Tòa soạnThư đi – tin lại

Đèn lồng Trung Quốc có chất độc hại?

Tạp Chí Giáo Dục

Anh Ngọc Dũng đội mưa đi mua đèn lồng do Trung Quốc sản xuất cho con

Thông tin đèn lồng nhựa xuất xứ từ Trung Quốc có chứa chất Cadimi (Cd) – một trong ba kim loại độc hại nhất với cơ thể con người, có thể gây ung thư tuyến tiền liệt, ung thư phổi, thiếu máu, dị tật thai nhi… đã được Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam công bố từ tuần trước. Tuy nhiên, thị trường đồ chơi trẻ em những ngày cận Tết Trung thu vẫn tràn lan mặt hàng này, tấp nập kẻ bán người mua.

Người tiêu dùng dường như đang “hồn nhiên” coi thường sức khỏe của con em mình. Cụ thể, theo phân tích, hàm lượng Cd trong sơn phủ của mẫu đèn lồng nhựa hình con chuồn chuồn là 7.390 microgram (mcg)/kg, cao hơn 123 lần mức cho phép. Theo tiêu chuẩn Việt Nam, lượng Cd được phép có trong đồ chơi trẻ em chỉ là 60 mcg/kg.
Có người mua nên vẫn bán?
Dạo trên phố Lương Nhữ Học, khu vực Chợ Lớn (Q.5, TP.HCM) và một số siêu thị trên địa bàn thành phố, chúng tôi nhận thấy sức mua đồ chơi Trung thu trẻ em rất nhộn nhịp. Một tiểu thương kinh doanh đèn lồng trên phố Lương Nhữ Học cho biết: “Đèn lồng Trung thu của Trung Quốc có mẫu mã đa dạng, màu sắc rất bắt mắt tạo sự thích thú cho trẻ, lại có giá cả phải chăng dao động từ 20-75 ngàn đồng/chiếc. Và đặc biệt là không hề đơn điệu khi có pin chạy phát sáng. Phần lớn phụ huynh thường chọn mua loại này. Còn đèn lồng của Việt Nam, giá dù có rẻ hơn nhưng mẫu mã và màu sắc lại đơn giản”. Rõ ràng, so với mặt hàng đèn lồng truyền thống của Việt Nam thì đèn lồng Trung Quốc hấp dẫn trẻ em hơn rất nhiều. Và vì thế, phụ huynh dù muốn hay không, buộc lòng vẫn phải chiều theo ý trẻ.
Anh Ngọc Dũng (ngụ tại đường Âu Cơ, P.9, Q.Tân Bình) tranh thủ giờ tan sở ghé vào tiệm mua cho cậu con trai chiếc đèn lồng hình siêu nhân, có pin phát sáng. Anh tâm sự: “Đọc báo biết thông tin đèn lồng Trung Quốc có chất độc hại, ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ. Nhưng khổ nỗi con tôi lại đòi quá, hôm nào cũng đòi mua đèn lồng siêu nhân như các bạn ở trên lớp nên không mua cũng không được…”. Thậm chí có những gian hàng bán bánh Trung thu trên đường Điện Biên Phủ (Q.3) còn “tung” chiêu khuyến mãi, mua 1 bánh tặng 1 đèn lồng (?!?). Thông tin của Viện Khoa học và Công nghệ đã phân tích trong đèn lồng Trung Quốc có chứa chất Cd cực độc, có thể gây ung thư tuyến tiền liệt, ung thư phổi, thiếu máu, dị tật thai nhi… Nguy hiểm hơn là hàm lượng chất Cd cao sẽ tích lũy dần trong thận và chỉ phát bệnh sau nhiều năm tiếp xúc. Tuy nhiên, tại các sạp, mặt hàng này vẫn không ngừng được đặt lên. Một tiểu thương ở khu vực Chợ Lớn cho biết “độc nhưng chưa bị cấm, có người mua nên vẫn bán”.
Còn đợi đến bao giờ?

Khách hàng đang chọn mua đèn Trung thu của Trung Quốc trên đường Lương Nhữ Học (Q.5). Ảnh: Anh Khôi

Tiến sĩ Trần Ngọc Quyển – Phó trưởng phòng Vật liệu, hóa dược Viện Khoa học vật liệu ứng dụng cảnh báo: “Lớp sơn trong mấy cái đèn lồng nhựa này rất dễ bong tróc, chỉ cần tiếp xúc, cầm nắm là trẻ sẽ bị nhiễm Cd rồi”.
Trước thông tin trên, ông Trần Hùng – Phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) khẳng định sẽ chỉ đạo rà soát kiểm tra, thu hồi và kiến nghị cấm nhập khẩu mặt hàng này. Ông Hùng cho biết: “Việc kiểm tra chất lượng sản phẩm đồ chơi lưu thông trên thị trường là chức năng của các trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1, 2 và 3; Trung tâm Chứng nhận phù hợp của Bộ Khoa học – công nghệ. Đối với các sản phẩm đồ chơi trẻ em chứa hàm lượng độc tố vượt mức cho phép, cần xem xét lại việc kiểm định chất lượng, cho phép nhập khẩu sản phẩm đối với các trung tâm kiểm định”.
Trao đổi với Giáo Dục TP.HCM ngày 26-9, ông Nguyễn Văn Tuấn – Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết cục vừa gửi công điện khẩn đến Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố đề nghị kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh dịp Tết Trung thu 2012. Đặc biệt là kiểm tra và xử lý nghiêm đối với thị trường đồ chơi trẻ em.
Tết Trung thu đang đến rất gần, liệu các cơ quan chức năng có kịp thời đưa ra những biện pháp để hạn chế và khắc phục mức độ nguy hại của loại đồ chơi độc hại này đối với trẻ em hay không?
Bài, ảnh: Đỗ Yến Hoa

Bình luận (0)