Du lịch - Thể thaoDu lịch - Khám phá

Đi tìm sự sống nơi… Biển Chết

Tạp Chí Giáo Dục

Chiếc xe ca chở đoàn khách của Công ty Du lịch Mêkông Việt và một nữ hướng dẫn viên người Do Thái trên đường từ cao nguyên Golan trở về Tel Aviv đã dừng chân ở một địa chỉ du lịch nghỉ dưỡng nổi tiếng thế giới: Biển Chết.

Mới nghe tên thì thấy sợ, nhưng đến gần mới thấy nơi này tràn ngập… sự sống. Dù che nắng bần bật trong gió, người già, trẻ nhỏ thi nhau bì bõm, thử xem mình có thực sự nổi bồng bềnh trên biển mặn hay không. Những bạn trẻ đến từ Nga, Pháp, Mỹ nằm phơi nắng và hút thuốc bằng tẩu nước với cái vòi dài. Nhiều người vốc bùn đen được lấy từ đáy biển đắp kín thân mình với vẻ thích thú như trẻ con.


Bôi bùn đen khắp người

Biển Chết còn được gọi là Biển Muối, một địa danh nổi tiếng vùng Trung Đông, nằm ở biên giới giữa khu Bờ Tây, Israel và Jordan, có chiều dài 76km, nơi rộng nhất là 18km và chỗ sâu nhất là 378m. Biển Chết có nguồn cung cấp nước chính từ sông Jordan, nhưng ứ đọng lại, không thoát đi nơi khác. Nguồn cung giảm và lượng mưa ít khiến độ mặn của Biển Chết lên đến 33,7% (gấp 8 lần nước biển bình thường, có thể bơi mà không sợ chìm!), nên hầu như không có loài động vật nào có thể sinh sống, ngoại trừ một số rất ít tảo và vi khuẩn.

Ngoài ra, với độ cao nằm dưới mực nước biển 422m, Biển Chết còn nổi tiếng là địa danh và cũng là hồ nước mặn thấp nhất thế giới. Lớp bùn đáy giàu khoáng chất (chủ yếu là kali, calci, magiê, brôm và hơn 20 loại khác) kết hợp với khí hậu ấm áp vùng sa mạc đã khiến ngành công nghiệp du lịch nghỉ dưỡng phát triển rất nhanh xung quanh vùng biển này.
Tất cả các khu du lịch đều mời chào dịch vụ nghỉ ngơi và trị bệnh trọn gói với nhiều liệu pháp bằng nước khoáng, từ thư giãn đến chữa bệnh, đặc biệt là các bệnh về da. Một số khoáng chất tìm thấy tại đây được ghi nhận là ảnh hưởng tốt đến việc thư giãn, hoạt động của hệ tuần hoàn và làm giảm nhẹ các căn bệnh về da, thấp khớp cũng như các rối loạn trao đổi chất…
Ngâm mình ở nơi có mạch nước khoáng ngầm, điều trị bằng bùn nóng và được tận hưởng ánh nắng Mặt trời… luôn thu hút các nhóm du khách từ trời Âu chạy trốn mùa Đông khắc nghiệt.

Biển Chết tràn đầy sự sống

Hơn nữa, ngoài hàm lượng khoáng chất trong nước, tỷ lệ rất thấp các loại phấn hoa, các chất gây dị ứng khác trong không khí cùng với tỷ lệ bức xạ tia cực tím thấp trong ánh nắng Mặt trời và áp suất cao của bầu khí quyển tại địa danh thấp nhất thế giới này đã tác động tích cực đến sức khỏe.

Ví dụ, những người bị suy giảm các chức năng thuộc hệ hô hấp do mắc các loại bệnh như xơ hóa u nang… dường như sẽ thu được lợi ích nhờ áp suất khí quyển cao, người bị bệnh vẩy nến hoặc các rối loạn ở tế bào da cũng sẽ thấy bệnh thuyên giảm nếu có thời gian tắm nắng tại đây, nơi có tỷ lệ tia cực tím thấp…
Do vậy, lợi thế về khí hậu và độ cao đã biến vùng Biển Chết thành một trung tâm điều trị với các loại liệu pháp khí hậu (khai thác các đặc tính khí hậu sẵn có như nhiệt độ, độ ẩm, ánh nắng mặt trời, áp suất và các thành phần đặc biệt của không khí); liệu pháp ánh nắng (khai thác các tác động sinh học của tia bức xạ mặt trời); liệu pháp về da (qua việc ngâm, tắm bùn và nước biển).
Ngoài ra, các hoạt động ngoài trời như leo núi đá, đi bộ đường dài, chạy xe đạp… tại khu vực Biển Chết đã biến nơi đây thành địa điểm tuyệt vời đối với những ai yêu thích thể thao. Những chuyến dã ngoại lội bộ theo con đường ngoằn ngoèo hoặc cáp treo đưa du khách lên tham quan thành trì Masada (ở phía tây nam của Biển Chết, nằm trên một vùng đất cao có vách đá thẳng đứng.
Chỉ có ba con đường mòn để đi lên, độ cao phía đông của thành là 400m so với Biển Chết, cao 90m về phía Tây, do vua Hê-rô-đê Cả xây dựng trong khoảng thời gian năm 37-31 trước Công nguyên, trở thành thành trì cuối cùng chống lại quân xâm lược La Mã trước khi thất thủ năm 73 sau Công nguyên), và từ đỉnh thành, khách có thể ngắm nhìn phong cảnh đẹp mắt đến tận Jordan.

Bồng bềnh trên biển Chết

Dọc theo bờ biển là các hang động Qumran, một địa điểm khảo cổ cách Biển Chết khoảng 1,6km, nơi sinh sống của người Do Thái theo giáo phái Essenes dưới thời vua Hycarnus (năm 134-104 trước Công nguyên), đến năm 70 bị quân La Mã xâm chiếm và tàn phá cùng lúc với thành Jerusalem.

Chính nơi đây, từ 1947 – 1956 đã tìm ra gần 900 cuộn da thú, hầu hết viết về Thánh kinh Cựu ước, cùng nhiều vật dụng sinh hoạt, giúp khám phá về cuộc sống của người Do Thái trong những năm 200 trước Công nguyên. Đi về phía đông Biển Chết, bên phần đất của Jordan, du khách sẽ được thưởng lãm vẻ đẹp thiên nhiên tại khu bảo tồn thấp nhất thế giới Wadi Mujib ở trong một hẻm núi dẫn vào Biển Chết (rộng 220km2, thành lập năm 1987), và viếng nơi Chúa Jesus đã chịu phép rửa.
Có khi nào bạn có ý nghĩ muốn bồng bềnh giữa biển, vừa đọc sách vừa đắm mình trong dòng nước khoáng mặn mà ấm áp và thi thoảng ngẩng đầu lên ngắm nhìn cảnh sa mạc đầy ấn tượng dưới ánh mặt trời, hoặc tìm hiểu đôi chút về lịch sử không? Nếu có thì hãy dò đường đến thăm Biển Chết!
Doanh nhan Sai Gon


 

Bình luận (0)