“Cho đời chút ơn” là đêm nhạc gây quỹ học bổng hỗ trợ sinh viên khuyết tật (KT) do Trung tâm KT và Phát triển – Hội quán Đời Rất Đẹp (DRD) tổ chức thành công tốt đẹp. Với tổng số hiện kim hơn 500 triệu đồng từ các mạnh thường quân ủng hộ, góp sức từ chương trình, sẽ là nguồn học bổng tiếp tục hỗ trợ các em sinh viên KT thực hiện ước mơ tươi đẹp đời mình.
![]() |
| Các nghệ sĩ biểu diễn ca khúc chủ đề đêm nhạc “Cho đời chút ơn” |
Thành công ngoài mong đợi
Đêm nhạc “Cho đời chút ơn” được tổ chức tại Nhà hát VOH Music One (TP.HCM) đã thành công ngoài mong đợi với sự góp sức nhiệt thành của nghệ sĩ Thanh Thủy (đạo diễn chương trình), nghệ sĩ xiếc Quốc Nghiệp, cùng các ca sĩ Thủy Tiên, Ngọc Mai, Hà Văn Đông, Phương Dung, Trường Thư, Thụy Uyên, Minh Đức, Minh Ngọc, Hoàng Ngọc, Đức Minh, đôi song ca tí hon Thanh Hằng – Thanh Hà, nhóm Sunrise, vũ đoàn Hòa Bình, ban nhạc Freesband và các giọng hát quen thuộc của Hội quán DRD. Tổng số hiện kim hơn 500 triệu đồng từ đêm nhạc, chị Võ Thị Hoàng Yến (Giám đốc DRD) cho biết, toàn bộ số tiền này sẽ được bổ sung vào Quỹ học bổng “Người bạn đồng hành” nhằm hỗ trợ các em sinh viên KT có hoàn cảnh khó khăn, hiện đang theo học tại các trường CĐ-ĐH trên địa bàn TP.HCM trong suốt quá trình học tập cho đến khi ra trường.
Có thể nói trong nhiều năm qua, Quỹ học bổng “Người bạn đồng hành” đã thực sự trở thành “người bạn đường” trong tiến trình thay đổi cuộc sống của biết bao sinh viên KT, trong bối cảnh Việt Nam có 10% dân số là người KT, tương đương 10 triệu người. Chính vì vậy, nhằm khuyến khích người trẻ trên con đường chinh phục ước mơ vào giảng đường CĐ-ĐH, Quỹ học bổng “Người bạn đồng hành” đã được thành lập nhằm góp phần tạo cơ hội cho những sinh viên KT có điều kiện học tập tốt hơn. Điều đặc biệt nữa là khi tham gia học bổng này, các bạn sinh viên còn được DRD trang bị những kỹ năng thông qua các chương trình tập huấn và các hoạt động cộng đồng phong phú nhằm giúp các em nhận ra giá trị bản thân, tự tin vào năng lực của chính mình để hòa nhập với xã hội, từ đó góp phần thay đổi cách nhìn chung của cộng đồng đối với khả năng của người KT.
Giám đốc DRD Võ Thị Hoàng Yến bày tỏ: “Ai trong chúng ta cũng mong con em mình được học hành và có được việc làm để tự nuôi sống bản thân, và đó cũng là ước mơ của hàng triệu người KT và hàng triệu bà mẹ có con KT. Do đó, bên cạnh sự ủng hộ của các mạnh thường quân, chúng tôi có thể tổ chức được đêm nhạc thành công như vậy chính là nhờ có sự đóng góp của tất cả các nghệ sĩ ở Nhà hát VOH, những người đã đồng hành với DRD từ trước đến nay. Tất cả những đóng góp nho nhỏ đó là mang đến cho đời chút ơn, là góp phần làm đẹp cuộc đời”.
Quả ngọt từ 10 năm đồng hành
Sau những năm tháng miệt mài đèn sách cùng “Người bạn đồng hành”, đến nay đã có nhiều lớp sinh viên KT ra trường, có việc làm ổn định và có vị trí trong xã hội. Điều đáng quý là những nỗ lực vươn lên không chỉ giúp các em có thể tự lập trong cuộc sống hiện tại, mà còn nhiệt tâm giúp đỡ gia đình và đồng hành với DRD trong sứ vụ chăm lo cho các thế hệ tiếp nối.
| Theo thống kê của DRD, Quỹ học bổng “Người bạn đồng hành” sau 10 năm thành lập đã hỗ trợ 388 sinh viên KT thông qua những suất học bổng hàng tháng trong suốt 4 năm ĐH hoặc CĐ với tổng kinh phí hơn 7,7 tỷ đồng (trong đó có 970 triệu đồng là đóng góp từ các cá nhân và công ty, doanh nghiệp). |
Một trong số những sinh viên may mắn được trao học bổng “Người bạn đồng hành” từ khi quỹ này mới thành lập là Nguyễn Minh Hảo (sinh năm 1985, ngụ tỉnh Kiên Giang). Với đôi chân bị liệt do sốt ác tính vào năm 3 tuổi, Hảo đã tự đến trường bằng đôi tay khỏe khoắn và từng đứng đầu lớp về thành tích học tập. Rồi một ngày không may mẹ bị tai biến liệt nửa người khiến tài chính gia đình kiệt quệ. Trong một lần tình cờ tìm thông tin trên mạng, Hảo đã may mắn biết đến DRD nên đã lập tức làm đơn xin tài trợ học bổng “Người bạn đồng hành”. Chính nhờ nguồn hỗ trợ tài chính đắc lực này, Hảo đã tốt nghiệp Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông vào năm 2014, và nay đang chuẩn bị hoàn thành luận văn thạc sĩ tại Trường Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia TP.HCM. Lúc này, chàng thanh niên điển trai cũng đã lên kế hoạch cho chuyến du học Canada và ước nguyện của anh là sau khi du học hoàn tất, sẽ trở về Việt Nam và tiếp tục đồng hành với DRD để chung tay chăm lo cho thế hệ trẻ.
Không chỉ tạo cơ hội học hành, học bổng “Người bạn đồng hành” còn giúp cho em Phan Thị Rát (ngụ Ninh Thuận) cơ hội trở thành “con người mới”. Trước đây khi còn ở quê, em rụt rè, nhút nhát, ngày ngày đến trường phải có sự trợ giúp của gia đình hoặc bạn bè vì đôi chân không thể tự di chuyển. Rát đã biết đến quỹ học bổng hữu ích và “Người bạn đồng hành” đã giúp em trở thành cử nhân ngành quản trị kinh doanh (Trường Đại học Mở TP.HCM). Cô gái nhỏ cho biết hiện em đang chuẩn bị lên đường du học bằng suất học bổng của Chính phủ Australia.
Bích Vân


Bình luận (0)