Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Diễn viên Kinh Quốc: May mắn đã mỉm cười…

Tạp Chí Giáo Dục

Diễn viên Kinh Quốc

1. Cách đây 25 năm, cậu bé Kinh Quốc suốt ngày cứ la cà ở rạp Đồng Tháp (Q.5) xem phim “cọp”, mê xem đến bỏ ăn bỏ ngủ. Khi lớn lên, Kinh Quốc lại thích đọc toàn sách dạy làm giàu và những gương doanh nhân thành đạt để đi theo con đường kinh doanh hàng điện tử mà gia đình đã vạch ra cho mình. 8 năm làm “ông chủ”, quen với cuộc sống phong lưu và những khái niệm hợp đồng, ký kết, đối tác đã làm ngủ quên niềm đam mê phim ảnh thuở nhỏ. Cho đến một ngày khi thấy những diễn viên thuộc thế hệ của mình như: Lý Hùng, Diễm Hương, Việt Trinh, Lê Tuấn Anh… xuất hiện trên màn ảnh, trong đầu Quốc liền nảy ra ý nghĩ “Đóng phim như vầy chắc mình cũng đóng được”. Những ham thích từ ký ức gọi về, thôi thúc anh chạy ngay đến CLB điện ảnh Tân Sơn Nhất ghi danh đăng ký khoá học diễn xuất. Thế là từ đó anh bén duyên với phim ảnh và khán giả bắt đầu quen với tên diễn viên Kinh Quốc. Bước vào con đường này, anh cho rằng mình “thiếu đủ thứ”: ngoại hình không, gương mặt cũng chẳng ăn ảnh hay ấn tượng cho lắm, diễn xuất thì… tay ngang. Anh chỉ “đủ” nhất ở một yếu tố: đam mê nghề và dám sống chết với nghề.
2. Kinh Quốc có tật hay hồi hộp, sáng mai đi đóng phim hay có việc gì quan trọng là tối không ngủ được. Để giữ sức khoẻ, có thời gian dài anh phải nhờ đến thuốc an thần, vì thế mà trí nhớ ngày càng giảm sút. Vậy mà cũng ngộ, khi đóng phim anh lại không quên thoại. “Đóng phim nếu nói sai lời thoại thì được quay lại, tự nhiên nghĩ tới đó cảm thấy thoải mái nên không bị quên” – anh giải thích.
3. Cũng may cho anh, nếu quên thoại thì… mệt với các đạo diễn, nhất là đạo diễn Châu Huế “hễ sai một chút là cự”. Nói thế thôi chứ ai chẳng biết anh là “con cưng” của đạo diễn Châu Huế khi gắn bó với ông qua nhiều phim liền: Hướng nghiệp, Nhịp đập trái tim, Sóng gió cuộc đời, KTX… Chính ông là người phát hiện ra tài năng của Kinh Quốc phía sau những vai diễn khù khờ trước đó (An trong Dòng đời, Đồng trong Chuyện tình bên dòng kênh Xáng…) và mạnh dạn giao cho anh những vai lớn hơn, cá tính hơn. Chuyện Kinh Quốc cưới vợ cách đây hai năm từng làm ngạc nhiên nhiều người vì anh tổ chức “im ru”. Nhưng bây giờ, sau khi có con thì khác hẳn, đi đâu anh cũng nhắc đến con và tổ ấm của mình. Bạn bè bảo từ ngày có con anh ít la cà, bù khú hơn, mỗi khi đoàn phim quay ngoại cảnh ở xa xong là chạy ngay về nhà. Với nghề, anh cũng “không được thanh thản” nữa bởi vì đã nhận giải thưởng “Diễn viên phim truyền hình được yêu thích nhất” do HTV tổ chức, do chính khán giả bình chọn. Trong những phim tiếp theo, anh phải thể hiện làm sao cho có sự khác biệt và đột phá, nếu không sẽ “mất điểm” với khán giả, những người đã yêu mến và trao giải thưởng cho anh. Những ngày cuối năm này, anh liên tục xuất hiện trên màn ảnh nhỏ trong phim Sóng đời, Ra giêng ai cưới em, Hậu sinh
MINH TRIẾT
 

 

Bình luận (0)