Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Diễn viên Văn Ruy: Lấy diễn hay bù đẹp trai

Tạp Chí Giáo Dục

Văn Ruy trong vở kịch Nhiệm vụ bất khả thi. Ảnh: H.THANH

1. Diễn viên Văn Ruy là một gương mặt quen thuộc của Sân khấu Kịch Phú Nhuận và màn ảnh truyền hình cả nước. Tự nhận mình là người không đẹp trai nhưng bù lại ngoại hình không được “sáng láng” đó, Ruy nghiêng về diễn xuất. Và chính nét diễn tự nhiên, không cường điệu, những tình huống hài được Ruy vận dụng một cách độc đáo, sâu sắc trong từng vai diễn, từng chương trình khiến cho khán giả yêu mến và đón nhận. Trong Gala cười 2005 do VTV3 tổ chức, Ruy vào vai một thằng bé mồ côi đi móc bọc trong tiểu phẩm Một điều ước làm khán giả phải ngậm ngùi, cười rồi khóc, rồi thương. Và cũng chính vai diễn này, Ruy được trao giải Diễn viên trẻ triển vọng Gala cười. Đi tấu hài, làm MC, đóng phim và hiện tại cùng với NSƯT Hồng Vân quản lý Sân khấu Kịch Phú Nhuận, tất cả đều đạt được những thành công nhất định, nhưng theo Ruy, đó chỉ là một bước đệm để anh “nuôi” những vai diễn trên sân khấu kịch dài một cách chín muồi hơn.
2. Tốt nghiệp Trường Nghệ thuật sân khấu II, Ruy phát huy sở trường hài của mình cùng với nhóm Tuổi Đôi Mươi Nhật Cường- Hoàng Sơn – Phương Bình tả xung hữu đột ở khắp các tụ điểm sân khấu hài. Nhưng có lẽ, cái tên Văn Ruy thật sự định hình trong lòng của khán giả yêu thích kịch nói chính là thời điểm anh đầu quân về Sân khấu Kịch Phú Nhuận cho đến nay. Từ những vai phụ chọc cười khán giả trong Làng nhảy, Chị Dậu, Bóng đá ôi bóng đá, Những mảnh tình công viên… rồi quay phắt 180 độ, Ruy được chọn vào những vai chính, rất chính kịch như Bình trong Vô tình – một chàng trai sống có trách nhiệm với xã hội, một người anh tuy nóng tính nhưng rất yêu thương em mình. Đến vai Dương đa tình trong Sự lừa dối đáng yêu một lần nữa, Ruy tiếp tục tạo bất ngờ với khán giả. Thời gian này, Ruy xuất hiện không nhiều trên sân khấu, nhưng mỗi lần xuất hiện là nhận được sự tán thưởng của khán giả bởi sự tìm tòi sáng tạo trong từng lời nói, mảng miếng của mình, có thể kể tên ăn trộm trong Người vợ ma, ông Tâm Làm người ai làm thế, Tư Rác Nhiệm vụ bất khả thi
3. Anh luôn nhắc đến nghệ sĩ Hồng Vân, Phước Sang, Công Ninh,Việt Anh – những chỗ dựa khá vững chắc cho anh đi trên con đường nghệ thuật cho đến ngày hôm nay. Nhất là NSƯT Hồng Vân – người mạnh dạn cho Ruy thử sức trong nhiều vai chính cũng như công tác đạo diễn. Ruy đồng đạo diễn hai vở kịch ăn khách Làm người ai làm thếNhiệm vụ bất khả thi. Để chắc ăn hơn, Ruy thi vào Khoa Đạo diễn Trường Đại học Sân khấu điện ảnh TP.HCM để học nghề một cách chính quy. Những vai điện ảnh của anh trong các phim Người mẹ nhí, Nguyệt Quán, Hồn Trương Ba da hàng thịt, Cô gái xấu xí, Gia đình phép thuật… cũng được khán giả rất yêu mến. Không bị ảnh hưởng của bất kỳ một nghệ sĩ đàn anh nào, Ruy đã tự tìm hướng đi lâu dài của mình trên sân khấu kịch dài, dù diễn kịch dài thu nhập thấp hơn rất nhiều so với đi tấu hài. Vẫn còn độc thân, sống với mẹ già, Ruy làm việc “đủ ăn nuôi mẹ” là yên tâm rồi. Càng ngày anh càng thể hiện bản lĩnh và khả năng khám phá mình trong nhiều lĩnh vực cũng như câu khẳng định chắc nịch “Lấy diễn hay bù đẹp trai”.
 MINH TUYỀN

Bình luận (0)