|
Dịch vụ thuê người yêu ngày càng nở rộ, trá hình. Ảnh: M.Q
|
Có cung ắt có cầu, nhiều năm gần đây, dịch vụ thuê người yêu bỗng dưng nở rộ. Không thủ tục lòng vòng, khách hàng chỉ xem hình “các em” trên fanpage rồi “thuận mua vừa bán”. Khách hàng của loại dịch vụ mới lạ, đặc biệt này đa phần là các quý ông lắm tiền nhiều của.
Muôn vẻ dịch vụ thuê người yêu
Chỉ cần lên mạng gõ cụm từ liên quan đến thuê người yêu thì kết quả cho ra hàng loạt trang như vinamots…, chothuenguoiyeuvi…, chothuenguoiyeuhcm; có cả fanpage như là …com/ClbChoThueNguoiYeu là nơi để post hình của những cô nhân viên chân dài tiện cho khách hàng lựa chọn. Để khách hàng không phải mất thời gian, trong mỗi tấm hình của các cô gái được đăng lên ghi cả những chú thích đầy đủ kiểu như: “Mời cô ấy đến nhà riêng của bạn nấu ăn vui vẻ và tâm sự giống như người yêu của bạn. Bạn có thể mời một cô gái xinh đẹp giả làm người yêu của bạn để ra mắt gia đình bạn. Bạn cũng có thể mời cô ấy đi bơi cùng bạn ở một hồ bơi trong thành phố, vừa thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi, vừa tạo sự gần gũi hòa đồng”. Chỉ việc xem hình và gọi đến số điện thoại cho sẵn như trên trang …com/ClbChoThue NguoiYeu là… thỏa thuận.
Trong vai người cần thuê cho sếp một thư kí đi họp, tôi được hướng dẫn rất tận tình: “Sếp chị cần người có kiến thức để nói chuyện hay chỉ ăn chơi thôi? Chị yên tâm, tiền nào của nấy, chị trả cao chút thì “chất lượng” tốt hơn. Nếu muốn mướn người đi dự hội nghị thì em sẽ giới thiệu cho chị bé này có kinh nghiệm 2 năm rồi lại có nghiệp vụ thư kí hẳn hoi, tiếng Anh giao tiếp. Đảm bảo chị sẽ hài lòng thôi, nhưng chị ghi rõ thời gian để em sắp xếp chứ bé này lịch kín lắm…”.
Khách hàng tự chọn người hoặc chỉ cần nêu yêu cầu thì công ty sẽ đáp ứng ngay. Ngày thường thì giá thấp một chút nhưng thường thì các cô gái giữ một cái giá nhất định. Giá cả được tính theo giờ nếu đi chơi từ 1-3 giờ vào các dịp lễ như Giáng sinh, lễ tình nhân, Tết thì từ 1-2 triệu. Nếu làm thư kí tiếp khách, hội họp… thì giá khác và thường là cao hơn rất nhiều. Các công ty còn làm cả thẻ VIP cho khách hàng sử dụng trọn gói “dịch vụ cao”, có những ưu đãi đặc biệt. Những thư kí hờ, người yêu hờ theo hợp đồng được đối đãi tử tế, miễn toàn bộ các chi phí và còn được mua quà, hoa… tặng. Khi hết thời gian thì đường ai nấy đi, “hồn ai nấy giữ”.
Cái bẫy vô hình
Công việc nhàn hạ, mất ít thời gian nhưng nhiều tiền đã thu hút khá nhiều cô gái có ngoại hình ưa nhìn tham gia, các nữ sinh viên cũng là một trong số đó. Khi đã quen với “mùi” tiền, ăn sung mặc sướng, chu cấp đầy đủ thì không biết có bao nhiêu cô sinh viên đánh rơi ước mơ hoài bão của mình trượt dài trên con đường ăn chơi không điểm dừng?
