm xúc. Ngoài ra, bộ phim còn là tiếng gọi cảnh tỉnh mọi người phải biết quý trọng và gìn giữ những gì mình đang có xen lẫn trong một câu chuyện không chỉ đơn giản là tình yêu trai gái mà cao hơn cả đó là tình yêu quê hương xứ sở thiết tha…” – đạo diễn Mai Dũng chia sẻ!
Bộ phim bắt đầu bằng câu chuyện buồn của cha con người chèo đò tên Bảy Đò và cô con gái mang tên trăng (Nguyệt). Hai cha con Bảy Đò phiêu bạt tứ xứ và đến định cư ở vùng đất Rạch Dừa trù phú. Bảy Đò tần tảo hôm sớm gà trống nuôi con để khỏa lấp đi nỗi buồn mất vợ luôn trĩu nặng trong lòng. Anh rất sợ và luôn tìm cách né tránh khi có ai đó hỏi về vợ mình. Ngoài mặt anh luôn cố tình làm lơ với những thắc mắc, đồn đại của mọi người và giả câm trước những câu hỏi về mẹ của con nhưng sâu thẳm trong lòng anh luôn bị giằng xé bởi quá khứ đau thương và tội lỗi. Anh không thể nói với con gái và mọi người rằng chính anh là hung thủ gián tiếp giết chết vợ mình. Nguyệt – con gái anh càng lớn lên càng giống mẹ (Út Nhớ) như khuôn đúc. Vì thế mà cái quá khứ tội lỗi kia luôn hiện hữu về giày vò tâm can và ám ảnh anh trong cả những giấc mơ… Mười tám tuổi Nguyệt trở thành cô lái đò nổi tiếng xinh đẹp, hiền ngoan khắp xứ Rạch Dừa. Tiếng hò, ánh mắt, bờ môi và tà áo bà ba màu hoa cà của cô đã làm cho không biết bao nhiêu chàng trai mê đắm. Trong số đó có hai chàng trai: Hưng và Hạo. Ngay từ bé đến khi trưởng thành, Hưng luôn là một chàng trai tốt bụng, hiền lành còn Hạo lại luôn là một người gian xảo, tham lam và ích kỉ. Hai người bạn như hai bản thể đối lập này đã đem đến những yêu thương ngọt ngào cũng như nhưng khổ đau, chát đắng cho cuộc đời của Nguyệt. Sau mười năm xa cách, bộ ba Hưng, Nguyệt, Hạo đã hội ngộ với nhau trên chuyến đò của Nguyệt. Hưng trở thành tân cử nhân chuyên ngành quản trị kinh doanh, ôm ấp trong mình những dự án lớn để xây dựng và phát triển kinh tế quê hương. Hạo trở thành ông chủ của các vựa thu mua trái cây lớn ở ngã Năm sông Mận Rô. Cả hai trở thành đối thủ trong cuộc chạy đua giành lấy trái tim của Nguyệt. Với những kỷ niệm đẹp của thời thơ ấu, cùng bản tính hiền lành, lương thiện và tình yêu chân thành, Hưng đã được Nguyệt đáp trả lại tình cảm. Nhưng tình yêu của hai người lại bị gia đình cấm đoán vì câu môn đăng hộ đối và những kế hoạch ngăn cản, chiếm đoạt xảo trá, hèn hạ của Hạo. Bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu, cản ngăn, hai người nên duyên chồng vợ sau bao sóng gió. Nhưng mái ấm gia đình của họ luôn đứng trước nguy cơ sụp đổ vì những âm mưu phá hoại cho thỏa lòng ghen tức của Hạo…Cùng với câu chuyện tình của Hưng và Nguyệt, chuyện phim còn gắn liền với thông điệp về môi trường đậm tính nhân văn. Theo nhịp phát triển đô thị chung của cả nước, đời sống người dân vùng Rạch Dừa cũng ngày càng được nâng cao về mọi mặt. Vì quyền lợi cá nhân và lợi nhuận trước mắt mà người dân Rạch Dừa đôi lúc quên đi mất tình làng nghĩa xóm và suýt đánh mất đi vẻ đẹp sạch trong, hiền hòa của cảnh sắc quê hương bởi sự khai thác bừa bãi mà thiếu đi những biện pháp bảo vệ hiệu quả. Hưng cùng với mọi người đã đứng ra, lên tiếng đấu tranh để chắp nối lại mối thâm tình làng xóm; để giữ gìn những cánh rừng dừa nước và bảo vệ môi trường nơi đây…Liệu rồi Hưng và Nguyệt có giữ vững được tình yêu trước những sóng gió, cách ngăn? Liệu những âm mưu của Hạo có bị vạch trần? Và liệu những cánh rừng dừa nước và môi trường ở Rạch Dừa có trở nên xanh sạch như xưa? Tất cả những câu hỏi trên sẽ có lời giải đáp ở đoạn kết của phim.
