Nhịp cầu sư phạmGương sáng

Dị tật hình hài không ngăn nổi tài năng

Tạp Chí Giáo Dục

Trong hơn 2.000 thí sinh tham gia vòng sơ loại cuộc thi “Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent” tại TP.HCM có hai em thật sự gây xúc động cho tất cả những người có mặt. Với hai em, việc thiếu đi đôi mắt hay đôi tay vẫn không ngăn nổi sự khát khao khẳng định tài năng của bản thân.
Vượt lên nỗi đau

Nguyễn Minh Phú

Bị khuyết tật đôi tay từ lúc lọt lòng mẹ bởi di chứng của chất độc da cam từ người bố, ngay từ nhỏ chàng trai 22 tuổi Nguyễn Minh Phú (xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) đã phải đối mặt với rất nhiều thử thách. Nhưng Phú không cam chịu số phận. Tất cả mọi khó khăn đều không khuất phục được ý chí và nghị lực kiên cường của em. Vượt qua mọi lo lắng của gia đình, sự e ngại của mọi người xung quanh, Phú đã không ngừng nỗ lực khổ luyện để có thể sử dụng thuần thục đôi chân của mình thay cho đôi tay trong mọi sinh hoạt hàng ngày. Em đến trường, đôi bàn chân nắn nót viết từng nét bút, đôi bàn chân tỉ mỉ vẽ từng đường cọ… để từng điểm 10 cứ lần lượt xuất hiện trên trang vở của em. Bằng đôi chân, em đã viết lên những trang đời nghị lực kỳ diệu, những câu chuyện cổ tích giữa ngày thường khiến biết bao người xúc động ngợi khen và cảm phục.
Trong suốt 12 năm học em đều đạt thành tích học sinh khá giỏi. Nhiều năm liền được giải thưởng “Vở sạch chữ đẹp” cấp trường, cấp huyện. Năm 2002, em được Thủ tướng Chính phủ tặng Kỷ niệm chương tuyên dương “Thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt”. Năm 2005, em được tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc. Em còn được tham gia Chương trình Người đương thời của kênh VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam. Năm 2010, em đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Anh văn. Hiện nay, Nguyễn Minh Phú là sinh viên năm nhất ngành khoa học máy tính, Trường ĐH Công nghệ thông tin – ĐH Quốc gia TP.HCM. Ước mơ của em là học thật tốt ở giảng đường ĐH, để sau này ra trường em sẽ đem những kiến thức mình đã học về xóa mù công nghệ cho vùng quê nghèo nơi chôn nhau cắt rốn của mình.
Em Vũ Văn Tư (sinh năm 1992, ở Đồng Nai) bị khiếm thị bẩm sinh. Do gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, không thể chăm sóc cho em nên đã gửi em tại Nhà mở Bừng Sáng (266/5 Nguyễn Tri Phương Q.10, TP.HCM). Từ nhỏ, em đã rất thích thú, say mê với cây đàn guitar. Thấy vậy, thầy quản lý ở đây đã dạy đàn cho em. Ông trời lấy đi của em đôi mắt thì lại cho em đôi tay mượt mà và thuần thục. Vượt lên nỗi đau, bền lâu ý chí. Bằng sự kiên trì phi thường, em đã tiếp thu rất nhanh từng điệu nhạc, từng phím đàn thầy dạy. Ngoài ra em còn có khả năng chơi đàn Piano. Ngày 26-7 vừa qua, em đã mang tiếng đàn của mình đến gần hơn với các khán thính giả yêu Piano và yêu kèn Melodica ở các tỉnh miền Trung và Tây nguyên trong đêm nhạc “Để gió cuốn đi”. Cũng như Phú, dù bị khuyết tật nhưng Tư luôn luôn ý thức tự chăm sóc bản thân trong các hoạt động hàng ngày của mình. Đặc biệt, em còn biết sử dụng máy tính (nhờ phần mềm chuyên dụng cho người khiếm thị). Em có thể lên mạng để trò chuyện, chia sẻ với các bạn cùng cảnh ngộ. Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, Tư đi xe ôm đến biểu diễn tại Cafe Regina và Cafe Bệt ở đường Tú Xương. Chia sẻ về điều này, Tư nói: “Em đi biểu diễn đàn để một phần tự lo cho bản thân, nhà mở đã cưu mang em rất nhiều rồi. Đồng thời, em luôn muốn đem tiếng đàn của mình đến với mọi người, để xóa tan khoảng cách và chia sẻ lòng yêu thương”.
Tài năng tỏa sáng

Vũ Văn Tư tại cuộc thi

Vốn có sẵn năng khiếu ca hát trong các chương trình văn nghệ của trường, cộng với sự động viên của bạn bè, Phú đã mạnh dạn đăng ký tham gia Vietnam’s Got Talent với hy vọng sẽ một lần nữa thử thách ý chí của chính mình. Em thể hiện ca khúc “Ngày đẹp tươi”. Bài hát có đoạn: “Muốn cất tiếng nói thiết tha dành cho mọi người… Xóa hết đi những không gian chia cách mọi người. Tự tin lên, ta sẽ đến với nhau, gần nhau hơn”. Và đó cũng chính là tâm tình mà Phú muốn gửi gắm đến Ban giám khảo. Em xuất hiện trong cuộc thi, với tiếng hát trong trẻo tươi trẻ, với bài hát có ca từ đầy chất nhân văn và ý nghĩa đã khiến cho Ban giám khảo cùng các thí sinh dự thi liên tục vỗ tay tán thưởng. Ngoài ra, em còn thể hiện ca khúc “Dấu hiệu tình yêu”.
Mọi người cũng liên tiếp vỗ tay ủng hộ cho phần thi của Vũ Văn Tư. Em trình bày với Ban giám khảo và các thí sinh cùng thi khả năng chơi được hai nhạc cụ của mình. Đặc biệt, với phần thi bằng đàn guitar, cả khán phòng im lặng trong suốt hơn 4 phút em biểu diễn. Tiếng nhạc tha thiết như nỗi lòng da diết của em. Đoạn cuối bỗng nhiên mạnh mẽ và rạo rực. Phải chăng là sự khẳng định: cuộc sống dẫu có nhiều khó khăn phía trước, Tư vẫn luôn cố gắng vươn lên, tiến đến thành công bằng sự nỗ lực không ngừng?
Cùng tham dự cuộc thi Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent, Minh Phú và Văn Tư có lẽ đều có chung ý nghĩ: “Tất cả mọi người đều có tài năng. Tài năng không nằm trong hình hài. Tài năng nằm trong chính trái tim, nghị lực và con người của bạn”. Cầu trời luôn chúc phúc cho hai em trên những chặng đường gian nan phía trước!
Bài, ảnh: Xuân Tiến

Bình luận (0)