Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Dấu ấn nữ biên kịch: Bài 2: “Đôi hia bảy dặm” của Hạnh Thúy

Tạp Chí Giáo Dục

Hạnh Thúy trong đêm ra mắt vở Mẹ ơi!

Trong Hội diễn sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2010, vở kịch Dòng nhớ  của tác giả và đạo diễn Hạnh Thúy đã lập một kỷ lục khi cùng lúc đoạt 7 giải thưởng lớn: Huy chương bạc cho vở diễn, đạo diễn xuất sắc nhất, giải thiết kế mỹ thuật xuất sắc nhất, huy chương vàng và bạc diễn xuất cho 4 nghệ sĩ. Nhờ đó, tên tuổi của nhà biên kịch Hạnh Thúy bắt đầu được chú ý sau vai trò diễn viên – đạo diễn cũng rất thành công.
Người phụ nữ Việt Nam trong tác phẩm Hạnh Thúy
Hạnh Thúy viết không nhiều nhưng rất chắc tay. Nhân vật trong các tác phẩm của chị hầu hết là ca ngợi phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Tuy nhiên, đề tài này không đi theo một lối mòn hay đóng khung một cách nhất định mà luôn có sự mới mẻ, sáng tạo. Nói như nhà văn – nhà biên kịch Nguyễn Thu Phương thì: “Dường như các nhân vật  trong tác phẩm của Hạnh Thúy lúc nào cũng muốn “bay” ra ngoài tìm sự tự do và một cá tính riêng để tự chứng minh mình”.
Bất kỳ ai tiếp xúc với Hạnh Thúy đều dễ dàng nhận ra nét dễ mến ở chị, người con gái miền Tây xứ dừa Bến Tre với một tính cách giản dị khiêm tốn. Nhờ vậy mà chị được nhiều đồng nghiệp, nhất là lớp nghệ sĩ đi trước thương mến tận tình dìu dắt. Trước khi thành công với Dòng nhớ, Hạnh Thúy từng bước lên bục danh dự nhận giải Bông sen vàng dành cho nữ diễn viên phụ xuất sắc phim truyện nhựa Sống trong sợ hãi tại Liên hoan phim Việt Nam lần 15 vào cuối năm 2007. Đó là nhân vật Ba Thuận, một người phụ nữ cam chịu và cũng rất mạnh mẽ, quyết liệt. Hạnh Thúy vào vai Ba Thuận rất nhẹ nhàng đến nỗi đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã phải ngạc nhiên, bản thân chị cũng ngạc nhiên về khả năng hóa thân của mình. Tuy nhiên sau đó, Hạnh Thúy bị nhân vật Ba Thuận ám ảnh suốt một thời gian dài, không thoát ra được. Thế là chị về thăm quê Giồng Trôm để tìm lại cảm giác yên bình. Đó cũng chính là thời gian chị nung nấu viết kịch bản Dòng nhớ khi tình cờ đọc được truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Hạnh Thúy cho biết: “Tôi vốn rất yêu mến những tác phẩm của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư nên đã trung thành khi chuyển thể Dòng nhớ lên sân khấu kịch. Vẫn như cốt truyện và tính cách nhân vật trong truyện của Nguyễn Ngọc Tư, nội dung kể về những nhân vật sống đậm tình người…”. Trong một cơn bão dữ, bà Hai cùng Út – người em trai của mình, thoát chết. Bà Hai mất chồng, trong lúc bụng mang dạ chửa đứa con trai đầu lòng. Cuộc sống trên ghe, phiêu bạt cùng sông nước không hứa hẹn một tương lai vững chắc, nên hai chị em quyết định lên bờ, cất một căn nhà sát mé sông để tiếp tục gắn bó với sông nước. Và cũng từ đó, bao bi kịch xảy ra với bà Hai… Đạo diễn Trần Minh Ngọc nhận xét: “Hạnh Thúy đã thành công trong vai trò biên kịch khi chọn cách trở về với văn học và làm sống lại không khí Nam bộ mộc mạc. Dòng nhớ vẫn còn cái đẹp của sông nước miền Tây, có ngọt ngào, có cả nỗi buồn thăm thẳm…”.
