|
Điểm trường An Thơ đã đóng cửa hơn một tuần vì có dịch TCM nhưng vẫn có nhiều đứa trẻ la cà chơi trên sân
|
Vừa bước vào mùa tựu trường, dịch bệnh tay chân miệng (TCM) đã xuất hiện và lây lan nhanh chóng ở một số địa bàn tại tỉnh Quảng Trị mà trước đây chưa hề có bệnh nhân nào mắc phải. Điều này khiến nhiều phụ huynh lẫn giáo viên lo lắng, thậm chí lúng túng trong cách xử lý phòng dịch lây lan…
Ngày tựu trường dang dở
Sau hơn một tuần kể từ ngày khai giảng năm học mới, cổng trường mầm non thuộc thôn Phú Kinh và An Thơ (xã Hải Hòa, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) vẫn cửa đóng then cài. Hơn 100 trẻ của hai điểm trường này buộc phải nghỉ học ở nhà luẩn quẩn quanh sân nhà hoặc la cà bên chân ruộng lúa đang vào vụ gặt cùng ba mẹ, ông bà.
Cô Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phó hiệu trưởng Trường Mầm non xã Hải Hòa buồn buồn cho biết: “Đây là lần đầu tiên tại xã có trẻ bị bệnh TCM khiến nhiều giáo viên lo lắng. Toàn xã có 3 điểm trường mầm non ở 3 thôn với khoảng 170 trẻ theo học. Tuy nhiên, đến nay 2 điểm trường có hơn 100 học sinh theo học gồm điểm An Thơ và Phú Kinh đang buộc phải đóng cửa, cho học sinh nghỉ học 10 ngày do sợ bị bệnh TCM lây lan”.
Theo tìm hiểu, ca bệnh đầu tiên được phát hiện là tại điểm trường thôn Phú Kinh. Đến nay đã có 12 cháu mắc TCM. Cách đó khoảng 2km, điểm trường An Thơ có 3 cháu mắc TCM. Cô Nhung nói: “Trường bắt đầu nhận trẻ vào học từ ngày 20-8. Sau đó có một trẻ trong thôn Phú Kinh đến lớp, phụ huynh có thông báo cho nhà trường là trẻ này vừa đi chơi cùng ba mẹ ở Hải Phòng về và bị bệnh TCM nhưng đã lành được vài ngày. Trường chỉ cho bé này học hết ngày hôm đó và yêu cầu phụ huynh đưa trẻ về nhà nghỉ một thời gian để mầm bệnh dứt hẳn mới cho đi học lại. Đến ngày 3-9, các cô giáo phát hiện thêm 3 cháu bé bị sốt đồng loạt. Cùng ngày trường cũng nhận được thông tin từ phụ huynh xin cho con em mình ở nhà vì bị sốt. Ngay chiều 3-9, nhà trường thông báo cho phụ huynh ở hai điểm trường An Thơ và Phú Kinh cho trẻ nghỉ học và báo cáo lên trạm y tế tiến hành tẩy trùng, khử độc trường lớp, đồ chơi của trẻ bằng dung dịch Cloramin B. Các ca bệnh sau đó cũng được xác định là bị mắc TCM và đang được điều trị tại các trung tâm y tế”.
