Hướng nghiệp - Tuyển sinhThông tin hướng nghiệp

Dịch vụ ăn theo kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ hốt bạc

Tạp Chí Giáo Dục

Hàng quán quanh các điểm thi mọc lên như nấm, phòng khách, nhà bếp của các hộ gia đình bỗng dưng trở thành phòng trọ, nhiều người mỗi ngày ít nhất cũng kiếm được vài triệu đồng từ các dịch vụ ăn theo kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ…
Các loại dịch vụ “nở rộ”, giá cả đắt đỏ, tranh thủ những ngày thi “chặt chém” phụ huynh và sĩ tử.
Nhồi nhét chỗ nghỉ
Trong khi các địa điểm thi ĐH-CĐ ở ngoại thành TP có nhiều phòng trọ hơn và giá rẻ hơn thì tại các địa điểm thi ở trung tâm TP như Q.1, việc có phòng để ở trọ trở nên vô cùng khó khăn.
Anh Lê Văn Dương (quê Nghệ An) bức xúc: “Tôi đưa em gái vào thi Trường ĐH KHXH&NV TPHCM, địa điểm thi Trường CĐ Cao Thắng (Q.1), nhưng không kiếm được phòng trọ. Ngày 6.7, tôi được lực lượng tiếp sức mùa thi giới thiệu tới thuê trọ tại khách sạn Giang, trên đường Bùi Viện, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1 với giá 250.000 đồng/1 ngày đêm và phải đưa tiền trước cho chủ phòng trọ 1 triệu đồng/4 ngày đêm. Nhưng tới sáng 8.7, khi tôi đưa em gái đi làm thủ tục thi về thì thấy phòng trọ đã có thêm 6 người, khung cảnh trong phòng rất bề bộn và nhốn nháo. Tôi hỏi chủ phòng trọ chỉ đồng ý cho 1-2 người ở ghép thêm, sao cho tới 6 người thì bà chủ đổi giọng: Nếu không ở thì đi chỗ khác!”.
Trong khi đó, do là nữ nên em gái của anh Dương cũng phải chuyển sang một phòng nữ khác cũng bị nhồi nhét tới 8 người.
Tương tự, thí sinh Nguyễn Nho Quân cùng mẹ và em gái từ Lâm Đồng lên TPHCM dự thi cũng tại địa điểm thi CĐ Cao Thắng cho biết, mặc dù đã đặt phòng từ ngày 30.6 cho 3 người với giá 440.000 cho 2 ngày, nhưng sáng 8.7 lên nhận phòng thì cũng bị chủ phòng trọ dồn ở chung trong một phòng trọ tới 7 người, còn em gái và mẹ bị đẩy xuống một phòng nữ khác cũng bị nhồi nhét. Quân cho biết, vì đã quá sát ngày thi nên cũng không dám làm căng với chủ phòng trọ, vì vào thời điểm này kiếm được phòng trọ là rất khó.
Cô Lài từ Quảng Ngãi đưa con vào TPHCM thi ĐH, cô vào trước ngày thi 5 hôm để mong tìm được phòng trọ gần trường thi, thuê sớm giá cũng rẻ được phần nào. Địa điểm thi tại Trường ĐH KHXH&NV TPHCM, quận 1, 5 ngày đầu cô khấp khởi mừng vì thuê được chỗ ở thoáng mát trong căn nhà hai tầng với giá 100.000 đồng/ngày cho 2 mẹ con. Nhưng đến sát ngày thi, nhiều mẹ con sĩ tử kéo đến nườm nượp, hơn 10 người được dồn vào căn phòng gần 10m2.
Đã vậy, giá thuê còn bị nâng lên gấp đôi từ 100.000 đồng/2 người/ngày lên 200.000 đồng”. Cô Lài cho biết thêm, căn nhà mẹ con cô đang ở trên đường Đinh Tiên Hoàng, quận 1 có đến hơn 20 người thuê, từ phòng khách đến nhà bếp, chỗ nào trống là có người ngủ.
Quán bún bò tại điểm thi Trường THCS Võ Trường Toản, quận 1, TPHCM. Ảnh: Lê Tuyết
Quán bún bò tại điểm thi Trường THCS Võ Trường Toản, quận 1, TPHCM. Ảnh: Lê Tuyết
Dịp kiếm tiền hiếm có
Sau phòng trọ là các dịch vụ xe ôm, “cò cơm”, cho thuê chiếu, hàng nước… cũng sôi động không kém, dịch vụ nào cũng hét giá lên tới đỉnh. Theo nhiều người kinh doanh nghiệp dư thì đây là dịp kiếm tiền cả năm mới có một lần, tranh thủ nửa tháng chứ có bán được cả năm đâu mà áy náy!
Lực lượng phụ huynh đợi quanh các điểm thi chính là đối tượng khách hàng đặc biệt của các quán nước mới phát sinh. Từ trà đá, nước mía, nước đậu nành đều tăng từ 2.000 đến 4.000 đồng/bịch so với giá gốc trước đó. Nhiều quán phở, hủ tiếu, bún bò cũng nhìn mặt khách mà lấy giá “trên trời”. Tại điểm thi Trường ĐH Sư phạm TPHCM, quận 3, cùng một tô bún bò, bà chủ quán lấy của vị khách giọng miền Trung đặc sệt 25.000 đồng, trong khi khách quen bà vẫn lấy giá gốc 20.000 đồng, lạ đất, lạ người, khách cũng chẳng dám thắc mắc thêm.
Đây cũng là dịp làm ăn của xe ôm kiêm luôn “cò cơm” khi nhiều phụ huynh và TS ở lại các điểm thi vào buổi trưa. Với lượng khách đông gấp chục lần ngày thường, xe ôm cũng có dịp “làm giá”. Dưới 1km thì 20.000 đồng, hơn là giá cứ thi nhau nhảy từ 30.000 đến 50.000 đồng, nhiều phụ huynh thấy giá xe ôm cao chót vót mà chóng mặt nhưng vì không biết đường, lại muốn nhanh chóng tìm được quán cơm để TS còn tranh thủ nghỉ trưa nên đành cắn răng lên xe.
TS Lê Thị Hoa – thi vào ĐH Luật TPHCM chia sẻ: “Em với mẹ thuê xe ôm đi có một đoạn từ chỗ thi ra quán cơm mà hết 30.000, ăn hai đĩa cơm thịt kho mà hết 60.000 đồng nữa, sao ở đây cái gì cũng đắt thế?”.
TS, phụ huynh nhắm mắt cho qua, người bán thì được dịp hốt bạc. Theo lời một chủ quán nước mới mở được 5 ngày, tại điểm thi Trường THCS Võ Trường Toản, quận 1 thì: “Người ta đã lặn lội từ dưới quê đưa con lên đây thi ĐH, ít nhất cũng chuẩn bị tiền triệu, bán có đắt chút xíu cũng đâu có sao. Người ta thắc mắc thì mình bảo Sài Gòn nó thế!”.
Theo Lê Tuyết – Hà Anh Chiến
(Laodong)

Bình luận (0)