|
Nhạc sĩ Thế Hiển và ca sĩ Thái Thùy Linh trình bày ca khúc Cô giáo áo xanh tình nguyện |
Với nhạc sĩ – NSƯT Thế Hiển, “lửa” sáng tác vẫn luôn cháy rực trong trái tim. Và những ca khúc về sinh viên – học sinh vẫn cứ tiếp tục ra đời bởi vì với anh, đó là trách nhiệm, cũng chính là “duyên nợ”…
Thời còn là học sinh của Trường THPT Hồ Ngọc Cẩn và sinh viên Trường ĐH Luật, nhạc sĩ Thế Hiển phải đi làm rất nhiều việc để đỡ đần cho mẹ. Nhưng điều đó không hề làm cho anh mặc cảm, anh vẫn hòa đồng, tham gia vào tất cả các hoạt động, phong trào của trường lớp (đặc biệt là phong trào văn nghệ). Có lẽ với hành trang đầy kỷ niệm học trò ấy đã giúp cho anh có nhiều “vốn” khi viết những ca khúc dành riêng cho lứa tuổi sinh viên – học sinh như: Lặng thầm, Đừng anh nhé, Cô bé có mái tóc đuôi gà, Bốn mắt anh yêu… Là một trong những nhạc sĩ gắn bó chặt chẽ với hầu hết các phong trào tình nguyện của Thành đoàn TP.HCM, chiến dịch Mùa hè xanh năm nào anh cũng cùng xung phong đi biểu diễn phục vụ các chiến sĩ và bà con ở Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đắk Nông, Buôn Ma Thuột… Vì thế, anh đã cho ra đời ca khúc Hành khúc thanh niên tình nguyện, Cao nguyên Mùa hè xanh… Tuy nhiên, anh nhớ nhất một kỷ niệm tại mặt trận Bến Tre xảy ra vào năm 2004. Một số sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM khoác chiếc áo xanh thanh niên tình nguyện về xã nghèo vùng sâu Bình Khánh Đông, huyện Mỏ Cày tỉnh Bến Tre để dạy phổ cập tiểu học cho các em nhỏ vào buổi tối, bởi ban ngày, các em còn phải đi mò cua bắt ốc để kiếm sống. Lớp học gần 30 em, cô giáo chọn một em 8 tuổi, mặt mày sáng sủa, ngoan ngoãn, nhanh nhẹn làm lớp trưởng. Học được hai buổi thì cậu bé lớp trưởng bỗng dưng biến mất. Đến buổi tối tiếp theo cũng thế, cô giáo giận lắm và bảo với cả lớp: “Mai lớp trưởng đến sẽ bị cô phạt đấy”. Gần 22 giờ tối hôm ấy khi lớp học vừa kết thúc, cơn mưa khá lớn, vừa lúc ấy thì lớp cũng nhận được tin: Đất sạt lở, nhà cậu bé bị sụp xuống dòng sông và hai mẹ con cậu bé cũng đã mất tích. Cô giáo và các học trò đốt đuốc đi tìm nhưng đều vô vọng. Buổi học tối hôm sau, cô giáo định bầu lại lớp trưởng nhưng không em nào chịu làm. Các em bảo: “Thế nào rồi bạn con cũng về mà cô, bạn con biết bơi giỏi lắm…”.
Sau ba ngày xảy ra thiên tai đó, xác em lớp trưởng nổi lên trên sông, còn người mẹ của em thì hôm ấy vẫn chưa tìm được xác… Từ câu chuyện ấy, nhạc sĩ Thế Hiển đã trào dâng cảm xúc và nốt nhạc đã hình thành ngay trong đầu anh: “Có cô sinh viên áo xanh tình nguyện/ Về giữa đồng bằng qua phà qua sông/ Đàn em trông nom yêu cô giáo trẻ/ Đêm đêm đốt đèn đọc chữ i tờ/ Dòng sông mênh mông bên lồi bên lở/ Rồi một chiều mưa giông…”.
Ca khúc Cô giáo áo xanh tình nguyện do chính nhạc sĩ Thế Hiển trình bày đã gây xúc động cho nhiều người, đặc biệt là các bạn thanh niên tình nguyện bởi nó được viết lên bằng những cảm xúc chân thật và rất đời thường qua câu chuyện mà chính nhạc sĩ Thế Hiển đã được nghe kể.
Nhạc sĩ Thế Hiển chia sẻ: “Tất cả sinh viên – học sinh phải biết sống và cống hiến hết sức mình, đó mới là bản chất thực, cũng là hình ảnh đẹp nhất mà tôi ca ngợi trong từng ca khúc…”.
Bài, ảnh: MINH PHÚC


Bình luận (0)