Học sinh đậu tốt nghiệp THPT 100% luôn là đích ngắm của nhiều trường, nhiều trung tâm GDTX. Tuy nhiên, khi đã đạt được mục đích, bên cạnh sự vui mừng còn có không ít hệ lụy từ phía ban giám hiệu và hội đồng sư phạm nhà trường. Một câu hỏi được đặt ra là: “Tại sao lại có sự tréo ngoe đó?”. Điều này cũng không có gì là khó hiểu khi có một chân lý đưa ra mà ai cũng biết: “Giành được thành tích đã là một việc khó, giữ cho được thành tích đó (trong những năm sau) lại càng khó hơn”.
Bởi thực tế cho thấy chất lượng đầu vào của HS không phải năm nào cũng giống nhau. Chính vì thế mới có câu chuyện phân loại HS từ khi các em lên học lớp 12. Có thể đây là cánh cửa hẹp nhất để giảm thiểu tối đa các đối tượng có nguy cơ rớt tốt nghiệp làm phương hại đến bảng – vàng – thành – tích của đơn vị. Và cuộc chạy đua đó hình như càng ráo riết hơn khi kỳ thi tốt nghiệp sắp đến gần. Những HS trong diện báo động này sẽ được thầy cô quan tâm rất nhiều và bắt đầu được “chăm sóc” kỹ càng hơn. Có những trường thầy cô phải mất ăn mất ngủ vì một HS yếu. Và khi đã “hết thuốc chữa” thì người ta tìm cách chuyển HS sang “trung tâm vật lý trị liệu” khác. Vì thế mới có chuyện cuối năm học vừa qua Trường dân lập H. đã mạnh tay “đẩy” 43 HS trường mình sang trung tâm GDTX một cách không thương tiếc. Đây không phải là trường hợp ngoại lệ của các trường hệ ngoài công lập mà chỉ là hiện tượng “giọt nước tràn ly” trong câu chuyện giáo dục…
Các trường có tỷ lệ đậu tốt nghiệp 100% không chỉ gieo “nỗi khổ” cho GV mà còn gây ra nhiều hệ lụy cho cả phụ huynh HS. Gần đây, chị L. (một phụ huynh) có nguyện vọng chuyển trường cho con để được học gần nhà. Tuy nhiên, do con chị có học lực lớp 11 chỉ đạt 6,3 điểm (trung bình các môn) nên đã bị nhà trường (trường xin đến học) từ chối vì sợ ảnh hưởng đến thành tích đậu tốt nghiệp 100% trong 4 năm nay của trường. Cũng may là trường kế bên chưa có thành tích đậu 100% nên con chị mới có được một chỗ học. Mới nghe thì vô lý nhưng đó là câu chuyện có thật 100%. Có người đưa ra giả thiết, nếu mấy trường THPT gần nhà chị L. cũng có thành tích đậu tốt nghiệp 100% thì không biết con chị sẽ đi đâu, về đâu?
Một câu chuyện khác, Trường THPT V. nhiều năm nay vẫn giữ được truyền thống HS đậu tốt nghiệp 100%. Đùng một cái kỳ thi tốt nghiệp vừa qua lại có một em rớt, thế là bao nhiêu thành tích tiêu tan hết. Khi bị các trường tốp dưới “qua mặt”, người ta đổ thừa rằng đây là một HS yếu từ hệ dân lập được ưu ái chuyển qua hệ công lập nên mới có sự cố hi hữu này. Chẳng ai chịu nhận trách nhiệm, tất cả cũng do nỗi khổ từ bệnh thành tích mà ra.
Nguyễn Hoàng Anh

Bình luận (0)