Thu Hà, sinh viên Trường ĐH H.B, quận Bình Thạnh, TP.HCM đã trượt chân trên con đường sa đọa, phải nghỉ học. Cũng như bao bạn bè khác, Thu Hà khăn gói lên thành phố mang theo ước mơ trở thành một thầy thuốc. Vốn là một người năng động nên Hà nhanh chóng bắt kịp với cuộc sống ở đây. Ngoài giờ học, Hà còn đi dạy thêm hai lớp và làm một số thiệp, hoa để bán, cuộc sống sinh viên của Hà khá “dễ thở”. Thế nhưng, mọi chuyện thay đổi khi Hà đăng kí vào một fanpage thuê người yêu. Lúc đầu, Hà cũng chỉ hẹn hò đi bình thường, rồi cấp độ tăng lên “bất bình thường” thì cô giảm hẳn giờ đến lớp. Thay vào đó là lượn lờ ở các vũ trường, nhà hàng, karaoke, sân golf… và cuối cùng là bỏ hẳn việc học.
Dịch vụ thuê người yêu trở thành sân khấu mà bất cứ diễn viên không chuyên nào cũng có đất diễn. Muốn có được nhiều tiền và giữ mối về sau thì mỗi diễn viên này phải diễn thật tốt và biết chiều lòng khách hàng. Dù có bị mắng nhiếc, xâm phạm, vi phạm hợp đồng thì các diễn viên vẫn phải vui vẻ tươi cười.
Hồng Minh, 23 tuổi, sinh viên Trường ĐH H.V có ba năm trong nghề này chia sẻ “Lúc đầu, khách hàng còn tỏ ra dè dặt nhưng sau này thì mọi việc đã khác. Thậm chí họ bá vai, ôm cổ, sờ soạng… Khó chịu thì làm được gì?, chiều họ chút thì giữ được mối sau này khỏi cần qua trung gian, mình đi ngang luôn. Có một lần mình đi với “khách hàng” mới thì gặp lại người cũ, cũng phải lơ đi mà hoàn thành vai diễn của mình. Còn việc “đi khách” thì tùy vào mình có thích hay không, nhưng đã bước chân vào đây thì khó ai có thể từ chối”.
Các cô gái cùng làm chung tìm mọi cách giành giật khách hàng của nhau. Tìm đủ mọi cách lôi kéo mồi chài khách hàng về phía mình. Họ không từ một chiêu trò nào để “dìm hàng” lẫn nhau. Cao tay hơn, các cô gái còn dàn cảnh đánh ghen, dằn mặt những “ma” mới gia nhập nhưng lại không biết điều. Tuy làm theo hợp đồng hẳn hoi, thế nhưng chỉ hợp đồng trong thời gian quy định còn sau thời đó thì chẳng có hợp đồng nào ràng buộc. Thậm chí, khách quen thì chỉ hợp đồng qua… điện thoại, gọi là đến và “chiều tới bến”.
Dịch vụ tưởng chừng như “điên rồ” này đã không còn là ảo, lại nhận được sự đón nhận của đông đảo người thuộc bộ phận nhiều tiền lắm của. Chẳng có “phim giả tình thật” như những bộ phim truyền hình vẫn thường thấy. Có chăng chỉ là nỗi ê chề sau vài lần “vui vẻ” thì khách hàng vội vàng tìm đối tác khác. Nhân phẩm của một con người được đánh đồng với “chất lượng” của một loại hàng hóa. Tiếc cho Thu Hà, Hồng Minh và nhiều cô gái khác vốn là những người con gái năng động, ước mơ lớn lao, thế mà chỉ một phút sa chân, phải rời xa giảng đường ĐH.
Phạm Quyên
| Dịch vụ thuê người yêu trở thành “sân khấu” mà bất cứ diễn viên không chuyên nào cũng có đất diễn. Muốn có được nhiều tiền, giữ mối về sau thì mỗi diễn viên này phải diễn thật tốt và biết chiều lòng khách hàng. Dù có bị mắng nhiếc, xâm phạm, vi phạm hợp đồng thì các diễn viên vẫn phải vui vẻ tươi cười. |


Bình luận (0)