Ý thức phòng bệnh kém
Ông Trần Đới, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Hải Lăng, cho biết: “Từ trước tới nay, trên địa bàn xã Hải Hòa chưa từng xảy ra trường hợp nào mắc TCM, nhưng từ khi phát hiện ca bệnh đầu tiên vào ngày 28-8 thì đến nay, toàn xã đã ghi nhận 15 trường hợp, chủ yếu tập trung ở trẻ nhỏ 3 tuổi, trong đó phần lớn trẻ trú tại thôn Phú Kinh. Hiển nhiên không thể quy chụp nguyên nhân bùng phát dịch bệnh là do giáo viên hay phụ huynh bởi bệnh dịch luôn là một ẩn số khó đoán định và có thể đổ ập xuống bất cứ một vùng quê nào, với bất cứ ai”. Tuy nhiên, bên cạnh nguyên nhân khách quan đó, sự lây lan một cách nhanh chóng đồng loạt trên nhiều trẻ một phần thuộc về ý thức của cả giáo viên lẫn phụ huynh. Nhiều phụ huynh đặt ra câu hỏi, vì sao đã biết trước là cháu bé đó vừa bị bệnh TCM xong tại sao nhà trường không cho cháu nghỉ ngay khi phụ huynh đưa cháu đến trường và thông báo việc cháu vừa bị bệnh với cô giáo? Hàng năm, các giáo viên mầm non đều được đi tập huấn các lớp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là đối với căn bệnh TCM. Mỗi năm từ 2 đến 3 lần, trường cùng trạm y tế tổ chức tuyên truyền cách phòng chống bệnh TCM cho phụ huynh học sinh. Tuy nhiên khi xảy ra dịch bệnh, hay nói đúng hơn là biết trước có trẻ vừa bị mắc bệnh mới lành được vài ngày nhưng phía nhà trường lại thiếu quyết đoán, lúng túng trong cách xử lý dẫn đến nguy cơ lây lan trên nhiều trẻ.
Mặt khác, đối với một vùng quê thuần nông thấp trũng như xã Hải Hòa, vào vụ gặt, cha mẹ phó mặc con cái theo kiểu nhờ trời để ra đồng thu hoạch lúa, tránh mùa mưa lũ đang tới gần mà không kịp trở tay. Một phần khác, cha mẹ các cháu đang đi làm ăn xa, con cái họ gửi về nhờ ông bà nội, ngoại chăm sóc. Sự quan tâm chăm sóc các em vì thế cũng bị lơ là. “So với trước đây, ý thức đa số phụ huynh bây giờ đều được nâng cao, họ quan tâm nhiều hơn đến con cái. Tuy nhiên vẫn còn một bộ phận mải mê làm ăn hoặc ông bà già nuôi cháu nên tất tần tật mọi việc từ vệ sinh cá nhân cho đến ăn uống… nhà trường đều phải nhắc nhở. Thậm chí, có nhiều em đến lớp mà đầu tóc vẫn rối bù, áo quần bẩn thỉu buộc cô giáo phải gội đầu, tắm, giặt và thay quần áo cho các em”, cô Nhung bộc bạch.
Thống kê của Sở Y tế Quảng Trị, tính đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh ghi nhận 840 trường hợp mắc TCM. Riêng từ đầu tháng 9 đến nay ghi nhận gần 50 trường hợp mắc mới tập trung chủ yếu vào các huyện Hải Lăng, Gio Linh và thị xã Quảng Trị. Ông Trần Văn Thành, Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị nhìn nhận: “Việc xuất hiện bệnh TCM ở xã Hải Hòa trong những ngày qua cho thấy, chính quyền địa phương, nhất là các bậc phụ huynh, những người trông trẻ không nên lơ là, chủ quan vì theo quy luật thì tháng 9 là thời điểm thuận lợi cho bệnh tái phát, nhất là khi các em trở lại trường học. Biện pháp phòng tránh bệnh tốt nhất là các bà mẹ, người chăm sóc trẻ phải thường xuyên giữ vệ sinh cho trẻ; rửa tay chân bằng xà phòng; các dụng cụ đồ chơi, quần áo, khăn, nền nhà cần thường xuyên vệ sinh sạch sẽ để cắt đứt nguồn lây bệnh. Khi phát hiện triệu chứng trẻ bị bệnh phải khẩn trương đưa đến cơ sở y tế để được theo dõi, điều trị kịp thời”.
Bài, ảnh: Phan Lệ
| Ông Nguyễn Quang Khái, Trưởng trạm y tế xã Hải Hòa, huyện Hải Lăng, cảnh báo: “Hải Hòa là vùng trũng thấp, mùa hè nước bị nhiễm phèn còn mùa mưa lũ thì nước ngập triền miên. Khí hậu ẩm rất dễ tạo điều kiện cho các bệnh dịch hoành hành và lây lan”. |


Bình luận (0)