|
Màn trình diễn “Linh hồn Nga” của Trung tâm Pháo hoa Khan (Nga) |
Đúng 20 giờ 45 phút, đêm 29-4, sau 10 giây đếm ngược, hàng ngàn du khách đến Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ năm nay đi từ hồi hộp chờ đợi đến hân hoan vui sướng, mãn nhãn bởi những sắc màu của lễ hội pháo hoa Đà Nẵng (DIFC) 2013 bên dòng Hàn Giang thơ mộng.
Sau những tiết mục văn nghệ có sự góp mặt của nhiều ca sĩ nghệ sĩ tên tuổi trong cả nước, các màn trình diễn ấn tượng của ba đội gồm Trung tâm Pháo hoa Khan (Nga), Parente Fireworks (Ý) và chủ nhà Đà Nẵng (Việt Nam), du khách thực sự có những giây phút yên bình, hạnh phúc dịp lễ kỉ niệm 38 năm ngày đất nước hoàn toàn giải phóng (30-4) và Ngày Quốc tế lao động (1-5). Đồng hồ điểm 20 giờ 45 phút, hàng triệu người cùng hân hoan, hồi hộp sau 10 giây đếm ngược, đội pháo hoa Khan (Nga) đã khai tiệc bằng màn trình diễn “Linh hồn Nga” thắp sáng bầu trời Đà Nẵng. Một dòng sông hiền hòa được vẽ bằng hoa cùng sự phối hợp hài hòa giữa âm thanh, ánh sáng và sắc màu mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc cùng sự trải nghiệm với nhiều hình ảnh pháo hoa lạ và độc đáo. Một linh hồn Nga tươi đẹp được vẽ thật tuyệt giữa bầu trời đêm sông Hàn.
Tiếp đó là màn trình diễn mang tên “Đà Nẵng dưới mặt trời” của đội chủ nhà Đà Nẵng (Việt Nam). Đây là năm thứ 6 đội chủ nhà Đà Nẵng so tài cùng các đội pháo hoa đến từ những cường quốc, có bề dày kinh nghiệm hàng trăm năm chuyên về pháo hoa. Năm nay đội chủ nhà đã làm hài lòng khán giả mong đợi với những kỹ thuật trình diễn khá ấn tượng, đánh dấu bước trưởng thành đáng ghi nhận. Hàng ngàn khán giả trong và ngoài nước thả hồn mình trong tiếng đàn bầu đi vào lòng người rưng rưng cảm xúc cùng sắc màu lung linh huyền ảo vẽ lên mặt nước dòng sông thanh bình yên ả. Song hành cùng ca từ trong ca khúc của nhạc sĩ An Thuyên dành riêng cho màn trình diễn của đội chủ nhà: “Đứng càng cao, nhìn càng rộng. Đi càng dài, hiểu càng sâu. Đà Nẵng đang vươn lên tầm cao rực rỡ”… từng ngọn pháo tung lên tỏa sáng như thăng hoa cảm xúc lòng người, soi vào dòng sông Hàn, dệt nên tình yêu Đà Nẵng – thành phố xanh giữa mảnh đất miền Trung nắng gió khắc nghiệt.
Khép lại đêm khai mạc DIFC 2013, đội Parente Ý với màn trình diễn mang tên “Cảm xúc của dòng sông” với bản tình ca không lời, điệu valse và âm nhạc thính phòng làm nền. Đội pháo hoa đến từ đất nước Ý hào hoa đã vẽ hoa lên bầu trời Đà Nẵng, lên mặt nước yên ả của dòng Hàn Giang với những kỹ thuật điêu luyện của pháo hoa tầm thấp mang đến một hiệu ứng thực sự khác biệt, mang đến cho khán giả cảm xúc sâu lắng nhất của đêm tiệc. Người xem có cảm giác như chính mình đang du thuyền dạo trên dòng sông hiền hòa, tĩnh lặng và về cuối nguồn trước khi đổ ra biển lại cuồn cuộn sóng. Xứng đáng là đội từng 2 lần đoạt ngôi vị quán quân trong 5 lần trình diễn ở thành phố Đà Nẵng trong các năm qua.
Đêm 30-4 sẽ là hai màn trình diễn của hai đội đến từ đất nước hoa anh đào Nhật Bản và Hoa Kỳ. Đội Tamaya Kitahara (Nhật Bản) với kỹ thuật kết hợp công nghệ mới và giá trị truyền thống Tamaya Kitahara bắt đầu tham gia vào lĩnh vực pháo hoa từ năm 1982 và trở thành một “thế lực” ở đất nước mặt trời mọc. Từ đó, Tamaya thường xuyên có mặt, biểu diễn pháo hoa khắp trong và ngoài nước, trở thành niềm tự hào của pháo hoa Nhật Bản. Ở đất nước có nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật, mỗi năm Tamaya Kitahara tham gia trình diễn hơn 150 màn pháo hoa, từng vô địch tại nhiều cuộc thi trình diễn pháo hoa tại Hàn Quốc, Trung Quốc, Pháp, Qatar, Tây Ban Nha… 3 năm trước, Tamaya đã đạt giải ba tại DIFC 2010 tại Đà Nẵng. Còn đội Melrose Pyrotechnics (Mỹ) được xem là đội tiên phong của nghệ thuật bắn pháo hoa theo nhạc. Melrose Pyrotechnics – gương mặt lần đầu tiên xuất hiện tại DIFC Đà Nẵng. Melrose Pyrotechnics luôn khiến khán giả ngỡ ngàng bởi những sự kết hợp tài tình với âm nhạc. Bắt đầu từ những năm 60 của thế kỷ XX khi bố của Mike Cartolano (hiện là Chủ tịch Tập đoàn Melrose Pyrotechnics) nảy ra ý tưởng kết hợp với đội bóng chày Chicago White Sox xây dựng màn trình diễn pháo hoa ngay trên bảng tỷ số tại một trận đấu ở Melrose Park, Illinois (Hoa Kỳ). Khoảng 20 năm sau, thừa hưởng những di sản của cha, ông Mike đã đưa Melrose trở thành một trong những công ty đầu tiên áp dụng công nghệ bắn điện tử, mở ra một kỷ nguyên mới cho công ty cũng như cho ngành bắn pháo hoa theo nhạc. Melrose đã nhiều lần đứng trên những ngôi vị cao của các cuộc thi lớn tại Trung Quốc, Nhật Bản, Canada…
Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên


Bình luận (0)