Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“Dĩa cơm trên tường” chia sẻ với bệnh nhân nghèo

Tạp Chí Giáo Dục

Trên bc tưng thưng có gì? Câu hi y s có rt nhiu câu tr li tùy vào mi ngưi mi không gian khác nhau. Nhưng hn ít ai hình dung trên tưng li có dĩa cơm.

Nhng phiếu cơm đến vi bnh nhân nghèo

Đó là chuyện có thật ở Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng – nơi những dĩa cơm được các cán bộ, nhân viên của bệnh viện và nhiều đơn vị y tế khác, doanh nghiệp trên địa bàn cùng chung tay góp sức, lặng lẽ trao đến cho các bệnh nhân nghèo, hoàn cảnh khó khăn có được những bữa cơm, ấm lòng trong những ngày chiến đấu với bệnh tật!

1.Suốt gần 9 năm mang trong mình căn bệnh mạch máu phổi, chuyện đến bệnh viện điều trị dài ngày đối với bà Nguyễn Thị Hải, 57 tuổi, quê ở Duy Xuyên (Quảng Nam) gần như thường xuyên. Bà Hải bảo, lâu thì về nhà được vài tháng, lúc trở bệnh thì bệnh viện là nhà. Hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, bà Hải sống nhờ vào con cái và một ít tiền trợ cấp nên việc ở viện thường xuyên cũng trở nên rất khó khăn. Đã qua bữa cơm thứ 5, bà không phải chi li tính toán mua hộp cơm cho qua ngày nữa, mỗi bữa bà được điều dưỡng mang phiếu đến giường bệnh trao tận tay. Bà chỉ việc xuống căng tin hoặc nhờ người nhà bệnh nhân bên cạnh mang phiếu xuống nhận cơm. “Được hỗ trợ cơm, tôi vui lắm, đỡ đi được gánh nặng về chi phí chứ ở đây lâu, tiền ăn cũng quá tốn kém mà mình không biết kiếm đâu ra”, bà Hải vui vẻ cho biết.

Cũng nhận được sự sẻ chia tương tự, bà Nguyễn Thị Hòa, 68 tuổi, quê ở Đại Lộc (Quảng Nam) đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cũng được nhận hỗ trợ cơm. Bà cho biết, bà xuống viện điều trị bệnh có con trai theo cùng. Nhà làm nông nên điều kiện kinh tế khá khó khăn. Mỗi ngày chi phí cơm nước cho cả hai mẹ con chiếm một khoản lớn nên nhiều khi phải tìm mua những phần cơm cốt chỉ để no bụng với giá cả phải chăng. Được nhận cơm miễn phí là gia đình giảm đi được gánh nặng chi phí trong những ngày từ quê về thành phố trị bệnh.

2.Chương trình “Dĩa cơm trên tường” được phát động tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng từ đầu tháng 6-2019. Một trong những người khởi xướng chương trình là chị Trương Diệu Linh – nhân viên y tế đang công tác tại bệnh viện. Đến nay có 7 thành viên chủ chốt gồm các y bác sĩ, những người công tác trong ngành y tế, các mạnh thường quân đến từ một số doanh nghiệp. Chị Linh kể, chị biết đến chương trình này rất tình cờ, đó là một lần đi công tác tại Đắk Lắk, thấy các đồng nghiệp tỉnh bạn đứng ra kêu gọi, vận động kinh phí từ các nhà hảo tâm để hỗ trợ bữa ăn cho người bệnh nghèo, khó khăn. Chị Linh liền đem ý tưởng về Đà Nẵng, chia sẻ với bạn bè, đồng nghiệp. Ý tưởng đó nhanh chóng nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng. Các nhân viên y tế trong bệnh viện từ bác sĩ đến điều dưỡng, hộ lý… thi thoảng lại tìm đến chương trình, góp một chút chi phí trích ra từ tiền lương để ủng hộ với nụ cười thật tươi, mong cho người bệnh có một bữa cơm ngon, ấm lòng để vượt qua những cơn đau. “Ban đầu việc gây quỹ gặp khá khó khăn nhưng chương trình nhận được sự hỗ trợ của các y bác sĩ rất nhiều, nhất là lãnh đạo bệnh viện nên bước đầu cũng đã quyên góp được một số kinh phí để tặng cơm cho bệnh nhân”, chị Linh chia sẻ.

Để bữa cơm đến với người thực sự cần, chương trình thông qua sự hỗ trợ của Phòng Công tác xã hội, các y tá, điều dưỡng trực tiếp tiếp xúc hàng ngày với bệnh nhân, nắm rõ hoàn cảnh của các bệnh nhân để các phiếu ăn được phát tận tay người bệnh. Cơm sẽ được đặt sẵn ở căng tin bệnh viện. Người bệnh có thể chủ động thời gian, bữa ăn trong ngày theo nhu cầu bản thân đến căng tin nhận cơm. Với cách cho đi  lặng lẽ như thế, người nhận sẽ cảm thấy thoải mái hơn.        

3.Chị Linh bảo, chương trình vừa chung tay chia sẻ với khó khăn của bệnh nhân đồng thời xóa dần khoảng cách giữa nhân viên y tế và người bệnh, người nhà bệnh nhân. Với 500 suất cơm được trao trong tháng 6 và 700 suất trao trong tháng 7 là một nỗ lực của chương trình. Hiện các thành viên đang tất bật lên kế hoạch tổ chức đêm nhạc Blouse trắng nhằm kêu gọi sự chung tay của các mạnh thường quân để gây thêm nguồn quỹ từ thiện. Trong đêm nhạc ấy, chính các y bác sĩ khoác trên mình chiếc áo blouse trắng sẽ trở thành những ca sĩ, nhạc công… gửi tấm lòng mình đến những bệnh nhân nghèo.

“Bệnh viện còn nhiều hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ nên chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình. Với người nghèo, sự thiếu thốn đã khó khăn thì với người nghèo không may mang trong mình bệnh tật lại càng khốn khó hơn. Chúng tôi cũng mong chương trình được lan tỏa và nhận được sự ủng hộ từ các nhà hảo tâm, mạnh thường quân để ngày càng có nhiều hơn những mảnh đời khó khăn, bệnh tật được giúp đỡ”, chị Linh bộc bạch.

Yêu thương là cho đi, cho đi là còn mãi! Cũng như cách chương trình đã chọn “Dĩa cơm trên tường” để chia sẻ với bệnh nhân nghèo. Bức tường ấy không chỉ là nơi treo đầy dụng cụ y tế với dây chuyền kim tiêm gợi lên những cơn đau bệnh tật mà còn có sự sẻ chia nồng ấm!

Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên

 

Bình luận (0)