Tòa soạnThư đi – tin lại

“Đoạn trường” những bước… liên thông

Tạp Chí Giáo Dục

Trường CĐ KT-KH Đà Nẵng

Phải đợi đến… 29 ngày SV Trường Cao đẳng Kinh tế – Kế hoạch Đà Nẵng (CĐ KT – KHĐN) mới biết điểm thi tốt nghiệp. Rồi phải ngóng cổ hơn 20 ngày SV mới xin được bảng điểm xếp loại tốt nghiệp. Trong khi SV chạy đôn chạy đáo xin những giấy tờ cần thiết để bổ sung hồ sơ học liên thông ĐH thì nhiều cán bộ nhà trường vẫn dửng dưng…

Liên nhưng chưa… thông?
Trong đơn phản ánh gửi Báo Giáo Dục TP.HCM, nhiều SV khóa 2006-2009, Trường CĐ KT – KHĐN trình bày: “Ngày 24-6-2009, SV chúng em thi môn cuối kỳ thi tốt nghiệp. Ngày 18 và 19-7-2009 Trường ĐH Đà Nẵng (ĐHĐN) tổ chức kỳ thi liên thông lên ĐH. Điều kiện dự thi đối với SV mới tốt nghiệp như tụi em phải tốt nghiệp loại khá. Nhưng, phải đến gần tháng sau SV mới biết điểm? Cho nên, khi làm hồ sơ dự kỳ thi liên thông của ĐHĐN, chúng em phải làm giấy cam đoan tốt nghiệp loại khá. Chúng em thi trong tâm trạng lo lắng vì chưa biết kết quả thi tốt nghiệp. Đến ngày 23-7 (tức 29 ngày kể từ ngày thi môn cuối kỳ thi tốt nghiệp) chúng em mới biết điểm thi tốt nghiệp. Khi có điểm, SV xin giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (GCNTNTT), nhà trường cho biết không phát GCNTNTT. SV có nhu cầu phải tự làm GCNTNTT theo mẫu nhà trường cho rồi nộp cho Phòng Đào tạo Nghiên cứu khoa học (ĐT-NCKH) xem và xác nhận. Nộp xong, SV phải lên xuống, chầu chực rất nhiều ngày vì… thầy trưởng phòng đi công tác!? Đến hẹn, SV lại ngồi chờ sốt ruột nhưng cán bộ Phòng ĐT-NCKH mua bánh tráng về ngồi ăn, không quan tâm gì đến SV. Điều đáng nói, GCNTNTT này không có xếp loại nên không được ĐHĐN chấp nhận. Theo hướng dẫn của cán bộ tuyển sinh ĐHĐN, chúng em về trường xin bảng điểm nhưng được biết người làm bảng điểm… nghỉ hè đến hết ngày 3-8. Không hiểu sao lại có quá nhiều trùng hợp bất lợi cho SV? Nhiều bạn mệt mỏi, thất vọng và bức xúc: “Học xong lấy kết quả của mình mà cứ như đi ăn xin vậy!”. Mãi đến ngày 7-8, SV mới xin được bảng điểm nhưng không có xếp loại nên ĐHĐN không chấp nhận. Ngày 17-8 mới có bảng điểm xếp loại thì đã hết hạn bổ túc hồ sơ từ rất lâu. Rất may, ngày nào chúng em cũng đến hoặc điện thoại năn nỉ nên ĐHĐN đã tìm hiểu, xem xét và đồng ý cho nhập học”.
Bạn N.T.D. cho biết: “Nếu không kịp bổ túc hồ sơ, ĐHĐN sẽ hủy kết quả thi liên thông của chúng em. Trong khi đó, lệ phí thi là 250.000 đồng, lệ phí học ôn là 300.000 đồng/2 môn và công sức của SV bỏ ra trở thành vô nghĩa”. Bạn L.T.N. cho biết thêm: “Khi biết điểm, nhiều SV buồn nhiều hơn vui vì nhiều bạn không dám nộp hồ sơ thi liên thông, khi có điểm thì đã muộn. Lại có bạn thi đậu liên thông lên ĐH nhưng phải hủy kết quả vì kết quả tốt nghiệp không đạt loại khá”. Cùng chung tâm trạng, bạn T.T.H. bức xúc: “Mặc dù chất lượng đào tạo rất tốt nhưng với cách làm việc của trường chúng em rất khổ, tốn kém và mệt mỏi. Ngày nào cũng gọi điện, đến trường chờ chực, xin xỏ. Khi chúng em hỏi thầy, cô nào cũng đều nhận được câu trả lời tương tự: “Thầy, cô ấy đi công tác hoặc nghỉ hè rồi” như là né tránh SV”. Nhiều SV tỏ ra nghi ngờ: Nhà trường có liên kết với ĐH Thủy Sản Nha Trang nên không muốn SV học liên thông vào trường khác?
