Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Đoạt giải thưởng cao có thành sao?

Tạp Chí Giáo Dục

Đức Phúc – quán quân Giọng hát Việt 2015 là một trong những gương mặt được kỳ vọng sẽ thành sao. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Những năm gần đây, sự bùng nổ của những cuộc thi, các chương trình giải trí trên sóng truyền hình đã đem lại cho nhiều gương mặt trẻ các giải thưởng cao. Tuy nhiên, nhiều người trong số đó khi rời cuộc thi đã không có sự bứt phá như mong đợi.

Nở nồi những cuộc thi

Không thể phủ nhận sức hút của nhiều chương trình như: Vietnam Idol, Giọng hát Việt, Sao Mai điểm hẹn, VN Got Talent, Gương mặt thân quen, Vietnam’s Next Top Model, Chuông vàng vọng cổ, Người dẫn chương trình truyền hình… Chính những chương trình này đã làm phong phú thêm món ăn cho khán giả. Bên cạnh đó, nhiều bạn trẻ có cơ hội thử sức mình và hiện thực hóa ước mơ trở thành ngôi sao trong làng giải trí. Thế nhưng, những quán quân được khán giả kỳ vọng sẽ trở thành một làn gió mới khi rời khỏi cuộc thi chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Theo đánh giá của giới chuyên môn và khán giả, các cuộc thi chính là những bệ phóng tốt cho những gương mặt tài năng trẻ có cơ hội được khẳng định mình. Thực tế là sau nhiều cuộc thi, một số gương mặt trẻ đã tạo được vị trí nhất định trong làng giải trí. Tuy nhiên, chính vì có quá nhiều cuộc thi, quá nhiều gương mặt trẻ bước ra từ những cuộc thi nên sau những “hiệu ứng ngắn hạn”, kẻ chìm, người nổi là điều không thể tránh khỏi. Nhiều bạn trẻ ôm mộng giành được giải thưởng cao ở những chương trình truyền hình thực tế, những cuộc thi tìm kiếm tài năng bởi giải thưởng không chỉ có ý nghĩa về mặt tinh thần mà còn mở ra cho họ nhiều hợp đồng quảng cáo, cơ hội được làm việc trong những môi trường mang tính chuyên nghiệp.

Một trong những cuộc thi âm nhạc thu hút sự quan tâm của khán giả TP.HCM những năm về trước là cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM. Bước ra từ cuộc thi này, ca sĩ Thanh Thúy với ngôi vị quán quân đã đi lên bằng chính giọng hát trong trẻo, giàu cảm xúc của mình với những ca khúc giàu truyền thống cách mạng. Năm 2012, chị được phong tặng danh hiệu NSƯT và hiện nay là Phó đoàn Văn công Quân khu 7. Sự nghiệp của mỗi quán quân sau khi rời cuộc thi không phải ai cũng giống ai. Người lặng lẽ chọn con đường bằng phẳng để đi, người lại gây “bão” dư luận bằng những scandal không đáng có. Là quán quân Việt Nam Idol 2012, Ya Suy không phát huy hết những năng khiếu, sở trường của mình sau khi rời cuộc thi như những đàn anh, đàn chị đi trước. Liên tiếp vướng vào những scandal, gương mặt Ya Suy dần mờ nhạt trong lòng khán giả. Trước đó, Quốc Thiên – quán quân Việt Nam Idol 2009 cũng chưa thực sự có những sản phẩm âm nhạc ấn tượng để khán giả nhớ đến. Nhiều quán quân không tìm thấy cho mình một con đường, hay hướng đi nào cụ thể nên cứ mãi loay hoay.

Kẻ chìm, người nổi

Xét về điều kiện, những quán quân các cuộc thi có nhiều thuận lợi để trở thành một làn gió mới trong làng giải trí Việt bởi giải thưởng đi kèm với những khóa học, những cơ hội thực hiện album chất lượng. Đáng tiếc, nhiều quán quân vẫn ở mãi vị trí ngôi sao trong cuộc thi mà họ đã thử sức chứ chưa thể trở thành ngôi sao trong lòng công chúng.

Thực tế, nhiều cuộc thi đã cho thấy danh hiệu cao thì chưa hẳn đã thành sao. Vị trí quán quân trong các chương trình giải trí truyền hình đa phần là những nhân vật tài năng được khán giả, ban giám khảo yêu thích, đánh giá cao. Đôi khi, chính vì sự tung hô quá mức lại khiến họ ảo tưởng về giá trị của sự nổi tiếng quá sớm nên cứ ở mãi trong những danh vọng của cuộc thi. Trong khi đó, sự đòi hỏi của khán giả dành cho họ lại quá cao. Những cái tên như: Giang Hồng Ngọc – quán quân The X-Factor – Nhân tố bí ẩn kiêm quán quân The remix – Hòa âm và ánh sáng, Nhật Thủy – quán quân Vietnam Idol, Tia Hải Châu, Lan Anh – quán quân The winner is – Tôi là người chiến thắng, Minh Trang Lyly – giải nhất Ngôi sao Tiếng hát truyền hình… vẫn chưa có một dấu ấn đậm nét nào trong lòng khán giả sau khi rời cuộc thi. Nếu không tiếp tục học hỏi, quán quân ấy sẽ phải tự “chìm” là điều không thể tránh khỏi. Ngược lại, có những gương mặt chỉ đoạt ngôi vị á quân hoặc thậm chí chỉ lọt vào top 10 nhưng họ lại được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Đạo diễn Hiền Phương, thành viên Ban tổ chức cuộc thi Chuông vàng vọng cổ chia sẻ: “Sau cuộc thi, chúng tôi đã tạo điều kiện hết sức cho các thí sinh, đặc biệt là các bạn đạt giải cao. Ngay cả chương trình Ngân mãi chuông vàng được thực hiện với sự tâm huyết của những người tổ chức cuộc thi Chuông vàng vọng cổ hơn 6 năm qua để tiếp tục kề vai sát cánh, ươm mầm những tài năng mà cuộc thi đã phát hiện”. Bùi Trung Đẳng – quán quân Chuông vàng vọng cổ 2010 đã dần tạo được chỗ đứng trong lòng khán giả yêu cải lương. Điều này cho thấy sự quan tâm, định hướng của Ban tổ chức các cuộc thi ở giai đoạn hậu kỳ cuộc thi cũng là một trong những yếu tố quan trọng để các quán quân khẳng định được tài năng, tên tuổi của chính mình.

Những tân quán quân của các chương trình giải trí trong năm 2015 vẫn đang là những ẩn số trong lòng khán giả về sự bứt phá, tạo dấn ấn đậm nét trong lòng khán giả. Đức Phúc – quán quân giọng hát Việt 2015 là một trong những gương mặt được kỳ vọng sẽ trở thành làn gió mới cho thị trường âm nhạc Việt Nam. Tuy nhiên, nếu không đủ bản lĩnh, năng lực, cộng với một chút cơ duyên may mắn với nghề thì ngôi vị quán quân cũng chỉ là một làn gió thoảng qua chứ không thể trở thành một ngôi sao.

Yên Hà

Bình luận (0)