Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Dễ thương như khán giả hâm mộ cải lương!

Tạp Chí Giáo Dục

Nhắc đến khán giả hâm mộ trong lĩnh vực cải lương, nhiều người đã rất quen thuộc. Có thể nói đây là một đội ngũ khán giả cực kỳ dễ thương khiến các nghệ sĩ cải lương bao phen xúc động đến rơi nước mắt…

Danh ca Minh Cảnh (trái) và khán giả hâm mộ

Hơn cả bạc tiền

Thật vậy, có những tình cảm mà khán giả hâm mộ dành cho các nghệ sĩ cải lương cho dù có trong tay nhiều bạc tiền cũng không thể mua được.

Sau 13 năm định cư ở Mỹ, danh ca Minh Cảnh về nước cùng học trò Minh Minh Tâm thực hiện một đêm văn nghệ tri ân khán giả quê nhà ở Sân khấu Thủ Đô, TP.HCM. Khán giả yêu mến danh ca Minh Cảnh đã đến ủng hộ ông rất đông đảo, trong đó có cả những người quê ở tận Cà Mau, An Giang, Sóc Trăng đón xe đò lên “diện kiến” thần tượng của mình. Tiết mục Bên cầu dệt lụa của Minh Cảnh và Minh Minh Tâm vừa kết thúc, một bác gái tuổi độ 60 ngồi ở hàng ghế khán giả khệ nệ ôm quày dừa xiêm lên sân khấu ôm chầm nghệ sĩ Minh Cảnh nói: “Tui mến mộ anh suốt hơn 40 năm qua, nghe hôm nay có chương trình riêng của anh, sẵn dịp lên thăm thằng con học đại học trên này, tui mang mấy trái dừa xiêm tặng anh uống lấy sức khỏe, anh đừng từ chối nhé…”. Danh ca Minh Cảm đón nhận món quà mộc mạc đơn sơ ấy mà nghẹn ngào không nói nên lời.

NSND Bạch Tuyết kể: “Trong một lần đi cứu trợ lũ lụt ở Cà Mau, xung quanh là một biển nước, người dân chèo xuồng đến điểm nhận quà. Khi nhìn thấy tôi và Thanh Sang chuẩn bị phát quà, người dân không còn màng đến quà tặng cứu trợ nữa mà đưa ra “yêu sách”: “Hai nghệ sĩ phải hát cho tụi tui nghe thì tụi tui mới nhận quà”. Vậy là hai cái bàn học dã chiến được làm sân khấu, tôi và Thanh Sang đứng hát xong mấy ca khúc thì bà con mới chịu nhận quà ra về”.

Một câu chuyện khác cũng cực kỳ dễ thương mà đôi NSƯT Thanh Điền – Thanh Kim Huệ đã từng gặp phải. Số là lần ấy, Đoàn cải lương Sài Gòn I từ TP.HCM ra Đà Lạt lưu diễn. Khi xe vừa xuống khỏi một cái đèo thì anh tài xế nhìn thấy phía trước có rất đông người đứng chặn hàng ngang ngay giữa lộ. Tưởng có chuyện gì, anh tài xế bước xuống thì mới “té ngửa”: Thì ra khán giả đòi gặp mặt thần tượng Thanh Điền – Thanh Kim Huệ để bày tỏ lòng hâm mộ. Nghe vậy, Thanh Điền – Thanh Kim Huệ bước xuống xe, đông đảo khán giả ùa tới tặng nào bắp cải, cà rốt và nhiều hoa quả khác. “Nghe có xe hai anh chị đi qua, tụi tui phải nghỉ làm để đứng đây đón. Anh chị ở ngoài đẹp quá, dễ thương quá. Nhớ nha ông Huyện – cô Hến, hát hay hoài nhé”. Có lẽ suốt đời Thanh Điền – Thanh Kim Huệ không bao giờ quên được kỷ niệm này.