Cao Mỹ Kim và anh Nguyễn Châu Tú |
Anh Nguyễn Châu Tú – Giám đốc Hãng phim Hoàng Anh Tú cho biết: “Qua hai bộ phim Bão và Hẻm cụt mà chúng tôi hợp tác với Mai Dũng, tôi đánh giá cao tài năng của đạo diễn trẻ này. Tôi tin Mai Dũng sẽ làm cho Thương lắm đò ơi! gây xúc động mạnh với khán giả khi công chiếu trên SCTV14…”
Những nhân vật chính
Thiên Bảo (vai Hưng): là một chàng trai, một người đàn ông, người chồng có trách nhiệm với gia đình, có một hoài bão rất cháy bỏng. Anh yêu và lấy Nguyệt bằng một tình yêu chân thành và cao cả. Dù phải luôn sống trong hoàn cảnh sóng gió, khắc nghiệt nhưng anh luôn giữ cho mình một ý chí, nghị lực mạnh mẽ và một niềm tin yêu vô bờ bến vào cuộc đời để phấn đấu vươn lên .
Kim Ngọc (vai Nguyệt): là một thiếu nữ đưa đò nổi tiếng xinh đẹp, hiền ngoan khắp xứ Rạch Dừa. Cô có vẻ đẹp và tính cách hội tụ gần như đầy đủ những nét đặc trưng của người con gái miền Tây Nam Bộ. Cuộc đời của Nguyệt trải qua rất nhiều đoạn trường, biến cố nhưng cô luôn giữ vững trong mình một tình yêu thủy chung, sắc son và một niềm tin yêu bất tận vào con người, vào cuộc sống.
Đạo diễn Mai Dũng và anh Nguyễn Châu Tú |
Huỳnh Anh Tuấn ( vai Ông Đức Tín): làmột người đàn ông trung niên, gia trưởng,độc đoán, tướng mạo cao ráo, đôi mắt sắc sảo, tính khí nóng nảy, đôi lúc hay cả tin. Một “thương nhân” miệt vườn chính gốc và có đầy đủ kinh nghiệm trong thương trường. Tuy bề ngoài, ông luôn tỏ ra lạnh lùng, khó tính, kiệm lời nhưng tận sâu đáy lòng, ông vẫn dành tình thương rất lớn cho các con.
Thiên Bảo đang phát biểu |
Đình Hiếu (vai Hạo): là cậu con trai duy nhất của ông bà Tư Lợi, một “Hắc công tử” ờ xứ Rạch Dừa. Hạo có vẻ ngoài hình thể mang đậm cá tính: mắt hí, chiều cao trung bình, ánh mắt sắc sảo – đểu giả, háo sắc, láu cá, mưu mô
xảo quyệt và thâm độc. Hạo yêu Nguyệt mãnh liệt, một tình yêu đầy tính chiếm hữu, bất chấp thủ đoạn, bất chấp nhân tính để đạt được mục đích. Hạo là kẻ chuyên phá rối tình yêu giữa Nguyệt và Hưng, đẩy họ phải nhiều phen rơi vào khốn đốn, đau khổ…
Diễn viên Nguyễn Hoàng |
Cao Mỹ Kim ( vai Út Lành): là một cô gái cá tính, bướng bỉnh, xinh đẹp, ngây thơ, trong sáng, thích ca hát và diễn xuất. Cô bất chấp sự phản đối của gia đình để theo đuổi ước mơ trở thành một nữa ca sĩ nỗi tiếng, được nhiều người mến mộ. Út Lành có một tình yêu cháy bỏng nồng nàn với Cường Điên – một tên giang hồ hoàn lương…
Tấn Bo (vai Chồng Tư Cầu): con rể thứ tư của gia đình Đức Tín, rượu chè, cờ bạc, ham tiền, hay ganh ghét với anh chị em trong gia đình vợ, một trong hai “quân cờ” đắc lực của chồng hai bình trong kế hạch chiếm đoạt gia sản nhà Đức Tín.
Diễn viên Cao Mỹ Kim |
Nguyễn Hoàng (vai Chồng Hai Bình): là con rể thứ hai của gia đình ông Đức Tín, mưu mô, toan tính, ganh ghét với anh em trong nhà, cấu kết với kẻ xấu để toan chiếm gia sản của gia đình vợ.
Minh Ngọc (Vai Hai Bình): là trưởng nữ trong gia đình ông Đức Tín, một người con hiếu thảo, một người vở đảm và một người chị rất mực thương em. Cô có vẻ ngoài dễ nhìn, phúc hậu. Tính cô hiền lành, nhẫn nhục, vì không sinh được con nên luôn bị chồng chì chiết, bạo hành.
Thiên Bảo và anh Nguyễn Châu Tú |
Quách Hữu Lộc ( vai Cường Điên): là một chàng trai khoảng ngoài 20 tuổi, vẻ ngoài bặm trợn, dữ dằn nhưng tốt tính, hay nổi “điên”. Đại ca của một băng nhóm xã hội đen, hoàn lương khi yêu Út Lành. Anh có một tình yêu sâu đậm với Út Lành.
Song Minh
Bình luận (0)