Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Dấu ấn không phai của Long Hải

Tạp Chí Giáo Dục

NS Long Hải và NSND Kim Cương
Nhắc đến nghệ sĩ Long Hải, người ta nhớ ngay đến những vai hài “để đời” của ông ở Đoàn kịch nói Kim Cương cũng như ấn tượng với hàng loạt vai tính cách trong nhiều bộ phim truyền hình dài tập. Hơn  40 năm gắn bó với nghệ thuật, nghệ sĩ Long Hải đã thầm lặng chắt chiu từng vai diễn để tạo nên “thương hiệu” riêng cho mình…
Dấu ấn với kịch, điện ảnh
Khán giả yêu mến Sân khấu Kịch Kim Cương không thể nào quên nhân vật Mãi có nốt ruồi “to đùng” trên má cùng nét hài duyên dáng trong Vực thẳm chiều cao. Và càng không thể quên anh Be trong Trà hoa nữ, anh Bố trong Sắc hoa màu nhớ, Hương quản Xị trong Lá sầu riêng hay ông Năm điên trong Bông hồng cài áo… Người đảm nhận thành công những vai diễn đó chính là nghệ sĩ hài Long Hải.
Huỳnh Long Hải là tên thật của ông, sinh năm 1948, quê ở Long An trong một gia đình nông dân lao động nghèo. Năm 1967, ông lên Sài Gòn lập nghiệp. Loay hoay mãi mà chưa có việc gì làm, may thay sau đó, một người bạn tên Việt Phương vốn là em họ của NSND Kim Cương giới thiệu ông vào Đoàn kịch nói Kim Cương làm hậu đài kiêm luôn nhắc tuồng. Thỉnh thoảng, đoàn thiếu diễn viên ông mới được cho đóng những vai phụ không có lời thoại như bưng bê nước ra vào hoặc đứng hầu cho chủ. Sau thời gian dài đóng vai phụ, một hôm ông được NSND Kim Cương gọi lên đưa kịch bản Trà hoa nữ, giao ông đóng vai Be, vai hài chính của vở. Ông đứng chết trân một chỗ vì đây là điều nằm ngoài sự mơ ước của ông. May mắn đã mỉm cười, vai diễn của ông được khán giả đón nhận và tạo được tiếng vang. Gần đây nhất, trong live show Tạ ơn đời tại Nhà hát Bến Thành, ông cũng rất xúc động khi diễn lại vai này cùng NSND Kim Cương. Ông cũng có kỷ niệm không thể quên với cố NSND Bảy Nam: “Có lần diễn vai Hương quản Xị trong Lá sầu riêng, đến đoạn phải móc súng ra bắn, tôi mới nhớ ra là mình quên đeo súng. Tôi lấy hai ngón tay chỉa vào họng bạn diễn, má Bảy lúc đó cũng tìm mọi cách che lấp hai ngòn tay của tôi để khán giả không phát hiện. Sau đêm diễn đó, tôi đã phải xin lỗi má Bảy rất nhiều và hứa sẽ không bao giờ tái phạm, bởi má Bảy là người cực kỳ nghiêm túc trong từng vai diễn cũng như đạo cụ…”…
Ở lĩnh vực điện ảnh, Long Hải cũng có rất nhiều vai diễn được khán giả yêu thích. Nhưng có lẽ ấn tượng nhất là vai Ba Rằng trong bộ phim truyền hình dài 30 tập Hương phù sa của đạo diễn Võ Tấn Bình, vai diễn đã giúp ông đoạt huy chương vàng trong Liên hoan phim truyền hình toàn quốc 2005.
Ông chủ nhiệm dễ thương
Ngoài việc đóng phim, 20 năm qua, Long Hải còn đảm nhận vai trò chủ nhiệm cho hàng trăm các đoàn làm phim. Nghệ sĩ Long Hải được xem là một trong những chủ nhiệm đắt show nhất hiện nay. Theo nghệ sĩ Long Hải thì công việc của chủ nhiệm rất nhiều, cả những việc không có tên. Khi thì là sợi dây liên kết giữa các diễn viên lúc giận hờn, khi thì đi tìm bối cảnh để quay, kể cả tạo cho đoàn một không khí vui vẻ, đầm ấm như một gia đình. Cũng chính vì biết ông rất “chịu thương chịu khó” mà hầu hết nhà sản xuất, đạo diễn đều muốn mời ông làm chủ nhiệm. Thậm chí có đạo diễn chấp nhận lùi thời gian bấm máy để chờ ông. NSƯT Nguyễn Việt Hùng – nguyên Giám đốc Hãng phim TFS nhận xét: “Cái lớn nhất ở anh Long Hải là nhân cách, là người từng trải, thạo việc, nhưng khi đối diện với người khác luôn đặt mình ở vị trí khiêm tốn, thậm chí thấp hơn. Nhưng có lẽ điều làm nên một Long Hải thành công trong nghề chủ nhiệm chính là thái độ xả thân vì công việc, luôn sống vì mọi người của anh”.
Bên cạnh duyên nghề, Long Hải còn có một duyên tình bền vững với bà xã Lê Thị Kim Phụng. Hiện tại, ông bà vẫn tiếp tục song hành cùng nhau ở lĩnh vực điện ảnh, ông làm diễn viên kiêm chủ nhiệm cho các đoàn làm phim, còn bà vẫn trung thành với nghề lo phục trang. Ông bà rất vui vì cậu con trai duy nhất Huỳnh Long Trung Nghĩa đã nối nghiệp. Sinh ra và lớn lên tại Sân khấu Kim Cương nên Trung Nghĩa đã đam mê nghệ thuật từ nhỏ, 6 tuổi Nghĩa đã được lên sân khấu đóng Lá sầu riêng, sau đó là Con gái chị Hằng, Con nai đen rừng Đế Thích, Sắc hoa màu nhớ… Sau khi tốt nghiệp Khoa Diễn viên và Khoa Đạo diễn Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, Nghĩa đã tham gia đóng và đạo diễn khá nhiều bộ phim truyền hình.
Bài, ảnh: Nguyễn Phúc
Nghệ sĩ Long Hải: “Cách đây không lâu, về Cà Mau đóng phim, tôi ghé vào một quán ăn, bà chủ quán lần đầu gặp tôi nhưng đã hỏi: “Ông Ba Rằng ăn gì?”, tôi chưa kịp trả lời thì bà quay vô gọi luôn: “Cho ông Ba Rằng một tô bún nước lèo đặc biệt, không tính tiền đó nha”. Lúc đó, tôi chưa ăn mà đã thấy no nê”.
 

Bình luận (0)