Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Đem Tết đến cho bệnh nhi ung thư

Tạp Chí Giáo Dục

B qua kim tiêm, băng gc, bình truyn dch… đ khoác lên mình nhng b đ mi đ đ, vàng vàng, cm thêm cành đào và bánh chưng bánh tét trên tay, các bnh nhi cùng nhau đón mt “Xuân yêu thương” ngay trong BV.

Giu đi nhng đau đn ca căn bnh ung thư, các bnh nhi vui v trong ngày hi “Xuân yêu thương”

Nhng “chiến binh nhí” rng ngi

Ngày 5-1, khu điều trị bệnh nhi ung thư của BV Ung bướu TP.HCM đã bớt đi không khí u buồn, trầm lặng của thường ngày, bởi một sân khấu nhỏ với nhiều màu sắc tươi vui đã được dựng lên trong khuôn viên BV. Cạnh đó là những gian hàng thú nhồi bông, nặn tò he, chụp ảnh áo dài bên hoa mai hoa đào và bánh chưng bánh tét, dụng cụ học tập, đặc biệt là đội múa lân… càng khiến không khí thêm rộn rã.

Có mặt tại lễ hội từ sớm, bé Tống Mỹ Anh (9 tuổi) trong bộ áo dài màu hồng xinh xắn dạo khắp các gian hàng. Chị Nguyễn Thị Thúy Hằng (quê Vĩnh Long, mẹ của bé Mỹ Anh) kể, cách đây gần 7 năm, bé được phát hiện có một khối u ở vùng thái dương bên trái. Đưa con đi khám tại nhiều BV, vợ chồng chị mới hay con bị u não. Hơn 2 năm trước bé được phẫu thuật tại BV Ung bướu. Sau mổ, tình trạng có cải thiện, bé được xuất viện về nhà. Khoảng một năm trở lại đây, bệnh tái phát và di căn xương đùi nên phải ở luôn trong BV.

“Đến nay may mắn là chân của con đã chữa lành, đi lại được. Hiện nay con được điều trị vô toa thuốc chống hủy xương, sau mỗi toa thuốc chống hủy xương sẽ ngưng một tuần để vô hóa chất xạ trị. Lần nào vô thuốc, con cũng đau đớn. Hôm qua, vô thuốc hóa trị, con khóc suốt nhưng hay tin ngày hội xuân, con đòi mặc áo dài mới để vui chơi cùng các bạn. Bây giờ nhìn thấy con cười vui, tôi cũng vui lây, chỉ mong sao con có thêm nhiều phút giây vui vẻ như vậy”, chị Hằng tâm tư.

Tại gian hàng chụp ảnh lưu niệm, chị Lê Thị Thu Trang (35 tuổi, Bình Dương) không giấu nổi giọt nước mắt đang lăn dài trên má khi nhìn con trai Nguyễn Lê Luân (9 tuổi) cười hồn nhiên trước ống kính của người thợ nhiếp ảnh. Chị Trang cho biết: “Con tôi bị u não từ khi 7 tháng tuổi, điều trị nhiều năm liền từ phẫu thuật đến xạ trị. Mỗi lần vô thuốc rất đau nên hiếm khi con cười. Hôm nay được xuống chơi với các bạn và các cô chú, được mặc đồ đẹp chụp hình, lại được tặng nhiều quà nên con đã cười rất tươi…”.

Mong con khe v nhà đón Tết

Đó là mong ước duy nhất của chị Ong Thị Mỹ Dung (Q.Thủ Đức, TP.HCM), mẹ của bé Lê Minh Khang, 14 tháng tuổi). Bé Khang bị bướu nguyên bào thần kinh, được phát hiện lúc 6 tháng. Đưa con đi khám tại BV Nhi đồng 2, kết quả chẩn đoán là lành, tái khám mỗi tháng 1 lần. Tuy nhiên càng ngày khối u càng to, mưng mủ. Đưa con đến BV Ung bướu khám, các BS thực hiện sinh thiết phát hiện khối u ác tính.

Chị Dung trải lòng: “Hai vợ chồng tôi đều làm công nhân, gia đình chẳng khấm khá gì, từ khi phát hiện con bị u ác tính, tôi ở hẳn trong BV cùng con. Còn chồng vừa đi làm vừa quán xuyến việc nhà và chăm sóc đứa con đầu 3 tuổi. Tết sắp đến, tôi chỉ mong con sớm khỏe lại để được trở về nhà cùng đón Tết”.

Chị Phạm Phương Đông (quê Đồng Tháp) cõng con gái Huỳnh Ngọc Trân (12 tuổi) trên lưng đi khắp các gian hàng. Đến mỗi gian hàng, chị lại hỏi “con có thích không?”. Trên lưng mẹ, cô bé 12 tuổi luôn miệng cười rồi gật gật đầu.

Chị Đông tâm sự: “Trân bị ung thư xương chậu, bị liệt từ nhiều năm nay. Từ đó đôi chân của tôi cũng là đôi chân của con. Sáng nay (5-1), con vô thuốc, đau đớn lắm nhưng khi nghe có chương trình, cứ hỏi tôi ngày hội có những gì, vui không, có múa lân không?… Thế là tôi cõng con xuống dạo chơi, nhìn thấy con vui, tôi cũng hạnh phúc”.

Chị Đông trải lòng, đã 2 năm, mẹ con chị không được về quê đón Tết. Tết năm nay, chị hy vọng tình trạng của con ổn hơn, có thể về quê sum vầy với gia đình.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình “Xuân yêu thương”, BS Phạm Xuân Dũng – Giám đốc BV Ung bướu TP.HCM – cho hay, đối với bệnh nhân ung thư, tất cả các phương pháp điều trị đều gây ra những tác dụng phụ rất đau đớn, khó chịu, có thể làm người bệnh bỏ điều trị. Riêng với bệnh nhi, thời gian điều trị rất dài, trong khi các em đang tuổi ăn tuổi chơi, mắc bệnh cũng giống như bị cô lập trong BV. Với sự quan tâm của các đoàn thể, bên cạnh sự ủng hộ vật chất, chương trình đã ủng hộ tinh thần cho các bệnh nhân, giúp các bé và gia đình các bé thêm động lực tiếp tục kiên trì điều trị bệnh, khi đã xong đợt điều trị vẫn có thể trở lại cuộc sống sinh hoạt đời thường.

Bài, ảnh: Đăng Khoa

 

Bình luận (0)