Tòa soạnThư đi – tin lại

“Đau khổ” cùng một con đường…

Tạp Chí Giáo Dục

Con đường số 6 (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân – TP.HCM) dài hơn 2 km nối liền quốc lộ 1A và xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh từ ba năm nay đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân địa phương cũng như bất cứ ai đi qua con đường này. Do mặt đường bị hư hỏng nặng, lầy lội với nhiều hố sâu, người đi đường và các phương tiện lưu thông qua đường thường xuyên gặp tai nạn. Đoạn đường này lại không có hệ thống thoát nước nên khi trời mưa, con đường biến thành sông. Không những thế, nước tràn vào nhà ở của người dân hai bên đường ảnh hưởng đến công việc làm ăn, gây ô nhiễm môi trường nặng nề”.
Cuối năm 2007, hưởng ứng cuộc vận động của chính quyền địa phương, các hộ dân ở đây đã tự nguyện hiến đất để làm đường. Thế nhưng đến nay, con đường vẫn không hết “đau khổ”…              
Võ Văn Út
(đường số 6 – quận Bình Tân – TP.HCM)

Bình luận (0)