Tòa soạnThư đi – tin lại

Đi chợ “hàng nóng”

Tạp Chí Giáo Dục

 

Với hình thù là một chiếc lược xếp, chỉ cần bấm nhẹ nơi cán là mũi sắt nhọn hoắt bung ra, loại dao này được bày bán ở chợ Dân Sinh

 

Không bày ra ngoài nhưng khi hỏi dao, mã tấu, kiếm… người bán dò xét một lúc, thấy “tin cậy” thì mới chào hàng, ra giá. Đó là cảnh mua bán “hàng nóng” tại một số sạp chợ Dân Sinh, TP.HCM.
“Món” gì cũng có
Qua lời giới thiệu của Lành, một giang hồ miệt vườn ở Đức Hòa, Long An, tôi liên lạc với Tiến – môi giới cung cấp “hàng” có thâm niên nhờ giúp mua “món hàng” để phòng thân. Biết Lành là chỗ uy tín, Tiến cũng chẳng dò xét: “Tưởng gì chứ chuyện này đâu khó, nhưng mua qua anh mày thì giá cao lắm đấy. Ông muốn mua dao hay mã tấu?”. Tôi đánh liều, nói: “Cần một con dao nhỏ gọn bọc trong người để phòng thân chứ mã tấu, kiếm thì không dám”. Hắn tiếp: “Nhỏ nhặt quá để anh chỉ mày đi mua, có tiền là có tất. Anh chỉ cung cấp “hàng” đáng giá vài chai trở lên. Một vài món không rao bán công khai nhưng hỏi là có ngay”. Tiến nhiệt tình cung cấp giá của từng loại hàng chợ, hàng đặt tại lò và hàng nhập để tránh bị mua nhầm hàng “đểu”. Tiến còn định giá: Một con dao bấm thấp nhất là 300 ngàn đồng và cao nhất là 11 triệu đồng (loại này có thể sử dụng 3 mũi dao cùng lúc).
Trong vai khách hàng đi tìm mua “hàng nóng” để phòng thân, tôi đến chợ Dân Sinh vào một buổi trưa. Tạt vào sạp do người đàn ông làm chủ, hơi khuất góc chợ, tôi hỏi mua một chiếc dao bấm, loại sử dụng 3 mũi. Ông chủ cửa hàng nhìn chằm chằm về phía tôi nói: “Loại này tụi giang hồ tìm mua nhiều nên hút hàng. Nếu cần, chú em đặt tiền cọc, khi nào có hàng anh sẽ gọi đến lấy”. Nói thì nói vậy nhưng tôi đoán có thể vì chưa thấy độ tin cậy nơi tôi nên người bán còn do dự. Nghe trao đổi, một thanh niên ở sạp bên cạnh bước sang hỏi tôi cần mua gì. Ông chủ thuật lại, người này ra hiệu cho tôi sang sạp của anh ta. Lật tìm trong đống đồ sắt chất ngổn ngang dưới sạp, anh ta lôi ra nhiều loại dao, kéo sắc nhọn, có lưỡi trơn, có lưỡi răng cưa lớn, nhỏ bóng lưỡng trông ớn lạnh. “Mấy thứ này không phải dễ kiếm, hàng đặt không đấy”,  người bán cầm con dao lên, tiếp thị. Tôi ra bộ không ưng, anh ta mở trong chiếc bao vải một con dao bấm, vừa biểu diễn vừa nói: “Cũng là dao bấm nhưng được “chế” trong nước. Điểm đặc biệt của loại dao này là có thể điều chỉnh mũi dao dài, ngắn tùy thích”.
Ai kiểm tra, xử lý mua bán “hàng nóng”?
Ngoài các loại “hàng” như mã tấu, dao…, chợ Dân Sinh còn là địa chỉ cung cấp nhiều loại dao bấm đa chức năng khá nhỏ gọn, kích thước bằng hoặc nhỏ hơn chiếc lược bỏ túi với đủ hình dáng. Có loại có hình thù điện thoại di động, bật lửa. “Chỉ từ 200-280 ngàn đồng là có một con dao có đèn (đèn pin) và có lửa (chức năng bật lửa). Dao này là hàng Trung Quốc nhưng xài bền lắm”, người bán tên Phú cho biết. Hỏi về nguồn gốc các loại “hàng nóng”, người bán chỉ cho biết: “Người ta bỏ mình bán kiếm lời”.
Lê Vỹ Thắng, ngụ Q.4 mới tuổi 22 nhưng đã có 4 lần vào tù vì tội cướp giật, cố ý gây thương tích. Từ ngày ra tù, Thắng từng tham gia nhiều vụ gây hấn với các nhóm thanh thiếu niên. Thắng cho biết, thời buổi này thích có vài “món” để đâm chém thì chỉ cần tìm vật liệu rồi thuê người làm theo yêu cầu. “Tiền công chỉ vài trăm ngàn, mấy thằng cha chuyên mài dao kéo làm được hết, từ dao, mã tấu, kiếm Nhật đến đả đao”, Thắng khẳng định. Cũng theo Thắng, lâu nay bọn đâm thuê chém mướn cầm cây kiếm Nhật nhưng thực chất nó là hàng của Trung Quốc tuồn qua các đường tiểu ngạch. Từ thông tin mà Thắng cung cấp, tôi tìm đến khu nhà trọ ở P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân để tìm ông Khả, người đã từng làm “hàng” cho nhiều tay anh chị. Đúng là khu nhà của ông Khả thuê ở nhưng bà con ở đây thông tin: “Ổng làm mã tấu, dao… cho giang hồ nên bà chủ không cho ở nữa”. Theo Tiến, ông Khả chuyên làm “hàng” theo đơn đặt hàng cho các sạp tại chợ Dân Sinh.
Bài, ảnh: Trần Anh
“Hàng nóng” bày bán công khai, mua “hàng nóng” dễ như mua bó rau đã tồn tại trong thời gian dài nhưng không được cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất an ninh trật tự trên địa bàn, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân.
 

 

Bình luận (0)