Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Đem Tết đến giáo viên và học sinh nghèo. Bài 2: Vì một tinh thần tương thân tương ái

Tạp Chí Giáo Dục

Không chỉ chăm lo Tết cho HS nghèo, các cơ sở GD trên địa bàn TP.HCM cũng đặc biệt quan tâm đến đội ngũ GV, người lao động có hoàn cảnh khó khăn…

Đại diện Trường THCS Tăng Bạt Hổ A thăm hỏi, động viên cô Phạm Thị Thúy (ngồi xe lăn). Ảnh: N.Trinh

Hỗ trợ GV bệnh nặng vui Tết

Cứ mỗi dịp Tết về, Trường TH Lương Định Của (Q.3) lại thực hiện kế hoạch chăm lo cho GV về hưu, GV hợp đồng. Năm nay, có đến 50 GV về hưu, 94 GV, nhân viên hợp đồng được tặng quà, trị giá khoảng 500 ngàn đồng/suất. Ngoài ra, nhà trường còn cố gắng tăng tiền thưởng Tết cho các trường hợp hợp đồng, ít nhất 5 triệu đồng/người. Đối với nhân viên cấp dưỡng, vệ sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhà trường còn hỗ trợ thêm tiền tàu xe nếu về quê đón Tết.

Thầy Từ Quốc Tuấn – Hiệu trưởng nhà trường – cho biết: “Hoạt động chăm lo diễn ra thường xuyên, do công đoàn (CĐ) trường thực hiện. Tổng kinh phí chăm lo mỗi đợt rất lớn, nhưng nhà trường vẫn cố gắng thực hiện để GV, người lao động đón Tết được thoải mái và tăng tính gắn kết tình cảm với nhà trường”.

Tại Q.4, BGH Trường THCS Tăng Bạt Hổ A cũng đang xem xét, chăm lo cho các trường hợp GV, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn. Một trong số đó là cô Phạm Thị Thúy đang nằm viện điều trị bệnh.

Thầy Bùi Văn Tài – Phó Hiệu trưởng nhà trường – cho biết, dự kiến khoản chăm lo cho cô Thúy khoảng 8 triệu đồng kèm theo quà. Đây là tấm lòng của tất cả các GV, người lao động trong trường đóng góp. Bên cạnh đó, nhà trường đã đề xuất lên Phòng GD-ĐT Q.4 xét duyệt chăm lo thêm cho cô Thúy (10 triệu đồng).

Được biết, cô Thúy là GV dạy toán. 3 năm trước, sau khi tốt nghiệp ngành sư phạm toán, cô và chồng từ Thanh Hóa vào TP.HCM xin việc. Cuộc sống và công việc của cô đang suôn sẻ thì một tai họa giáng xuống. Cách đây 3 tháng, cô phát hiện bị tụ máu màng tủy, chèn lên dây thần kinh cột sống khiến nửa dưới bị liệt và phải mổ. Hiện tại tinh thần cô Thúy đã khá lên nhiều nhưng khả năng phục hồi đi lại không cao. Bệnh tình cũng cướp mất đứa con đầu lòng mới vài tuần tuổi mà cô mang trong bụng.

Bà Nguyễn Thị Vân (mẹ cô Thúy) chia sẻ, kinh phí mổ, điều trị, sinh hoạt ngót ngét 80 triệu đồng. Lương GV hàng tháng của cả 2 vợ chồng Thúy cộng lại chưa đầy 8 triệu đồng, vừa trang trải tiền nhà trọ, chi tiêu sinh hoạt, nay lại thêm viện phí nên việc chi trả đã vượt ngoài khả năng.

Cũng từ khi cô Thúy đổ bệnh, bên cạnh đi dạy, chồng cô phải tìm nhiều việc làm thêm ngoài giờ để tăng thu nhập. Mọi chăm lo ăn uống sinh hoạt đều nhờ hết cả vào bà Vân.

