Nhịp cầu sư phạmGương sáng

Đỗ rồi, làm sao đi học?

Tạp Chí Giáo Dục

Chuyện hai cô học trò nghèo cùng trường THPT Tư Nghĩa (huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) cùng cảnh thiếu vắng bàn tay người cha, cùng đậu điểm cao trong kỳ thi đại học, và cùng nỗi lo thắt ruột về ngày nhập trường…
Đặng Thị Thùy Linh phụ mẹ làm cỏ bắp. Ảnh: N.H.

Tuổi thơ của Đặng Thị Thùy Linh là những tháng ngày thiếu vắng tình cảm của cha mẹ. Từ khi Linh chưa tròn một tuổi, người bố bỏ đi biền biệt không một dòng tin. Mẹ Linh cũng bắt đầu những tháng ngày bươn trải, mưu sinh ở phương Nam để lại đứa con thơ nhờ ông bà ngoại chăm sóc. Linh lớn lên như cây cỏ dại, sớm phải tự lập.

Mãi đến năm Linh 16 tuổi, mẹ mới về ở hẳn cùng gia đình mang theo cậu em trai 7 tuổi. Căn nhà của ba mẹ con chỉ là túp lều dựng tạm trên mảnh đất được ông bà ngoại nhường cho. Cuộc sống gia đình khó khăn, mẹ Linh tiếp tục xa nhà mưu sinh, để lại hai chị em. Linh một mình cáng đáng thay mẹ, chăm em. Bàn chân Linh hầu như in trên các cánh đồng làng vào mỗi mùa gặt. Hết cày thuê, gặt mướn, Linh làm thêm nhưng việc có thể để kiếm tiền cho năm học mới.
Tuy nhiên, suốt 12 năm liền Linh đều là học sinh khá, giỏi. Đặc biệt, Linh vừa đỗ hai trường đại học với số điểm cao: Trường ĐH Ngân hàng TPHCM được 23 điểm và ĐH Kinh tế TPHCM 18 điểm. Nhìn đứa cháu ngoại cầm giấy báo trúng tuyển mà chẳng có niềm vui trọn vẹn như các bạn cùng trang lứa, ông Phan Ngâu, ông ngoại Linh nói: “Mẹ nó làm xa, thu nhập bữa được, bữa thiếu, giờ chẳng biết lo đâu cho đủ số tiền nhập học. Nhiều lúc định bàn con bé học cái gì đó ít thời gian thôi rồi đi làm chứ theo học đến 4 năm không biết có trụ được không nữa”. Linh ấp ủ nếu vay mượn được số tiền nhập học trước mắt, cô sẽ tranh thủ làm thêm để kiếm tiền trang trải học hành.
Võ Thị Thu Thảo làm hơn 20 kg đậu tươi mỗi ngày để có tiền nhập học. Ảnh: N.H.

Chung hoàn cảnh như Linh, bạn cùng trường Võ Thị Thu Thảo (lớp 12 A2) vừa đỗ điểm cao vào ngành Tài chính Ngân hàng, trường ĐH Ngân hàng TPHCM. Ngôi nhà nhỏ, tuềnh toàng của Thảo ngay trước cổng Bệnh viện Đa khoa Tư Nghĩa. Ngày nào cũng thế, cô bé tranh thủ làm đậu khuôn (đậu phụ) kiếm tiền nhập học. “Em tăng ca từ sáng đến tối mịt, cả ngày để ra được vài chục ngàn đồng. Hi vọng có thêm chút ít cho ngày tựu trường” – Thảo tâm sự.

“Còn vài ngày nữa con bé nhập học rồi, anh nó cũng sắp bước vào năm cuối đủ thứ tiền không biết lấy đâu ra để con đi học nữa” – Bà Nguyễn Thị Hiếu, mẹ Thảo nói.
Ước vọng đến giảng đường đại học của Thảo rất chông chênh. Ba Thảo bị tai biến nặng trong một lần tai nạn ngã từ trên cây cao xuống và phải nằm viện từ ngày Thảo mới bước vào lớp 1 đến giờ, tài sản trong nhà có bao nhiêu điều chi viện phí cho ông. Thảo sớm bước vào mưu sinh, phụ giúp gia đình từ cuối cấp hai. Thảo cứ xoay với công việc chẳng có lúc nào rảnh tay.
Nguyễn Huy / TPO

Bình luận (0)