SpaceX đang chuẩn bị phóng tên lửa Falcon Heavy thứ ba của mình, nhưng lần này sẽ đặc biệt hơn, vì ngoài 24 vệ tinh, tên lửa Falcon còn đem theo cả hài cốt của con người, theo hãng tin RT.
“Chuyến bay tang lễ” được lên kế hoạch vào cuối ngày 24-6, chứa hài cốt đã được hỏa táng của 152 người được đưa lên quỹ đạo.
Celestis Memorial Spaceflights, công ty đứng sau ý tưởng này, đã trả tiền cho SpaceX để “mua chỗ” cho những viên thuốc nhộng bằng kim loại nhỏ chứa tro cốt- với mức giá 5.000 USD mỗi gram.
Các viên thuốc nhộng sẽ được đặt trong một trong những vệ tinh do Falcon Heavy mang theo, và bay trên quỹ đạo cho đến khi nào vệ tinh ngưng hoạt động.
Mỗi viên thuốc nhộng đều được khắc một dòng chữ – tương tự cách người ta khắc trên bia mộ, ví dụ như “Hãy chạm đến những ngôi sao!” hay “Hành trình bất tận trong không gian”.

Nam diễn viên quá cố James Doohan. Ảnh: Treknews
Ngoài các chuyến bay trên quỹ đạo, công ty trên còn cung cấp dịch vụ cho những chuyến bay xa hơn vào không gian, với mức giá cũng cao hơn, từ 12.500 đô cho mỗi gram.
Tuy nhiên, vụ phóng tên lửa lần này được ông Elon Musk, người sáng lập SpaceX, cho là “vụ phóng khó khăn nhất của chúng tôi từ trước đến nay”.
Theo Nguyệt Ánh/PLO

Bình luận (0)