Có hay không tình trạng “ngăn sông cấm chợ”?
Trước những bức xúc của SV, thầy Vũ Đăng Hải – Hiệu trưởng Trường CĐ KT – KHĐN cho biết: “Tháng 6 nhà trường tổ chức kỳ thi tốt nghiệp, tháng 7 CB-CNV của trường nghỉ hè. Trong thời gian hè, CB-CNV có quyền nghỉ, không thể xác nhận SV tốt nghiệp loại gì. Tất cả việc này đều có trong quy chế của trường. SV thi liên thông vào trường nào là việc của SV. Có thể có cán bộ nhà trường biết điểm chứ đến nay (tức17-8-2009) tôi vẫn chưa biết điểm tốt nghiệp, chưa biết xếp loại của SV. Tôi cũng không nghe SV phản ánh gì. Nếu biết chuyện này, tôi đã chỉ đạo phải tạo điều kiện thuận lợi cho SV dự thi. Tôi nghĩ, cán bộ làm không hết trách nhiệm là có. SV phê bình Phòng ĐT-NCKH là đúng địa chỉ. Việc này tôi xin ghi nhận và quán triệt với cán bộ các phòng ban. Không có chuyện trường này liên kết liên thông lên đại học với Trường ĐH Thủy sản Nha Trang mà gây khó khăn cho những SV có nguyện vọng thi liên thông vào ĐHĐN”. Thầy Nguyễn Văn Huỳnh – Trưởng phòng ĐT-NCKH, Trường CĐ KT – KHĐN giải thích: “Vì chưa họp hội đồng xét duyệt tốt nghiệp nên tôi không thể xác nhận theo yêu cầu của SV. Trong thời gian này tôi nghỉ phép chứ không phải né tránh SV”.
Một cán bộ khác của Ban đào tạo ĐHĐN lý giải: “Trong tình trạng cạnh tranh giáo dục hiện nay, nhiều trường có “động tác giả” ảnh hưởng đến quyền lợi của sinh viên. Tôi nghĩ, quy trình làm việc của Trường CĐKT – KHĐN là chưa hợp lý, chưa vì người học. Tại sao các trường CĐ khác làm tốt công tác này để SV kịp dự thi? Theo tôi biết, năm ngoái SV Trường CĐ KT – KHĐN cũng gặp tình trạng này”.
Tuy nhiên, nhiều cán bộ ĐHĐN lại không đồng ý với cách giải thích của lãnh đạo Trường CĐ KT – KHĐN. TS. Nguyễn Hoàng Việt – Trưởng ban Đào tạo Trường ĐHĐN cho biết: “Tôi không nói họ đúng hay sai, vì mỗi trường có một quy chế riêng. Tuy nhiên, quy chế của Trường CĐ KT – KHĐN là chưa vì quyền lợi của SV. Bởi các trường CĐ khác, họ giải quyết kịp thời để SV tham dự kỳ thi liên thông này. Tôi nghĩ, nếu vì SV thì giải quyết việc này không khó, chỉ cần một số người trong hội đồng tuyển sinh làm việc trong vòng một tuần là xong. Theo tôi biết, chỉ có giảng viên, SV mới nghỉ hè. Cán bộ ban tuyển sinh vẫn được nghỉ phép nhưng nghỉ trong thời điểm khác. Chúng tôi liên tục đưa thông tin kỳ thi liên thông ĐH lên báo, đài và các phương tiện thông tin đại chúng khác. Trường hợp của SV Trường CĐ KT – KHĐN, lẽ ra chúng tôi phải hủy kết quả thi liên thông nhưng ngày nào các em cũng gọi điện năn nỉ, có nhiều em ở xa chạy ngược chạy xuôi để trình bày lý do nên ĐH ĐN quyết định tạo điều kiện tối đa cho các em được nhập học”.
Bài và ảnh: Công Việt

Bình luận (0)