Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Điểm tựa cuộc đời

Tạp Chí Giáo Dục

Nhận giải thưởng “Biên kịch xuất sắc nhất” của Cánh diều vàng 2015 với bộ phim Cha rơi, biên kịch Nguyễn Quý Dũng xúc động chia sẻ: “Để có được tên tuổi trong làng biên kịch như ngày hôm nay, công lớn là nhờ bà xã tôi. Thật sự, tôi mắc nợ bà xã tôi rất nhiều. Không có bà xã, không có Nguyễn Quý Dũng của hôm nay”.

Đồng cam cộng khổ

Với các kịch bản phim truyền hình hành động, tâm lý xã hội dài tập như: Hoa xương rồng, Vườn đời, Sáu mặt Rubic, Vật chứng mong manh, Mật số CX 1300, Dòng sông chết, Cha rơi, Giấc mơ biển, Con gái vị thẩm phán… đã phát sóng được khán giả cả nước đón nhận nồng nhiệt, đồng thời “rinh” nhiều giải thưởng danh giá, Nguyễn Quý Dũng nghiễm nhiên trở thành “hiện tượng” trong giới biên kịch hiện nay.

Vợ anh – chị Nguyễn Xuân Ninh đã đồng cam cộng khổ với anh suốt 19 năm qua. Anh và chị cưới nhau năm 1996, hai đứa con lần lượt ra đời nhưng mãi đến tận năm 2008 họ mới thoát khỏi kiếp ở nhà thuê. Lúc mới cưới nhau, anh làm đủ mọi nghề nhưng thu nhập không đủ sống, chị Ninh khi đó là giáo viên, thấy cuộc sống khó khăn, chị xin nghỉ dạy, chuyển sang nghề bán bảo hiểm, cùng anh lo cho kinh tế gia đình.

Nguyễn Quý Dũng cùng vợ tại lễ trao giải Cánh diều vàng 2015

Dù không có một khái niệm nào liên quan đến kịch bản hay phim trường, nhưng những ngày còn làm ở Báo Công an nhân dân, viết mảng phóng sự xã hội, điều tra, anh cũng đã nhen nhúm ý tưởng viết kịch bản phim hành động, hình sự. Thế rồi 33 tập phim Vật chứng mong manh ra đời, đạo diễn Võ Ngọc mua với giá cao. “Cầm trên tay số tiền lớn mà Võ Ngọc ứng trước cho kịch bản này, tôi ngỡ ngàng rồi mừng đến phát khóc, cầm chạy một mạch về đưa hết cho vợ” – anh chia sẻ! Kịch bản phim Cha rơi mà anh vừa nhận giải thưởng “Biên kịch xuất sắc nhất” của Cánh diều vàng 2015 cũng ra đời từ những thực tế tại chính khu nhà anh đang ở  hiện nay.

“Công lớn là nhờ vào bà xã”

Anh cho biết: “Công việc bận rộn, hiếm khi tôi ngồi với các con vào bữa tối nên gia đình đồng lòng thống nhất chuyển “giờ vàng” họp mặt sang bữa ăn sáng. Đây là thời điểm để tôi hỏi han tình hình học hành cũng như các mối quan hệ bạn bè của con”. Cuộc sống vợ chồng anh hiện tương đối ổn định với hai đứa con, một cháu trai vừa tốt nghiệp lớp 12, vừa thi vào Khoa Piano Nhạc viện TP.HCM, một cháu gái học lớp 7. Cả hai đều là học sinh giỏi nhiều năm liền. Ngoài khoảng thời gian bận rộn với công việc, thú vui lớn nhất của anh chị là đọc sách báo. Chính thú vui này đã giúp cho anh nắm bắt sát sườn những thực tế diễn ra hàng ngày, kịp thời đưa vào kịch bản của mình những đề tài, những nhân vật phù hợp với yêu cầu và sở thích của khán giả. Còn chị cũng nhờ đọc nhiều sách báo mà trở thành người góp ý chân thành các kịch bản của anh. Đôi khi là cả những lời chê nhưng anh không phật lòng bởi anh biết mong muốn duy nhất của chị là anh càng phải viết hay hơn, thực hơn. Những bộ phim mới lên sóng truyền hình, anh chị lại tay trong tay ngồi xem, cùng bàn luận để rút kinh nghiệm. Bất kỳ giải thưởng nào anh đạt được, ai hỏi, anh cũng đều nói thật lòng “Công lớn là nhờ vào bà xã”.

Đạo diễn Nguyễn Quý Dũng cho biết: “Bà xã tôi vốn rất yêu thích văn chương, văn nghệ nên rất ủng hộ tôi trong nghiệp viết lách. Thời cuộc sống hai vợ chồng còn rất khó khăn, bà xã vẫn thường bảo mình có thể nhịn đói nhưng tôi thì lúc nào cũng phải no lòng để đầu óc luôn lãng mạn, bay bổng, theo đuổi tới cùng những đề tài cần viết”.

Bài, ảnh: P.NGUYỄN

Bình luận (0)