|
|
Từng là giảng viên Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, Thư ký tòa soạn Báo Người Lao Động, Tổng thư ký tòa soạn Báo Đất Việt nên nhà báo An Bình Minh có cái nhìn rất sâu sắc về nghề báo. Những tác phẩm của anh như Chuyện tình Trường Sơn, Bảy kiếp đàn bà, Nghiệp chướng… luôn được độc giả đón nhận nồng nhiệt. Mới đây, anh vừa trình làng tiểu thuyết có tên gọi rất ấn tượng Dư chấn 3.5 độ richter. Điểm nhấn của quyển tiểu thuyết này, theo An Bình Minh, đó là sự ám ảnh và cảnh báo. Ám ảnh bởi quá khứ chiến tranh và cảnh báo về di chứng của nó trong thời bình. Cuốn tiểu thuyết cúp cận cảnh không gian của một tờ báo mang tên Người Gieo Hạt, từng có bề dày hơn 30 năm, nay đang hồi suy thoái về nguồn thu, nguy cơ tan rã. Để phấn đấu cho sự tồn tại, tờ báo này phải gác lại các định hướng phát triển, dành mọi ưu tiên để kiếm tiền, và chính cái mục tiêu “tối thượng” này đã dẫn đến tình trạng mất dân chủ, sai lệch trong lựa chọn nội dung đề tài… Kết cục, Người Gieo Hạt đã đánh mất dũng khí của một tờ báo chính trị xã hội. Với ngòi bút sắc bén và đôi mắt tinh tường về nghề, An Bình Minh đã có một quyển tiểu thuyết lôi cuốn bạn đọc. Anh tâm sự: “Cơn địa chấn chỉ với 3.5 độ richter, nó không sụp đổ, không gây chết người, nhưng nó khiến cộng đồng chao đảo, bất an. Song, cái khoảnh khắc chao đảo ấy chỉ là khuất lấp tạm thời, chỉ là hôm qua, hôm nay của một ngày mai tươi sáng, trời trong xanh, lộng nắng, lộng gió và chan hòa sắc màu…”. Sách dày 389 trang do NXB Hội Nhà văn ấn hành. Giáo Dục TP.HCM trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
K.NGUYÊN


Bình luận (0)