Trước công tác chăm lo của ngành GD quận, nhà trường, cô Thúy xúc động: “Kinh phí chăm lo của ngành GD và nhà trường, gia đình sẽ trang trải tiền viện phí, thuốc men. Năm nay gia đình phải đón Tết trong bệnh viện, không được sum họp bên người thân nhưng không vì thế mà chúng tôi cảm thấy trống trải bởi xung quanh luôn có thầy cô giáo, phụ huynh, HS thăm hỏi, động viên. Đây là món quà hết sức ý nghĩa, có giá trị tinh thần lớn lao giúp tôi lạc quan vượt qua bệnh tật, đón Tết vui tươi hơn”.

Các quận, huyện tích cực chăm lo cho GV

Chăm lo Tết cho GV, người lao động có hoàn cảnh khó khăn luôn được CĐ GD TP quan tâm thực hiện. Năm nay, kế hoạch chăm lo triển khai sớm, đồng bộ ở cả CĐ cơ sở, CĐ GD TP. Đồng thời cũng tiến hành chăm lo cho GV, người lao động có hoàn cảnh thật sự khó khăn đang công tác tại các đơn vị, cơ sở GD trực thuộc phòng GD-ĐT quận, huyện. Tùy vào khả năng tài chính, điều kiện từng cơ quan, đơn vị để xác định mức chăm lo, thấp nhất là 500 ngàn đồng/trường hợp. Kế hoạch chăm lo năm nay còn tiếp tục thực hiện chương trình hỗ trợ vé xe, tổ chức chương trình “Tết sum vầy 2018” cho các GV, người lao động.

Tại các quận, huyện, những năm trước có CĐ trực thuộc ngành GD-ĐT thực hiện vận động chăm lo Tết cho GV, người lao động. Nhưng năm học này, CĐ cơ sở bị giải thể, sáp nhập về liên đoàn lao động (LĐLĐ) quận, huyện. Tuy có gặp khó khăn nhưng các quận, huyện vẫn cố gắng thực hiện, thông qua đề xuất lên UBND quận, huyện để có sự hỗ trợ.

Tết 2017, thông qua quỹ CĐ, Phòng GD-ĐT Q.11 đã chăm lo được 47 suất, bên cạnh 101 suất của UBND quận cho. Với những trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo được 2 triệu đồng/suất, còn lại 1 triệu đồng. Năm nay, mặc dù không còn CĐ nhưng phòng GD-ĐT quận vẫn tích cực phối hợp hiệu trưởng, CĐ các trường mầm non, tiểu học, THCS và các đơn vị trực thuộc công lập, ngoài công lập, sau đó đề xuất UBND quận xét duyệt chăm lo được 144 trường hợp.

Tại Q.Bình Thạnh, phòng GD-ĐT dự kiến chăm lo cho khoảng 70 GV, người lao động. Ông Lê Minh Nhơn – Trưởng phòng GD-ĐT quận – cho biết: “Phòng sẽ xét duyệt mỗi trường học một trường hợp, ưu tiên trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nan y hoặc tai nạn lao động. Ngoài ra, LĐLĐ quận cũng chăm lo thêm khoảng 70 suất. Đây là tinh thần tương thân tương ái, động viên thầy cô đón Tết vui tươi, đầm ấm”.

Ngoài thăm nom, đơn vị này còn phân công cán bộ theo dõi, giám sát việc trả lương, thưởng tại các đơn vị, nhất là đơn vị gặp khó khăn không có khả năng trả lương, thưởng tại thời điểm Tết. Qua đó báo cáo kịp thời về CĐ cấp trên, cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp để có giải pháp hỗ trợ.

Có thể thấy, hoạt động chăm lo Tết cho GV, người lao động tại các cơ sở GD không giống nhau, nơi nhiều, nơi ít. Tuy nhiên, với các thầy, cô giáo, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn thì mọi hoạt động chăm lo kịp thời, thiết thực đã mang đến ngày Tết ý nghĩa…

Nguyễn Trinh

Bình luận (0)