Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Đêm chung kết “Topten tiếng hát giáo viên kỳ 4 năm 2008”: Sôi động và chuyên nghiệp!

Tạp Chí Giáo Dục

Những khán giả yêu nhạc nhất là giáo viên và học sinh đã thực sự được sống trong không khí sôi động của đêm nhạc hội “Topten tiếng hát giáo viên kì IV- 2008” diễn ra tại nhà hát Hòa Bình tối 16-8.

Cô giáo Nguyễn Thúy Hường- Trường Tiểu học Bắc Mỹ cơ sở 1 với tác phẩm dự thi Xin đừng trách đa đa (Võ Đông Điền)

Trải qua các vòng thi sơ kết, bán kết và chung kết với hơn 200 thầy cô tham dự, 11 thí sinh được lọt vào Đêm chung kết xếp hạng đều đã thể hiện được tài năng âm nhạc nổi trội và thực sự “làm khó” ban giám khảo trong việc chọn ra người hát hay nhất để trao giải vì ai cũng “ngang tài ngang sức”. Trước thời điểm công bố giải thưởng, nhiều khán giả đã bị “mê hoặc” và dự đoán phần giải thưởng cao nhất dành cho thí sinh trẻ Đoàn Văn Trà, giáo viên Trường Trung học Bắc Mỹ cơ sở 2 với tác phẩm dự thi Đôi chân trần (Y Phôn). Và khán giả đã dự đoán chính xác. Nhiều người xem không chỉ thấy thích phong cách biểu diễn của Đoàn Văn Trà mà còn được truyền cảm xúc khi nghe ca khúc. Chính thí sinh này cũng thổ lộ rằng anh đã rất xúc động khi thể hiện tác phẩm này và càng xúc động hơn khi nhìn từ sân khấu xuống thấy khán giả vỗ tay thật nhiều. Giáo viên Đoàn Văn Trà chia sẻ: “Khi tôi chọn bài hát này, nhiều người cho rằng rất khó có thể đoạt giải. Quả thật, đây lại là bài hát mà tôi thích từ lâu vì ý nghĩa của nó rất hay. Sau hơn một tháng nỗ lực tập luyện và cũng chính nhờ niềm tin và sự yêu thích bài hát đã mang đến thành công”. Với ca khúc dự thi Miền Nam nhớ mãi ơn người (Lưu Cầu), thí sinh Huỳnh Thị Thủy Tiên – Trường Ngoại ngữ Không gian cơ sở 1 đã rinh về giải nhì và thí sinh Đinh Thị Bích Loan – Trường Anh ngữ thượng đỉnh Premier đạt giải ba với ca khúc Đâu phải bởi mùa thu (Phú Quang). Đã từng do dự rất nhiều vì mọi người nhận xét Thủy Tiên hát bài Quê hương ba miền (Thanh Sơn) hay hơn nhưng cuối cùng cô cũng đã chọn thể hiện bài Miền Nam nhớ mãi ơn người (Lưu Cầu). Một phần vì bài hát hợp với chất giọng trong và cao của Thủy Tiên, mặt khác cô “ca sĩ” này cũng thổ lộ rằng đã nghe bài hát này nhiều lần và càng nghe càng thấy thích, càng thấy thấm thía từng câu chữ trong ý nghĩa bài hát. Điều ấn tượng khán giả đối với thí sinh Đinh Thị Bích Loan là cô trình bày ca khúc Đâu phải bởi mùa thu (Phú Quang) trên nền sân khấu đầy lá khô. “Thôi đừng hát ru, thôi đừng day dứt… Lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu”… Chất giọng khỏe, lúc trầm lắng, lúc cồn cào, day dứt… Đinh Thị Bích

