![]() |
| Giáo viên chấm điểm cho các tấm thiệp do học sinh nam tự làm. Ảnh: T.Linh |
Ngày 8-3, Trường THPT Bùi Thị Xuân (TP.HCM) đã tổ chức cho học sinh nam trong trường làm thiệp (khối 10), làm bánh kem (khối 11) và cắm hoa (khối 12) nhân kỷ niệm 107 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Các em đã trổ tài tạo ra những sản phẩm vô cùng ấn tượng và ý nghĩa. Đặc biệt là tấm thiệp của học sinh nam lớp 10A5 với 6 tờ giấy màu, trong đó là những dòng chữ dành tặng mẹ, cô giáo và bạn nữ. Đối với mẹ, các em viết: “Thân tặng mẹ của con! Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ, con chúc mẹ có một ngày lễ thật hạnh phúc và đầy niềm vui. Chúc mẹ sẽ luôn mãi trẻ đẹp. Mẹ hãy luôn mạnh khỏe và ở bên con, giúp con vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống…”; với cô giáo thì “Luôn quý mến nghề giáo và tận tâm giúp đỡ chúng con nhiều hơn. Chúc các cô sẽ luôn hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công, mãi là người thắp sáng con đường của chúng con…”. Riêng với các bạn nữ trong lớp cũng như trong trường, các em viết: “Chúc các bạn luôn xinh đẹp và mãi tươi cười. Hơn thế nữa, mong các bạn sẽ học thật giỏi, làm thật chăm, đam mê và dám thực hiện ước mơ của mình”.
Không chỉ tổ chức cho học sinh vui chơi, nhà trường còn mời phụ huynh tham gia sinh hoạt tại lớp của con mình. Các ông bố, bà mẹ không chỉ cùng giáo viên, học sinh trang trí lớp, làm đồ ăn mà còn cùng nhau ca hát. Nhiều phụ huynh đã nói về lịch sử của Ngày Quốc tế Phụ nữ, về tình cảm và cả sự hy sinh của người mẹ đối với các con. Qua đó các em học sinh biết yêu thương, quý trọng bà, mẹ, cô giáo nhiều hơn.
Cô Vũ Thị Ngọc Dung (Hiệu trưởng nhà trường) cho biết: Việc tổ chức cho học sinh nam thi cắm hoa, làm bánh kem, làm thiệp là để các em thực hành những kiến thức đã học trong quá trình học nghề. Còn việc mời phụ huynh vào trường vui chơi cùng con là để gắn kết mối quan hệ thân thiết giữa nhà trường và phụ huynh nhằm giáo dục học sinh ngày càng tốt hơn…
Thùy Linh


Bình luận (0)