Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Để chọn được ngành nghề phù hợp nhất

Tạp Chí Giáo Dục

Năm nào cũng vậy, các chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp ở nhiều địa phương đều có đông đảo học sinh (HS) và phụ huynh tham gia. Thực tế, đa số các câu hỏi của phụ huynh và HS được đặt ra trong các buổi tư vấn là bản thân HS ấy học khá giỏi môn học tự nhiên hay môn xã hội thì thi vào ngành nào phù hợp với sức học (hay dễ đậu?), ngành học nào ra trường dễ tìm việc làm, ngành này khác một ngành tương tự ở những điểm nào, cùng một ngành thì trường nào đào tạo tốt hơn, trong những năm tới thì dự đoán nhu cầu nhân lực nghề nào cần nhiều… Rất hiếm câu hỏi với khả năng, tính cách, sức khỏe của bản thân HS như thế thì có phù hợp với ngành đã chọn hay thích hợp với ngành nào nhất. Chẳng hạn, nhiều phụ huynh đã định hướng cho con em hay bản thân các em đã chọn ngành sư phạm chỉ vì em ấy học khá, hiền lành, ngoan ngoãn… Tuy nhiên, sư phạm là một ngành nghề có những yêu cầu đòi hỏi riêng biệt như khả năng quản lý lớp học, khả năng truyền đạt, khả năng nói chuyện trước nhiều người… Nhiều giáo sinh ra trường đã không giảng dạy được vì quá hiền lành không quản lý, ổn định được lớp học, đứng trước HS mất bình tĩnh, không truyền đạt được lưu loát nội dung bài dạy… Sau vài năm, các giáo sinh ấy đã không tiến bộ được nên nhà trường phải bố trí làm công tác văn phòng hay tự bản thân các em thấy không phù hợp đã xin nghỉ. Du lịch và quản lý khách sạn là ngành học cũng được khá nhiều phụ huynh và HS chọn vì các em học tốt sử, địa, ngoại ngữ mà quên rằng ngành nghề ấy đòi hỏi phải có kĩ năng giao tiếp tốt, năng động, nhanh nhạy… Khá nhiều HS đã chọn ngành CNTT vì hằng ngày tiếp xúc với internet từ học đến chơi, đến giao tiếp xã hội, nhưng khi vào học, làm việc thực tế mới thấy nếu mắt yếu, cột sống có vấn đề thì khó có thể theo ngành nghề này lâu dài được.
Các em thường chỉ có ước mơ và khao khát chứng minh bản thân mà quên rằng mong ước không thể thành hiện thực nếu khả năng, tính cách, sức khỏe của mình không phù hợp. Chính vì thế, cha mẹ và thầy cô là những người hiểu HS nhất hãy phân tích, tư vấn để các em có thể chọn lựa cho mình một ngành nghề phù hợp nhất, không phải tốn nhiều công sức và tiền của rồi mới nhận ra mình đã chọn sai ngành nghề. Cha mẹ và thầy cô cũng đừng quên cho các em thấy không phải chỉ có con đường duy nhất để tiến thân là vào ĐH, CĐ mà còn có nhiều con đường khác phù hợp với mình hơn.
Lê Phương Trí

Bình luận (0)