Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Điểm “đen” tai nạn giao thông

Tạp Chí Giáo Dục

Nhiều con đường vừa mới làm xong đã bị sạt lở, hay mặt đường bong tróc biến thành ổ voi ổ gà. Ở một số tuyến đường khácthường xảy ra tai nạn, kẹt xe cho người đi đường. Điều đáng nói là thực trạng này đang diễn ra ngày càng nhiều trên địa bàn TP.HCM.

Đường Long Thuận thuộc phường Long Phước (quận 9, TP.HCM) mấy tháng nay đang trong tình trạng xuống cấp trầm trọng. Nghiêm trọng hơn là đoạn đường mới khánh thành cách đây vài tháng nay bị sạt lở hàng chục mét, tai nạn giao thông xảy ra thường xuyên. Tại khu vực ngã ba đường Nguyễn Duy Trinh – Long Thuận có hàng trăm ổ voi ổ gà, khi nắng thì bụi đường mù mịt, khi mưa thì lầy lội. Nhiều xe đi qua thường vấp ổ gà, ổ voi trượt té, đặc biệt sau những cơn mưa nước lênh láng khiến người đi đường không né tránh được nên tai nạn xảy ra. Anh Nguyễn Thành Nam, nhà ở gần đoạn đường bị sạt lở bức xúc: “Mới tối hôm qua một người đi đường đâm xuống đoạn sạt lở này gãy cổ xe, người thì bị trật bả vai, mặt trầy trụa. Từ khi đoạn đường bị sạt lở, ngày nào cũng có người bị tai nạn. Tôi sống ở đây phải mang cây ra cắm nhằm báo cho người đi đường biết, nhưng cũng không ăn thua”.

Đoạn đường Long Thuận, quận 9 sạt lở hàng chục mét khiến tai nạn xảy ra rất nghiêm trọng

Còn tuyến đường xuyên Á, tại khu vực Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Nông lâm TP.HCM, nằm trên địa bàn giáp ranh giữa quận Thủ Đức, TP.HCM và huyện Dĩ An, Bình Dương, được xem là “điểm đen” tai nạn giao thông, hàng năm, chỉ tính từ đoạn đường Khu chế xuất Linh Trung đi qua ĐH Nông lâm, ĐH Quốc gia TP.HCM, Trạm 2… rất nhiều trường hợp tai nạn giao thông chết người. Khu trước cổng ĐH Nông lâm, nơi giao thoa với KCN, KCX, đã vậy, các xe container tranh đua nhau chạy bạt mạng, hú còi inh ỏi làm cả khu vực náo loạn. “Tiếng xe container chạy ầm ầm, nhiều lúc xe bíp còi inh ỏi ngay trong giờ học. Bước ra khỏi trường là tình trạng kẹt xe, nạn phóng nhanh vượt ẩu, chuyển hướng xe đột ngột… làm cho chúng em luôn trong tình trạng nơm nớp lo sợ” – Trần Tuấn Anh, sinh viên khoa Sinh Trường ĐH Nông lâm giải thích.

Văn Mạnh

Bình luận (0)