Sân khấu cải lương hiện tại đang gặp nhiều khó khăn, sàn diễn không thể sáng đèn thường xuyên để phục vụ khán giả. Tuy nhiên, tình cảm của khán giả dành cho các nghệ sĩ cải lương thì lúc nào cũng đong đầy. Thật vậy, những tình cảm ấy, cho dù có trong tay nhiều bạc tiền cũng không thể mua được. Và cũng chính từ những tình cảm ấy, người nghệ sĩ cải lương sẽ nguyện làm kiếp tằm đến thác vẫn còn nhả tơ…

Cách đây hai năm, NSND Lệ Thủy cùng con trai Đình Trí đi biểu diễn ở Úc không may bị tai nạn giao thông. “Tôi chỉ bị thương nhẹ nhưng không biết thông tin từ đâu bay về Việt Nam nói tôi bị tai nạn xe qua đời. Những ngày hôm đó, nhà tôi tràn ngập những cú điện thoại của khán giả ở khắp nước. Có người khóc nức nở trong điện thoại, người nhà tôi giải thích thế nào họ cũng không tin. Nhiều cô bác khán giả ở các tỉnh miền Tây đón xe lên TP.HCM, hỏi đường đến tận nhà tôi để… chia buồn mặc dù thời điểm đó là đang mùa gặt lúa… Những tình cảm như thế khiến cho tôi chỉ biết khóc chứ không nói nên lời…”.

Những tình huống “có một không hai”

Tôi có bà cô họ ở dưới quê là fan cuồng của NSƯT Vũ Linh. Hồi ấy, nhà cô có cái máy cassette, từ sáng tới chiều, cô chỉ bật mỗi vở cải lương Độc thủ đại hiệp có Vũ Linh đóng vai Phương Cương bị chặt đứt một cánh tay. Chồng cô kêu đổi tuồng khác, cô không chịu. Hai vợ chồng cự cãi thế là ông chồng tức quá đập nát cái máy cassette. Một thời gian sau, cô dành dụm hơn một cây vàng, mua cái ti vi màu 14 in. Cô coi không sót vở nào có Vũ Linh. Tôi nhớ rất rõ lần ấy ti vi phát vở Trâm hoa mai, Vũ Linh vào vai Hào Trình, Ngọc Huyền đóng vai Bạch Diễm Sương, cô vừa xem vừa hun lên mặt Vũ Linh… qua cái màn hình ti vi. Chồng cô nhìn thấy, cơn ghen nổi lên nên tiếp tục… đập nát cái ti vi. Cô giận, bỏ nhà đi đâu mấy bữa rồi trở về đi làm kiếm tiền mua ti vi khác. Giờ chồng cô đã mất. Mỗi lần về quê, cô hay hỏi tôi sao dạo này ít thấy Vũ Linh hát quá. Biết tôi làm báo quen với nhiều nghệ sĩ, cô bảo: “Con làm sao mời cho bằng được Vũ Linh về quê mình chơi, cho cô nắm tay Vũ Linh một cái, có chết cô cũng vui…”. Có lần, tôi đã kể cho NSƯT Vũ Linh nghe chuyện này, Vũ Linh cười ngất. Sau đó, nước mắt Vũ Linh rưng rưng… Tôi biết, đó là giọt nước mắt hạnh phúc của người nghệ sĩ. Tình cảm của khán giả dành cho người nghệ sĩ, đôi khi có bạc vạn, tiền muôn cũng không thể nào mua được…!

Nghệ sĩ Linh Tâm kể cho tôi nghe chuyện anh từng bị một phen “hú vía” vì khán giả. Lần đó anh và bà xã Cẩm Thu về diễn ở Đồng Tháp, đông đảo khán giả nhận ra Cẩm Thu chạy tới hỏi thăm nồng nhiệt. Bỗng có một bác gái quay sang Linh Tâm xỉ tay vào trán nói to: “Thằng điểu cán này, bản mặt thật khó ưa, coi chừng có ngày trời trả báo đó”. Linh Tâm ngớ người ra không hiểu nguyên nhân gì. Sau đó về đến đoàn hỏi ra mới biết, tối hôm qua đài Đồng Tháp phát vở cải lương Linh Tâm đóng vai một tên sở khanh, dụ dỗ con gái nhà quê có mang rồi bỏ đi lấy vợ khác… Lúc đó, Linh Tâm chỉ biết cười như… mếu.

Khôi Nguyên

 

Bình luận (0)