Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Đêm diễn vì nạn nhân bom mìn Quảng Trị: Vẫn hết mình, dù thiếu vắng Mary Wilson

Tạp Chí Giáo Dục

Cơ hội được nhìn tận mắt, nghe tận tai ngôi sao ca nhạc Mary Wilson – nguyên mẫu của bộ phim Dreamgirls – phải hủy bỏ vào phút chót vì ca sỹ Mary nhập viện do gặp vấn đề về tim. Dù vậy, đêm nhạc quyên góp cho các nạn nhân bom mìn tại tỉnh Quảng Trị vẫn tổ chức tại nhà hát Tuổi Trẻ (Hà Nội) vào ngày 30-10 như dự định với hai giọng ca thay thế là Parnell Marcano và Lucille Shropshine-Calvin.

Đêm nhạc do Đại sứ quán Hoa Kỳ và một số doanh nghiệp tài trợ.

Buổi diễn bắt đầu với những câu chuyện về những trái bom vẫn tiếp tục nổ ở Quảng Trị qua lời kể của các nạn nhân được mời lên sân khấu, đó là chị Hương làm nghề y tá mất con vì bom, là em Thiên bị mất ba ngón tay do tình cờ tìm thấy vật nổ và ném đi để người khác không gặp phải, là em Sanh bị mất bàn tay trái do đạn pháo…

Không khí khán phòng vừa kịp chùng xuống thì ca sỹ Parnell và Lucille xuất hiện. Họ vừa hát vừa tạo không khí cho khán giả bằng những lời nói chuyện thân mật và gần gũi khiến không khí sôi động hơn. Vốn là ca sỹ hát bè phải trở thành người hát chính trong đêm diễn, họ đã cố gắng hết sức và nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo khán giả.

Phần hai của chương trình được dành cho ca sỹ Mỹ Linh và ban nhạc Anh Em. Bên cạnh những ca khúc tiếng Việt quen thuộc như Hương ngọc lan, Tóc ngắn…, Mỹ Linh hát rất thành công ca khúc tiếng Anh I believe I can fly khiến khán giả xúc động. Chị cùng với giọng ca Parnell song ca bài A whole new world và “cứu” Parnell ở những đoạn cao trào vì anh đã phải hát quá sức ở phần diễn trước đó. Phần biểu diễn của Mỹ Linh thành công đến mức gần như toàn bộ khán giả đứng lên nhún nhảy theo nhịp nhạc và vỗ tay cổ vũ cho chị.

Ca sỹ Mỹ Linh thể hiện xuất sắc ca khúc I believe I can fly. Ảnh: Na Sơn

Buổi diễn kết thúc bằng ca khúc rộn ràng do ba giọng ca: Mỹ Linh, Lucille và Parnell cùng thể hiện. Những nụ cười rạng rỡ của khán giả khép lại đêm diễn dành tình cảm cho các nạn nhân bom mìn Quảng Trị. Số tiền thu được từ buổi biểu diễn sẽ dành cho dự án trồng nấm nhằm tăng thu nhập cho những nạn nhân bom mìn còn sót lại sau chiến tranh.

Mặc dù thiếu vắng danh ca Mary Wilson nhưng Parnell Marcano (trái) và Lucille Shropshire-Calvin vẫn làm khán giả “nóng” lên bằng sự thể hiện hết mình. Ảnh: Na Sơn

 

Mỹ Linh khiến khán giả tại khán phòng Nhà hát Tuổi Trẻ phải đứng hết cả lên để cổ vũ. Ảnh: Na Sơn
Đại diện của các nạn nhân bị bom mìn và các vật liệu nổ ở Quảng Trị cũng có mặt giao lưu và theo dõi đêm diễn. Ảnh: Na Sơn
Tiết mục biểu diễn chung của Lucille, Parnell và Mỹ Linh. Ảnh: Na Sơn
Tất cả khán giả tại Nhà hát Tuổi Trẻ đều đứng dậy, nhún nhảy say sưa và cổ vũ cho các ca sỹ Mary Wilson& Mỹ Linh. Ảnh: Na Sơn

U.LY (Tuổi trẻ)

Bình luận (0)