Tòa soạnThư đi – tin lại

Đi, nghe, thấy và viết

Tạp Chí Giáo Dục

“Nài” thuốc lá lậu vẫn tung hoành

3 “nài” thuốc lá lậu phóng bạt mạng trên đường tỉnh lộ 10. Ảnh chụp tại ngã ba Đa Pha, huyện Bình Chánh

Giữa tháng 7 vừa qua, cơ quan chức năng đã bắt được hai đầu nậu chuyên vận chuyển thuốc lá lậu từ Campuchia vào TP.HCM tiêu thụ. Đó là Nguyễn Văn Dũng – tự Dũng “trâu” và Phùng Thị Nhan (cùng ngụ xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, Long An). Việc này đã phần nào xoa dịu bức xúc của dư luận xã hội về vấn nạn trên.
Tuy nhiên, hai đối tượng trên chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Bởi thực tế hiện nay, mỗi ngày vẫn có hàng chục lượt “nài” ngang nhiên tuồn thuốc lá lậu vào địa bàn thành phố.
“Giờ vàng”
Tỉnh lộ 10 (giáp ranh giữa huyện Bình Chánh và quận Bình Tân) là cung đường duy nhất để thuốc lá lậu ở Long An “xâm nhập” vào thị trường TP.HCM tiêu thụ. Để tránh sự kiểm tra gắt gao của cơ quan chức năng, giới buôn thuốc lá lậu chuyển sang “chiêu thức” mới, đó là vận chuyển theo khung giờ: Sáng sớm, trưa và chiều tối.
9 giờ sáng 29-7, đường tỉnh lộ 10 vẫn tấp nập xe cộ qua lại nhưng không thấy bóng dáng của “nài” thuốc lá lậu. 11 giờ trưa, khi chúng tôi vừa dừng chân ở quán nước mía tại chân cầu Tân Tạo (phường Tân Tạo, quận Bình Tân) thì bất ngờ cùng một lúc 3 “nài” thuốc lá lậu phóng bạt mạng chạy qua. Tiếng bô xe chát chúa làm điếng hồn người đi đường. Chị T., chủ quán nước nói: “Tới giờ của tụi nó rồi đó, cứ vào giờ này là chúng phóng xe bất kể tính mạng người đi đường”. Bất chấp dòng xe cộ đang lưu thông, các “nài” cứ như thế mà bóp còi, lạng lách, liều lĩnh chẻ đầu xe tải đua nhau đưa “hàng” về kho. Và cứ cách khoảng 2 phút có một tốp gồm 3 đến 5 “nài” ào ào chạy qua trên những chiếc xe gắn máy đã được đôn dên, xoáy nòng.
Càng về trưa, các “nài” chẻ hàng càng nhiều. Đáng chú ý, bọn chúng có người “dẫn đường”, khi có “động” là chúng chuyển hướng sang đường khác hoặc án binh bất động cho đến khi lực lượng chức năng rút đi thì tiếp tục hành trình.
Không riêng gì đường tỉnh lộ 10, các cung đường như Trường Chinh, Cộng Hòa, Âu Cơ, Hồng Bàng, Kinh Dương Vương, quốc lộ 22… chúng tôi ghi nhận các “nài” thuốc lá lậu vẫn ngày đêm lộng hành gây bất an cho người dân.  
Cần kiên quyết xử lý
Đó là mong muốn chung không chỉ của những người dân sống ở trên đường tỉnh lộ 10 mà còn ở nhiều tuyến đường khác. Bởi trong nhiều năm qua, họ đã chứng kiến nhiều vụ tai nạn thương tâm do các “nài” thuốc lá lậu gây ra cho người đi đường.
Chị N.T.T.N, chủ tiệm tạp hóa ở ngã ba Đa Pha bức xúc kể lại: “Bọn chúng chẳng sợ ai cả, khi bị công an truy bắt thì sẵn sàng đạp xe người đi đường để thoát thân. Hôm vừa rồi, hai cha con ở nhà kế bên đi lấy thuốc bắc, khi về đến cầu Đôi thì bị một “nài” đạp xe khiến họ ngã xuống đường, hai người chết tại chỗ. Ai cũng căm phẫn nhưng chẳng thể làm gì được”.
Đó là một trong số nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng do “nài” thuốc lá lậu gây ra. Bọn chúng sẵn sàng bất chấp sinh mạng của mình lẫn người tham gia giao thông. Và gần đây nhất là ngày 23-7, trong khi bị lực lượng chức năng kiểm tra thì Nguyễn Minh Tú (22 tuổi) và Phan Quốc Huy (26 tuổi, cùng ngụ Long An) bất ngờ nhảy lên xe rồ ga bỏ chạy. Trên đường tháo chạy, Tú đã tông vào đầu xe taxi tại ngã tư Thủ Đức và bị bắt giữ tại đây cùng tang vật là 1.500 bao thuốc lá lậu.
Với lợi nhuận “siêu khủng”, các đầu nậu lẫn các “nài” sẵn sàng tìm mọi cách để tuồn thuốc lá lậu vào tiêu thụ ở thị trường TP.HCM. Mỗi gói thuốc về trạm thành công thì  các “nài” được hưởng lợi từ 2.000-5.000 đồng, tùy theo loại thuốc là Jet, Hero, 555 hay Esse… “Mỗi chuyến bọn chúng vận chuyển hàng trăm cây thuốc trở lên nên rất liều lĩnh khi gặp công an. Ngày nào mà có người đi kiểm tra thì người dân mới yên tâm ra đường, chứ tụi nó phóng xe như điên thì ai mà tránh được”, chú T.V.T (ngụ ấp 7, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh) ngán ngẩm nói.
Hiện nay, trong khi các ngành chức năng loay hoay tìm cách ngăn chặn thì người dân vẫn phải tiếp tục sống chung với sự lộng hành táo tợn từ các “nài” thuốc lá lậu. Rõ ràng, hơn bao giờ hết người dân đang mong đợi sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt của các ban ngành liên quan nhằm xử lý triệt để, rốt ráo thực trạng trên để người dân bớt khổ.
Bài, ảnh: Hoàng Thuận

Bình luận (0)