Tòa soạnThư đi – tin lại

Địa chỉ cần giúp đỡ

Tạp Chí Giáo Dục

Em Lâm Hoàng Em đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy

Em Lâm Hoàng Em, sinh năm 1992, ngụ tại tổ 15, ấp Hòa Bình, xã Hòa Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Ngày14-3-2010, trên đường đi làm, Hoàng Em bị tai nạn giao thông ngã xuống đường bất tỉnh và được bà con đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Vì vết thương quá nặng nên đến hôm nay, em vẫn còn hôn mê chưa hồi tỉnh. Người gây ra tai nạn đã bỏ trốn, chi phí điều trị mỗi ngày tại bệnh viện từ 700.000 – 800.000 đồng, mà gia đình em thuộc diện gia đình liệt sĩ nghèo, em mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống với bà nội đã già nên không có tiền để lo chạy chữa. Thấy cảnh của em quá thương tâm bà con hàng xóm đã cho mượn tiền để chạy chữa cho em, đến nay số tiền cũng đã hết. Hiện, hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn, không có đất ruộng, bản thân em làm thuê kiếm sống là chính, gia đình em cũng không có sổ hộ nghèo. Em rất cần sự giúp đỡ của chính quyền địa phương xác nhận cho hoàn cảnh gia đình liệt sĩ nghèo để được giảm viện phí tại nơi điều trị cũng như nhận được sự trợ giúp của các mạnh thường quân, tổ chức từ thiện xã hội. Mọi sự giúp đỡ em Lâm Hoàng Em xin gửi về Ban công tác xã hội – Báo Giáo Dục TP.HCM – 300 Điện Biên Phủ – Phường 7 – Quận 3 – TPHCM.
PV

Bình luận (0)