“Đôi hia bảy dặm”
Hạnh Thúy bộc bạch: “Bạn bè thường trêu tôi đi bằng “đôi hia bảy dặm”. Tôi nghĩ, đã làm nghề thì người ta rất cần những cơ may, nhưng đi nhanh không có nghĩa là hấp tấp. Tôi may mắn nhận được một số giải thưởng, nhưng tiếp sau đó, nếu không làm được gì để khẳng định mình thì sẽ bị “out” ngay. Thật may là cuối cùng tôi cũng “đứng” vững được”.
Thêm một thành công nữa của Hạnh Thúy bởi mới đây vở Mẹ ơi được khán giả đón nhận nồng nhiệt khi công diễn ở Sân khấu nhỏ 5B. Hạnh Thúy chọn để tài về sự hy sinh của người mẹ để cứu sống con mình với ngôn ngữ chân thật, mộc mạc và trên hết là sự đan xen các tình huống bi hài hợp lý, để câu chuyện trên sàn kịch dẫu chỉ có 5 nhân vật vẫn mang đến cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Mẹ ơi là câu chuyệnvề một bà mẹ tần tảo nuôi con, khi người con lớn lên, ám ảnh với quá khứ nghèo hèn, cậu con trai đã giấu thân phận của mình để lấy một cô tiểu thư nhà giàu với ước vọng đổi đời. Để được gần con, bà mẹ đã tình nguyện vào làm ôsin với đủ công việc nặng nhọc của người làm công, đôi khi chịu sự mắng nhiếc, đối xử tệ bạc của cô con dâu. Nhưng lương tâm thức tỉnh, người con trai ấy đã biết được sự thật bà ôsin bấy lâu nay chính là mẹ ruột, sự ngỡ ngàng ân hận đã khiến anh lên cơn đau tim và gục ngã. Trước sự sống còn của cậu con trai, người mẹ thêm một lần nữa hy sinh quả tim của mình để con trai được sống… Hạnh Thúy đã mất sáu tháng trời cho tác phẩm tâm huyết này. Bên cạnh đó, Hạnh Thúy còn có hai tác phẩm dành cho thiếu nhi là Cuộc chiến ẩm thực của Sân khấu Hồng Vân và Truyền thuyết cờ lau ở Nhà Thiếu nhi quận 1 – TP.HCM. Ngoài những kịch bản được dàn dựng trên sân khấu, Hạnh Thúy còn sáng tác nhiều kịch bản dàn dựng kịch truyền hình với nhiều bút danh khác nhau. Đặc biệt, các tiểu phẩm hài châm biếm mang đầy tính thời sự mà nhóm hài Hạnh Thúy – Mai Dũng – Phương Bình biểu diễn rất ăn khách đều do chính chị chấp bút. “Nhiều người đánh giá là nghề biên kịch hiện nay rất “dễ ăn” và “hốt bạc”. Nhưng có làm mới biết. Nó rất vất vả và đòi hỏi sự kiên nhẫn, đam mê cũng như có nhiều kinh nghiệm sống. Khi hội đủ những điều kiện trên thì mới có thể phát triển được nghề. Kinh nghiệm sống sẽ cho ta cái nhìn sinh động về con người, sự vật để xây dựng hình tượng nhân vật logic, thực tế đi vào lòng người bằng những cảm xúc thật…” – Hạnh Thúy tâm sự như thế!
Bài, ảnh: Minh Tuyền
Ngoài vai trò là diễn viên, đạo diễn, biên kịch, Hạnh Thúy còn là giảng viên của Trường ĐH Sân khấu – điện ảnh TP.HCM. Chị yêu cả bốn vai trò bởi nó giúp cho chị có được niềm vui trọn vẹn và hoàn thiện mình hơn.
 
Bài 3: Nữ soạn giả lập kỷ lục Việt Nam

Bình luận (0)