Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Dạy võ miễn phí: cho người khiếm thị

Tạp Chí Giáo Dục

Các võ sinh khiếm thị, bệnh đao đang tập Aikido tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương. Ảnh: Đ.N
Đối với người mắt sáng thì việc học võ đã là một điều khó khăn, nhưng với người khiếm thị, khó khăn đó lại càng nhân lên gấp bội. Nhưng với niềm say mê, cộng sự nhiệt tình của các thầy cô huấn luyện viên (HLV), họ đã vượt lên chính mình.
Những người tiên phong
Tại lớp dạy Judo cho những người khiếm thị ở Hội Người mù TP.HCM một ngày cuối tuần, sau tiếng hô lớn “bắt đầu” của vợ chồng HLV Judo Lý Đại Nghĩa và Trần Mai Thúy Hồng, võ sinh Trương Phước Khải (xuất thân từ Câu lạc bộ Bừng Sáng) bắt đầu ra đòn bằng động tác khoèo chân, xốc áo của “đối phương” rồi xoay người trở lại như một vận động viên chuyên nghiệp dù Khải không nhìn thấy gì. HLV Lý Đại Nghĩa (hiện là Tổng thư ký Liên đoàn Judo Việt Nam) cho biết: “Khải là một trong số ít những võ sinh đạt trình độ kỹ thuật đai nâu, hiện đang ráo riết tập luyện các bộ kỹ thuật Nage-no-kata để dự thi cấp đai đen. Vừa qua, Khải cũng đã cùng các võ sinh khiếm thị khác trong đội tuyển Judo khiếm thị tham gia Giải thể thao người khuyết tật TP.HCM”. HLV Lý Đại Nghĩa cũng chính là người đầu tiên có ý tưởng đưa môn Judo đến với người khiếm thị. Anh cho biết: “Qua nhiều lần đi thi đấu cũng như tham gia các hội thảo, tôi thấy phong trào dạy Judo cho người khiếm thị ở các nước Nhật Bản, Pháp, Mỹ… rất phổ biến. Tôi nghĩ họ làm được thì mình cũng làm được nên bắt tay vào thực hiện ngay”. Bước đầu, anh lên mạng thu thập tài liệu, phương pháp giảng dạy Judo cho người khiếm thị. Sau đó, anh liên hệ với Câu lạc bộ nuôi dạy trẻ khiếm thị Bừng Sáng (Q.10 – TP.HCM) chọn ra 15 em mở ra lớp dạy Judo miễn phí đầu tiên. Ban đầu, lớp học này gặp khó khăn về kinh phí nên anh cùng với bà xã là HLV Judo Trần Mai Thúy Hồng đi vận động các nhà hảo tâm, xin võ phục cho các em. Anh chị đã được các nhà hảo tâm ủng hộ, động viên rất nhiệt tình. Tiếp nối từ ý tưởng của HLV Lý Đại Nghĩa, lớp học Aikido dành cho người khiếm thị, bệnh đao tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (Q.3 – TP.HCM) cũng được hình thành do võ sư Nguyễn Thị Thanh Loan làm chủ nhiệm. Cô Loan là người có kinh nghiệm giảng dạy Aikido lâu năm, tâm huyết với nghề võ. Cô đã tìm hiểu, soạn giáo án dành cho người khiếm thị học Aikido với mong muốn các em tự tin, khỏe mạnh và hòa nhập với cộng đồng. Cô Loan cho biết: “Đối với người bình thường, học Aikido khi té họ té không thật vì họ nhìn thấy nên sợ đau. Còn với người khiếm thị, họ té rất thật nên trông rất đẹp”. Tại võ đường của nữ võ sư Hồ Hoa Huệ (Chưởng môn phái Tinh Võ Đạo) nằm trên đường Lâm Văn Bền, Q.7, TP.HCM cũng có khá nhiều võ sinh là người khiếm thị. Từng đi dạy võ khắp 15 nước châu Âu và châu Phi, võ sư Hồ Hoa Huệ đã đúc kết được rất nhiều kinh nghiệm giảng dạy võ cổ truyền, đặc biệt là dạy cho người khiếm thị.
Niềm vui nhân đôi
Võ sư Hồ Hoa Huệ cho biết bà rất vui vì càng ngày, võ sinh khiếm thị đến với võ đường của bà ngày càng đông và không có em nào bỏ học nửa chừng. Hiện tại, lớp võ của vợ chồng HLV Judo Trần Mai Thúy Hồng và Lý Đại Nghĩa đã phát triển rộng rãi đến các CLB thuộc Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, Nhà Thiếu nhi Q.12, Trung tâm Sao Mai đến các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Tiền Giang, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tây Ninh… đồng thời đạt được những thành quả rất đáng khích lệ tại Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á Thái Bình Dương – Fespic Games tổ chức ở Malaysia; Asian Paragames 3 tổ chức tại Thái Lan; năm 2008 đã đào tạo được VĐV Judo khiếm thị Triệu Thị Nhỏi tham dự Paralympic 2008 tại Bắc Kinh và đạt được hạng 7 thế giới. Nhìn những tấm huy chương của học trò mang về, niềm vui của vợ chồng HLV Lý Đại Nghĩa nhân lên gấp bội. Võ sinh Trương Phước Khải bộc bạch: “Tôi sẽ cố gắng luyện tập, thi đạt đai đen đầu tiên của người khiếm thị để sau này phụ giúp cho thầy cô hướng dẫn các em khiếm thị. Tôi ước mơ sẽ trở thành một HLV Judo để dạy võ cho các bạn cùng cảnh ngộ. Là một người khiếm thị, tôi hiểu được niềm vui khi được tập võ thuật”. Còn võ sinh Nguyễn Hương Giang thì cho biết: “Từ khi được học Aikido, em tự tin lắm, không còn mặc cảm khi tiếp xúc với mọi người trong xã hội. Em sẽ cố gắng tập luyện thật giỏi để tham gia thi đấu các giải mang thành tích về tặng cho cô Loan”.
Trần Đại Nghĩa

“Tôi chỉ muốn góp một phần sức lực nhỏ nhoi của mình nhằm giúp các em khiếm thị hòa nhập vào cuộc sống, vào xã hội. Với người khiếm thị, phải biết lắng nghe, chúng ta mới thấu hiểu” – HLV Nguyễn Thị Thanh Loan tâm sự.

 

Bình luận (0)