Tòa soạnHoạt động tòa soạn

Đổi chỗ – đổi cả tình bạn

Tạp Chí Giáo Dục

Thưa thầy, em đang gặp phải một câu hỏi khá trớ trêu, xin thầy tư vấn giúp. Chuyện là: Em có một người bạn rất thân, trước khi chuyện này xảy ra thì đi đâu tụi em cũng đi chung và chơi chung hết. Nhưng từ khi bạn ấy bị chuyển xuống ngồi kế một bạn khác thì dường như mọi thứ đã thay đổi, mới đầu thì cũng còn đi chơi chung, nhưng lúc sau thì không còn nữa. Giờ ra chơi, mọi người ai cũng tìm được bạn cho mình, riêng em thì không, ngay cả người bạn thân nhất ấy cũng chơi với bạn khác, không rủ em đi cùng. Riết rồi em cảm thấy cuộc sống ở trường quá chán, em cũng muốn được chơi, được vui như mọi người, vậy cũng khó lắm sao. Em cũng thử cách đem sách vô lớp đọc nhưng không chuyên tâm được, em ganh tị với các bạn: sao các bạn ấy thì vui mà mình lại ra thế này… Thầy tư vấn giúp em, vì em không muốn sống trong cảnh này nữa.

Hoàng Huy (TP.HCM)

Trả lời: Mến chào em! Thầy rất đồng cảm với những nỗi niềm mà em gặp phải lúc này, về một tình bạn không được như trước, về sự lạc lõng của em trước đám đông. Đối với sự thay đổi của bạn, nên chăng em cần xem xét lại mối quan hệ ấy và cách ứng xử của mình. Mình muốn nhận được sự quan tâm từ người khác có khi mình phải cho đi thật nhiều em ạ!

Thầy biết em là người hướng ngoại vậy nên việc chủ động giao tiếp, quan tâm người khác sẽ là cách em mở rộng mối quan hệ, và cần tìm hiểu những người bạn trong lớp nữa để cùng nhau học tập vui chơi. Hãy luôn sống là chính mình em nhé, tự tạo niềm vui cho mình và mang niềm vui đến cho người khác. Chúc em luôn vui!

PGS.TS Huỳnh Văn Sơn

Bình luận (0)