Loan đã chứng tỏ cho khán giả thấy phần thưởng giải ba dành cho mình là hoàn toàn xứng đáng. Cùng Trường Anh ngữ Thượng đỉnh Premier với Bích Loan, thí sinh Huỳnh Chí Viễn đã giành giải phong khách khi vừa tự đệm đàn guitar vừa thể hiện bài hát Giấc mơ Chapi (Trần Tiến). Tuy là người Sài Gòn chính gốc nhưng Huỳnh Chí Viễn vẫn thể hiện được “chất” Tây nguyên qua lời hát. Anh tâm sự: “Đây là năm đầu tiên tôi tham dự cuộc thi này nên luôn cố tạo cho mình tâm lý thoải mái khi hát. Có lẽ việc tự đệm đàn vừa hát là một “lợi thế” mang lại giải phong cách cho mình chăng? Dù thế nào thì cũng thấy rất vui”. Một số giải thưởng cũng được trao cho những thí sinh khác như: Nguyễn Phương Toàn – Trường Ngoại Ngữ Không gian cơ sở 8 đạt giải tư với tác phẩm Tự tình lý cây bông (Trương Quang Tuấn), thí sinh Trịnh Thị Huyền Trang – Trưởng phòng Giáo vụ liên trường đạt giải ca sĩ triển vọng với tác phẩm Lòng mẹ (Y Vân), Nguyễn Thị Thu Quỳnh – Trưởng phòng Pháp chế liên trường đạt giải ca sĩ duyên dáng với tác phẩm Quê hương tuổi thơ tôi (Từ Huy)…

Nhiều người có mặt trong đêm nhạc hội đều phải công nhận rằng chương trình được tổ chức quy mô, hoành tráng, sôi động và rất chuyên nghiệp. Thể loại nhạc đa dạng, không gò bó và cách thể hiện của các “ca sĩ” cũng rất chuyên nghiệp, thể hiện sự chuẩn bị công phu. Nghệ sĩ ưu tú Quốc Trụ, nguyên Trưởng khoa Thanh nhạc, Nhạc viện TP.HCM, thành viên ban giám khảo bày tỏ niềm thích thú: “Phải lâu lắm rồi, chúng tôi mới được sống trong không khí âm nhạc sôi động, trẻ trung thế này. Trong đêm diễn này, các thí sinh đã có sự phối hợp nhạc tốt hơn, tình cảm, cảm xúc thể hiện trong tác phẩm dự thi cũng nhiều hơn…”. Đây thực sự là một sân chơi mang sắc thái trí tuệ và tạo cơ hội giao lưu cho những người làm công tác giáo dục. Không ít tài năng âm nhạc đã được phát hiện và ngày càng tiến triển trong mỗi kỳ thi như thế này.

Xin gửi lời chúc thành công đến chương trình “Tiếng hát giáo viên” kỳ tới của các trường Ngoại ngữ Không gian; Ngoại ngữ Thần đồng; Anh ngữ Giao tiếp Quốc tế_Leecam; Anh ngữ London; Anh ngữ Thượng đỉnh_Premier và Hệ thống Trường Trung Tiểu học Dân lập Bắc Mỹ. Và đêm nhạc hội lại càng có ý nghĩa hơn, khi các giáo viên nhân viên và học viên của các trường trên có một tâm nguyện gây quỹ từ thiện để ủng hộ và phát triển học bổng học tiếng Anh dành cho các học sinh, sinh viên nghèo học giỏi, học bổng mang tên “Bước Vào Thế Giới – Stepping Into The World”. Tiến sỹ Hồ Thiệu Hùng, Chủ tịch Hội đồng học bổng đã nhận số tiền 125 triệu đồng và xúc động phát biểu: “Thay mặt cho Hội đồng học bổng xin gửi lời tri ân đến toàn thể giáo viên nhân viên, học viên và phụ huynh đã dành sự quan tâm đặc biệt đến quỹ học bổng Bước Vào Thế Giới; tấm lòng của quý vị làm cho cuộc đời tươi đẹp hơn và đã mang lại nhiều cơ hội cho các em học sinh; sinh viên nghèo học giỏi được học tiếng Anh tại các trường ngoại ngữ có uy tín và danh tiếng trong thành phố…”

MÊ TÂM

Bình luận (0)