Tay giữ gôn 24 tuổi tiếp tục ủ rũ trên sâp tập, nhưng Van Gaal tảng lờ. Tờ Guardian cho hay, Quỷ đỏ giữ vững lập trường: thà mất trắng còn hơn để De Gea toại nguyện.
De Gea cùng M.U đến Mỹ nhưng hồn thì để ở Bernabeu. Vậy nên, trông anh thật khổ sở trong các buổi tập của đội bóng áo đỏ.
|
De Gea không vui trên đất Mỹ
|
Một ngày trước trận giao hữu với Club America, trong khi các đồng đội nói cười, tập luyện phấn chấn, De Gea mặt giận dỗi, chẳng thèm hoà vào không khí chung. Thay vào đó, anh tiếp tục lùi lại phía sau, mặt nhìn chằm chằm xuống đất.
Trang 101greatgoals đùa rằng, phải chăng cầu thủ hay nhất mùa qua của M.U "dỗi" vì Nhà trắng đã hỏi mua Kiko Casilla, nên không còn cửa cho anh về Madrid?
Van Gaal tảng lờ, dù trước đó ông cùng lãnh đạo đã nhận lời "đe doạ" từ thủ thành người Tây Ban Nha: sẽ cho M.U biết tay (không nhận được đồng nào) nếu không để anh ra đi. Phía Real cũng đã "dụ dỗ" thủ môn này cố ở Old Trafford thêm 1 năm – sẽ được thưởng 5 triệu euro, để sau đó ra đi theo dạng tự do.
Theo Guardian, Quỷ đỏ đến lúc này vẫn kiên định: thà mất trắng De Gea còn hơn chấp nhận để anh toại nguyện. Vụ đàm phán càng đi vào ngõ cụt khi đại diện bóng đá Anh nhất mực: chỉ bán nếu bao gồm Sergio Ramos trong hợp đồng.
Trong khi đó, đề cập đến trung vệ 29 tuổi, tân thuyền trưởng Real, Benitez đã hết lời ca ngợi, vỗ về với viễn cảnh tốt đẹp phía trước: Sergio Ramos sẽ là đội trưởng tuyệt vời, thay thế Iker Casillas.
L.H (theo vietnamnet)


Bình luận (0)