
Ảnh chụp ngày 20-4-2019
Từ nhiều năm nay, đoạn đường chân cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh dài khoảng 100 mét, nối từ đường Điện Biên Phủ tới gầm cầu Sài Gòn (thuộc địa bàn phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM), luôn trong tình trạng xuất hiện khá nhiều “ao, hồ”, mỗi khi trời đổ mưa xuống. Không chỉ các cơn mưa lớn, mưa với thời gian kéo dài, mà có khi chỉ là một trận mưa nhỏ cũng khiến mặt đường ứ đọng nước lênh láng. Điều đáng lo ngại là, không giống như các con đường khác sau khi mưa ngừng nước sẽ rút hết, thì khu vực này nước còn đọng dài dài tới cả vài ba ngày, thậm chí lâu hơn khiến cho người và các phương tiện qua lại khó khăn. Đó còn chưa nói tới yếu tố an toàn giao thông không được đảm bảo, khi mà thực tế đã từng có một số vụ té ngã, va chạm vì tránh vũng nước…!
Qua tìm hiểu, quan sát tôi thấy, ngoài việc các cống rãnh ở hai bên bị tắc nghẽn không được khơi thông, thì lòng đường trũng, nhiều chỗ quá trũng chẳng khác gì những cái ao, hồ khiến cho nước đọng rất nhiều, thậm chí khối lượng khá lớn mà không thể nào tiêu thoát được.
Để xóa sổ những cái “ao, hồ”, tạo thuận lợi cũng như an toàn cho người tham gia giao thông qua lại, rất mong Ban quản lý đầu tư công trình giao thông đô thị thành phố, quận Bình Thạnh…, cần phối hợp tiến hành chỉ đạo khắc phục nâng cấp hệ thống cống rãnh tiêu thoát, cũng như nâng cấp mặt đường ở khu vực nêu trên!
Tin, ảnh: Thạch Bích Ngọc
(ĐH Quốc gia TP.HCM)

Bình luận (0)