Sự kiện giáo dụcTin tức

Đoàn viên, thanh niên giao lưu với những cựu thanh niên xung phong tuyến đường 1C

Tạp Chí Giáo Dục

Chiều 4-2, đoàn cán bộ – đoàn viên – thanh niên tỉnh An Giang đã tham quan trưng bày chuyên đề “Thời thanh xuân trên tuyến đường 1C huyền thoại” và tham dự tọa đàm giao lưu với những cựu thanh niên xung phong (TNXP) tuyến đường 1C tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh.

Đoàn cán bộ – đoàn viên – thanh niên tỉnh An Giang đã tham quan trưng bày chuyên đề “Thời thanh xuân trên tuyến đường 1C huyền thoại” tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh 

Hoạt động diễn ra trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và chào đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Khai mạc từ ngày 7-1, trưng bày “Thời thanh xuân trên tuyến đường 1C huyền thoại” đã nhận được sự đón nhận tích cực của công chúng, giới thiệu những năm tháng chiến đấu gian khổ, anh dũng của nhân dân Tây Nam bộ và lực lượng TNXP trên tuyến lửa 1C.

Đường 1C là tuyến đường giao liên, vận tải quân sự chiến lược được hình thành từ năm 1966 trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tuyến vận tải này nối tiếp đường Hồ Chí Minh trên bộ ở đất Tây Nam bộ, là một hành lang bí mật, an toàn, vừa tránh được sự kiểm soát của đối phương, vừa đảm bảo liên lạc thông suốt, phục vụ lâu dài cho công tác chi viện, chiến đấu và hậu cần.

Nhân chứng sống của tuyến đường 1C kể về những tháng ngày đầy “máu lửa”

Bà Trần Thị Hồng Thu – Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh An Giang, là một trong những nhân chứng sống của tuyến đường 1C huyền thoại. Tham gia lực lượng TNXP khi chưa tròn 16 tuổi, bà đã xếp bút nghiên, lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc với tinh thần hăng hái, lạc quan của tuổi trẻ.

“Khi vào tới chiến trường 1C rồi mới thấy gian khổ nhiều hơn những gì mình mường tượng, nhưng đã quyết tâm thì phải cố gắng vượt qua. Nhờ tình đồng chí, đồng đội đoàn kết, thương yêu nhau mà chúng tôi không ai nghĩ đến chuyện lùi bước”, bà Thu tâm sự.

Đoàn viên, thanh niên lắng nghe những câu chuyện trên tuyến đường 1C huyền thoại

Là một đoàn viên, chị Ngọc Triêm (sinh hoạt tại Chi đoàn Bảo tàng Chứng tích chiến tranh) bày tỏ sự xúc động và lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh của các cô chú cựu TNXP, những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của đất nước.

Cuộc đối thoại giữa đoàn viên, thanh niên với những cựu TNXP không chỉ góp phần làm rõ thêm những giá trị lịch sử, tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường của lực lượng TNXP trong giai đoạn trường kỳ kháng chiến, mà còn khơi dậy trách nhiệm, niềm tin và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ hôm nay trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hồ Trinh

Bình luận (0)